Shock với clip giành giật miếng ăn tại 1 nhà hàng buffet Việt Nam
Một đoạn clip "Choáng với clip ăn buffet tại một nhà hàng ở Việt Nam", hiện đang nhận được vô số dislike và hơn 200 comment chỉ trong vòng 1 ngày up lên mạng.
Ăn buffet ngày càng phổ biến và được nhiều người ưa chuộng. Bởi bạn chỉ cần đóng một số tiền nhất định là có thể ăn một cách thoải mái, với tâm lý sẽ "vác một cái bụng thật to ra về". Tuy nhiên, cũng từ cách ăn này mà gây ra nhiều tình huống dở khóc dở cười. Điển hình là một đoạn clip "Choáng với clip ăn buffet tại một nhà hàng ở Việt Nam", hiện đang nhận được vô số dislike và hơn 200 comment chỉ trong vòng 1 ngày up lên mạng.
Đoạn clip này được quay tại một nhà hàng buffet trên đường Kỳ Đồng, TP.HCM. Hơn 30 người đứng vây quanh bàn để thức ăn, xung quanh là nhiều món ăn khác. Tuy nhiên, mọi người chỉ tập trung vào khu vực trung tâm, nơi để tôm và hào sống. Ở những giây 0:16 trong đoạn clip, một nhân viên mang ra thùng tôm nhỏ để phục vụ. Ngay lập tức, mọi người xúm lại lấy hết số tôm mới vừa ra bàn chỉ tíc tắt chưa đến 30 giây.
Như thế vẫn chưa choáng bằng cảnh tiếp theo, khi người phục vụ lại mang ra thêm một thùng hào sống. Chưa kịp đổ vào bàn để phục vụ thì các vị khách hò hét, lao tới, vồ lấy thùng hào đến chưa đầy 5 giây đã sạch sành sanh, làm người phục vụ không kịp thoát ra ngoài. Gây nên một cảnh tượng khiến người xem lầm tưởng như một cái chợ bán đồ hải sản, vào giành giật với nhau chứ không phải là một nhà hàng buffet đúng nghĩa.
Sau khi đoạn clip này up lên mạng đã gây ra rất nhiều tranh cãi. Hầu hết mọi người đều có những nhận xét chê trách với cách ăn của những người trong đoạn clip. Một thành viên tên T.L nói: "Mình đi ăn buffet rất nhiều nhưng chưa bao giờ chứng kiến cảnh này. Cách ăn uống thể hiện văn hóa và ý thức, chứ đâu phải thấy ít, thấy thiếu là nhảy vào giành giật..." Tuy nhiên, cũng có một số bình luận rằng, một phần là cho việc cung cấp thức ăn không đủ cho khách nên mới gây ra cảnh giành giật miếng ăn ở một nhà hàng buffet như thế này.
Trong tiềm thức người Việt Nam chúng ta, những cái gì mang tính chất thả cửa, tẹt bô ,thỏa thích vẫn làm cho người ta mất bình tĩnh, háo hức mà quên đi tư thế của mình chăng???:zzz
27-07-2012, 11:27 PM
laototphilao
Mỗi người tùy thể trạng cơ thể chỉ cần 1 lượng calo nhất định ăn nhiều quá cũng chỉ đổ hang chuột hết, Món nào ngon cũng nên ăn vừa phải lần sau ăn còn thấy ngon
Mấy bố này ăn uống thì nhộn nhạo như chỗ đánh nhau, các cụ hồi trước gọi là tham ăn tục uống, không biết khuôn phép mà toàn mấy bố ăn mặc kiểu quần áo ofice, là những người có thu nhập khá chứ có phải người bán bánh bao, chị quét rác đâu?
27-07-2012, 11:31 PM
lachu
Không phải mình chê Việt Nam nhưng tui làm ở khách sạn chưa bao giờ thấy Tây ăn buffet kiểu đó:botay
28-07-2012, 12:18 AM
roamingwind
Cái này mình thấy không sao :). Đâu phải là dẫm chết lên nhau để đành ăn.
Chỉ là ham đồ ngon thôi.
Có lần tôi đi du lịch với người bạn, tại một phi trường có nhóm
người VN nói chuyện rùm trời không kể là mình nơi chốn công cộng quốc tế.
Bạn tôi (cũng là VN) khó chịu phàn nàn với tôi. Tôi cười nó là người VN sau
này mới có cơ hội đi du lịch, khi đi quen thì sẽ thích nghi cách cư xữ thôi.
Buffet cũng vậy, ăn riết rồi thấy mấy cái đó không còn gì mới lạ thì cũng từ từ
thôi :)
28-07-2012, 12:51 AM
roamingwind
Trích dẫn:
Gửi bởi nhachoaloiviet
Trong tiềm thức người Việt Nam chúng ta, những cái gì mang tính chất thả cửa, tẹt bô ,thỏa thích vẫn làm cho người ta mất bình tĩnh, háo hức mà quên đi tư thế của mình chăng???:zzz
Hình như vì tình thế vật chất khó khăn quá lâu trong tâm thức luôn
luôn sợ thiếu nên khi có thì muốn gom vô cho nhiều bù đấp cái thiếu.
28-07-2012, 12:55 AM
Minh Ngọc
Mình đi ăn Buffet khá nhiều, cả tây lẫn ta.
Xem cái này thì thấy đúng là 1 phần là do ý thức người ăn, nhưng xét kỹ thì thực ra phần chính là do người tổ chức.
Ở VN, ăn Buffet nhìn chung là loại "sang", nên ít khi có chuyện như thế này.
Có bao giờ bạn nghĩ mình bỏ ra 400 - 500 ngàn (Chưa tính đồ uống) để rồi phải khổ sở tranh giành? Dĩ nhiên là không rồi. Vì với số tiền đó bạn phải được phục vụ chu đáo chứ?
Có lẽ là chỗ ăn này bán vé rẻ, sau đó để đồ ăn ít mới có tình trạng như vậy.
Những KS lớn, ở HN như: KS Hà Nội, Melia, Nipkon, Horison, Sheraton, hay nhà hàng như Sen TH, Sen BTX.... hoặc SG như: Legend, Rex, Caraven, Đại Nam, Sheraton, continental..... không bao giờ có chuyện như vậy.
Ở Singapore giá từ 25 đến 100 USD/ suất đã đủ để ăn thoải mái các món rất đắt, nhưng họ có quy định phạt mỗi gram thừa 5-20 USD (tùy hàng). Bạn có đủ sức ăn hết tôm, cá hồi, hào, bít tết bò Úc.... có trên khay không?? Khỏi phải tranh luôn.
28-07-2012, 04:17 AM
ChjmSe
Miếng ăn là miếng nhục :(...
28-07-2012, 09:45 AM
123456
tôi chỉ thấy thằng quay clip này rảnh hơi vãi và cái nhà hàng này phục vụ lởm vãi ra thôi.quán thì đông khách như vậy mà mang đĩa tôm bé tí teo ra phục vụ thế,bảo sao người ta chả giành giật
chứ tôi đảm bảo,ai đi ăn buffet chất lượng ở VN sẽ thấy,người VN ăn cái món này ỏn ẻn hơn mấy thằng tây ba lô nhiều.ví dụ quán buffet Sen (Hồ Tây hoặc Bùi Thị Xuân) cứ ra bàn là khách nào nó cũng đưa đủ tôm, cua (món chính - phục vụ bê tại bàn luôn)v..v.. còn lại là khách thích đi khoắng cái j thì khoắng.như t là 1 người có sức ăn khỏe mà còn thấy ngán,thử hỏi xem có ông nào phải đi giành giật thế này ko?
chứ lạy hồn các bố cứ thích nâng cao quan điểm ra vẻ thanh cao.ông VN nào trong máu chả có sẵn tí sĩ,vào quán ăn càng sang thì lại càng õng ẹo,kiểu j cũng phải để lại trên đĩa tí ti cho nó sang.mà cái bố quay clip này đảm bảo là 1 người thanh cao dư vậy
28-07-2012, 10:51 AM
lanhdiensu
Hình như cái vụ ăn uống này người Việt nam mình nổi tiếng dữ lắm. Một số nhà hàng ở nước ngoài, người ta đã dùng tiếng Việt để thông báo cho người nhà mình:"Vui lòng lấy vừa đủ ăn". Gần đây, cảm thấy câu tiếng Việt đó chưa đủ, người ta dùng hình thức phạt như bác Minh Ngọc đã nói.