-
[Phim] Nhà Tù Shawshank
The Shawshank Redemption - Nhà Tù Shawshank (*)(*)(*)(*)
Đạo diễn: Frank Darabont
Diễn viên: Tim Robbins, Morgan Freeman, Bob Gunton
Thể loại: Hình Sự
Độ dài: 142 phút
Quốc gia: Mỹ
Năm sản xuất: 1994
Hãng sản xuất: Columbia Pictures
http://www.gmodules.com/gadgets/prox...ption-1994.jpg
"Fear can hold you prisoner. Hope can set you free."
Nội dung: Andy Dufresne (Tim Robbins) phải chấp hành hai án tù chung thân tại trại giam Shawshank vì tội giết vợ và nhân tình của vợ, mặc dù anh luôn miệng kêu oan. Vụ án gây xôn xao dư luận, bởi Andy là phó chủ tịch ngân hàng Portland, một nhà băng nổi tiếng. Động cơ giết người đã rõ ràng (vì ghen tuông), khẩu súng gây án cũng thuộc về Andy. Những chứng cứ trên hiện trường cũng chống lại anh. Chỉ có mỗi điều người ta bỏ sót: khẩu súng gây án đã bị ném xuống sông và cảnh sát chịu không thể nào vớt được. Người ta chỉ biết đến sự xuất hiện của nó trong vụ án nhờ thái độ thành khẩn của Andy.
Dáng vẻ trí thức, tác phong đĩnh đạc của một người từng sống trong giàu sang biến Andy thành người lạc lõng trong nhà tù Shawshank. Ngay cả những cảnh sát trong trại cũng thấy "ngứa mắt" khi nhìn thấy anh. Người duy nhất không giễu cợt Andy là Ellis Boyd Redding (Morgan Freeman), thường được gọi là Red, một tù nhân da đen đã bóc được gần 20 cuốn lịch. Ban đầu, Red coi anh là đối tượng lý tưởng cho những trò cá cược, đổi chác của ông ta.
Trái ngược với nhận định của đám tù nhân thô lỗ, Andy tỏ ra lì lợm ngay từ ngày đầu vào trại. Anh không hề than vãn và cũng chẳng thèm nói chuyện với ai suốt mấy tuần. Red vô cùng ngạc nhiên khi thấy một người quen sống sung sướng như Andy lại có thể chịu đựng cảnh kham khổ tài tình đến thế. Ông thường lân la trò chuyện với anh và dần dần họ trở thành đôi bạn thân thiết.
Đầu năm 1949, ban quản lý trại quyết định sửa lại mái nhà tù. Họ chọn ra 10 tù nhân để làm việc đó, trong đó có Andy và Red. Trong lúc làm việc, Andy vô tình nghe thấy một viên đại úy tên là Hadley phàn nàn với mấy cảnh sát dưới quyền về khoản tiền thuế lớn mà anh ta có thể sẽ phải nộp do được thừa kế một gia tài lớn từ ông bác. Vốn là một chuyên gia về tài chính, Andy tỏ ý muốn giúp đỡ Hadley. Nhờ chuyện này mà nhiều tù nhân cũng được hưởng lợi cùng với Andy, còn Hadley thì không phải mất khoản tiền đóng thuế.
Năm 1959, giám đốc trại Norton cho thực hiện chương trình mang tên "Trở lại cuộc sống" nhằm đưa tù nhân ra làm việc ngoài xã hội để giúp họ dễ hòa đồng với xã hội bên ngoài hơn khi được trả tự do. Được khoa trương ầm ĩ với cái mác "nhân đạo", nhưng thực chất thì đây là chương trình bóc lột sức lao động của tù nhân. Toàn bộ tiền công của họ đều bị Norton đưa vào quỹ đen của lão để rồi sau đó chúng được gửi vào nhiều ngân hàng dưới một tên giả. Người giúp Norton thực hiện kế hoạch này chính là Andy. Nhưng Norton không hề biết rằng anh cũng tranh thủ lòng tin của lão để thực hiện ý đồ riêng.....
Phim dài (142 phút), hầu như toàn là đối thoại. Tiết tấu trung bình, không kỹ xảo, không hành động. Thủ pháp dàn dựng không có gì đột phá, đã vậy dẫn dắt bộ phim còn có người dẫn chuyện. Bối cảnh thì chật hẹp bức bối, bởi 80% câu chuyện xảy ra… trong nhà tù! Không những vắng bóng các diễn viên ngôi sao trẻ đẹp ăn khách, mà 99% diễn viên trong phim lại toàn là đàn ông! Chỉ có một bóng hồng duy nhất (vợ của nhân vật chính) xuất hiện khoảng 3 phút ở đầu phim… rồi bị giết chết không kịp nói một lời thoại! Còn từ đầu đến cuối phim toàn tù với tù: nhà tù, bạn tù, cai tù, quản giáo, vượt ngục… Nhưng sẽ là may mắn cho những ai thử "liều" với bộ phim này, bởi sau đó họ sẽ được biết thế nào là thưởng thức một tác phẩm điện ảnh thực thụ.
Dù không chiến thắng tại Lễ trao giải Oscar, nhưng chắc chắn bạn sẽ phải công nhận The Shawshank Redemption là một kiệt tác ngay sau khi xem xong. Việc để tuột mất tượng vàng của ê kíp làm bộ phim này mãi mãi là sự tiếc nuối của những người yêu điện ảnh. Kẻ thua cuộc vĩ đại nhất trong số ấy là The Shawshank Redemption.
-
Một bộ phim quá hay và ý nghĩa. Cám ơn chủ thớt.
-
@Trang2552: Bộ phim quá hay (trong thang điểm 5 sao anh đã chấm 4 :yup, dĩ nhiên theo cảm nhận của cá nhân thôi). Ấn tượng với đoạn nhân vật Red (Freeman - chuyên đóng vai chúa trời) khi đối thoại với ủy ban ân xá:"Ông có thấy mình cải tạo tốt không?". Trả lời:" Tôi cảm thấy mình không còn nguy hiểm cho xã hội nữa..." bị đóng luôn con dấu Rejected :lolz.
Nhưng đoạn cuối Red trả lời quá hay và được ân xá:" Tôi thấy có một đứa trẻ ngu ngốc đã phạm tội, tôi muốn nói chuyện với đứa trẻ đó, nhưng tôi không thể. Đứa trẻ đã đi xa, và bây giờ chỉ còn lại người đàn ông già nua này. Phục hồi nhân phẩm ư? đó là một từ nhảm nhí, các ông đừng làm phí thời gian nữa, bởi vì tôi sẽ không nói những lời nhảm nhí...". Xem phim Mỹ thích nhất phim nào có lời thoại hay, nó không khác gì mình được đọc một đoạn văn búa bổ.. :x
-
Đúng thế 6789 tụi viết screenplay toàn bậc thầy không à .Khi người vợ trẻ nói chuyện trên phone say đắm ríu rít với kép của mình quên cả thời gian ,quay trở lại thì thấy anh chồng già lù lù đứng sau lưng từ bao giờ .Nàng chống chế
-Người ta lộn đuờng dây anh
Người chồng già gật gù
-Anh biết
Rồi quay đi lẩm bẩm như vừa đủ mình nghe
-Có một sự lầm lẫn quá lâu .....
Hay trong Spiderman đối thoại cũng tuyệt vời .nhất là cái đoạn Dunsten hát trong Jazzclub bài I'm thru with love
Hèn gì Obama tối nào đi ngủ cũng phải xem truyện bằng tranh Spiderman hehe