Tổng kết giải Cờ tướng các CLB Hà Nội - Cúp TLKĐ 2009
Giải cờ tướng Cúp TLKĐ vừa kết thúc tốt đẹp vào chiều nay (3/1, vòng thứ 10). Đúng như dự đoán, đội Thanh Xuân với phong độ xuất sắc của 2 "chủ công" Đào Cao Khoa và Phạm Tuấn Linh đã không mấy khó khăn vượt qua đội TLKĐ để giành ngôi vô địch một cách thuyết phục. Đội Đống Đa giành vị trí thứ 2 sau khi thêm một lần vượt qua đối thủ mạnh Quang Trung. Đội Kỳ Hữu giành giải 3.
Về cá nhân, kỳ thủ Phạm Quốc Hương (Đống Đa) giành được chiến thắng ở thế "lội ngược dòng" trước Vũ Huy Cường (Quang Trung), giành ngôi quán quân. "HuaNganXuyen" Phạm Tuấn Linh (Thanh Xuân) thắng dễ Trần Trung (TLKĐ) để đoạt vị trí Á quân. Giải 3 cũng thuộc về một thành viên khác của Thanh Xuân là danh thủ Đào Cao Khoa (thắng Reporter Hữu Bình - TLKĐ).
Tường thuật chi tiết các ván đấu tại vòng 10 sẽ được BTC up lên trong thời gian sớm nhất.
Nhân kết thúc giải, BQT diễn đàn xin mời các bro cùng "nhào dô" bình loạn, gọi là một chút tổng kết vui về giải. Chủ đề có lẽ vô cùng phong phú, xin "mở hàng" vài ví dụ:
1/ Đội bất bại: Thanh Xuân.
2/ Ván cờ dài nhất: Nguyễn Khánh Ngọc (Yên Hòa) tiên bại Phạm Tuấn Linh (Thanh Xuân) tại vòng 1 (hơn 100 nước).
3/ Ván ngắn nhất: Nguyễn Ngọc Tùng (Quang Trung) tiên bại Hữu Bình (TLKĐ) tại vòng 4 (16 nước).
4/ Kỳ thủ nhí nhất: em bé 11 tuổi của đội Đống Đa, chỉ xuất hiện 1 lần duy nhất tại giải, nhưng cũng gây nên bất ngờ lớn khi thủ hòa kỳ thủ "đàn chú" Phan Anh Tuấn (Thanh Xuân).
5/ Kỳ thủ nặng ký nhất: Phạm Tuấn Linh (nick HuaNganXuyen, chắc cũng không dưới... 9 yến!).
6/ Kỳ thủ cao niên nhất: Bùi Khắc Hưởng (Đống Đa, lão tướng này đã "U.50"
được 1-2 năm rồi thì phải).
7/ Đội gây bất ngờ... buồn nhất: Quang Trung (được đánh giá là ứng cử viên vô địch nặng ký trước khi vào giải, rút cục chỉ đứng hạng 4).
Còn gì gì nữa thì xin mời các bro bàn tiếp cho vui nhé...
Hẹn gặp lại tại giải TLKĐ năm 2010, hy vọng giải năm mới sẽ tăng cả về chất lượng lẫn số lượng đội và kỳ thủ tham dự!!!