Đánh cờ hoài mà không tiến bộ
Em biết chơi cờ từ nhỏ,nhưng ít khi chơi.Dạo này lớn lên thì thấy thích.
Nhưng em đánh hoài mà không thấy tiến bộ.
Em hay chơi cờ ở xóm (một miền quê nhỏ),mỗi trận đấu là 2 ly cà phê (5.000/1 ly) với 1 dĩa thuốc HERO(3.000/4 điếu).Tuy chỉ hơn 10.000 nhưng đó cũng là có chút ăn thua đối với một miền quê nghèo và thế là ở ngoài khoảng gần 10 người....góp ý cho 2 đối thủ.Mỗi người chỉ 1 kiểu,rồi bàn tán,la trời la đất...Vui thì có vui thiệt nhưng không thể tập trung suy nghĩ được.
Và thế là em về nhà chơi trên mạng,em vào vietson nhưng cũng giới hạn thời gian cho mỗi nước đi.Nên không suy nghĩ được nhiều.Trình độ của em thuộc hàng yếu kém chỉ tầm trên dưới 200 điểm ở vietson.
Em tiếp tục đi tìm hiểu nhưng càng tìm thì càng bị lạc vào mê cung.Chỉ riêng đối với con pháo thôi thì cũng tùm lum hết.Nào là thuận,nghịch pháo,pháo đầu,pháo giác,pháo giăng rồi uyên ương pháo,điệp pháo...ôi thôi !tá lả bùng binh.
Có Bác thì bảo nên học khai cuộc,có Bác thì lại nói nên học tàn cuộc trước.Thật sự em cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Em xin các Bác 1 lời khuyên chân thành cho 1 người chơi cờ yếu kém nhưng thật sự muốn tiến bộ.
Chúc sức khỏe mọi người.
Em xin chân thành cảm ơn !