Chuyện bên lề cúp Phương Trang
CHỈ LÀ CHUYỆN BÊN LỀ
Tranh thủ lúc giải lao đi chụp vài tấm ảnh , viết vài câu , lúc nào rảnh lại vào viết tiếp. Chỉ là chuyện bên lề nên không thể post vào topic của giải.....
Khán giả đến xem giải rất đông, tất cả củng hướng về 2 bàn cờ treo lớn để theo dõi vì không ai được vào phòng thi đấu. Cũng vì đông nên thời gian vừa để bình cờ vừa để trả lởi câu hỏi của khán giả là không đủ , mong các bạn thông cảm.
http://i982.photobucket.com/albums/a...2042010150.jpg
Nhìn thì đẹp nhưng đông và nóng khủng khiếp. Thời gian kéo dài ( 9h sáng đến 19h tối ) cộng với thời tiết trưa hè Sài gòn đã nhanh chóng bào mòn thể lực của tổ bình luận , trong ảnh chỉ còn có 5 người ( 2 đứng 3 ngồi góc xa) , vắng duy163 vì phải thay phiên nhau nghỉ.
http://i982.photobucket.com/albums/a...2042010148.jpg
BTC và nhà tài trợ đã tỏ ra rất chu đáo khi có các chương trình tham quan , chiêu đãi dành cho các thành viên tham dự . Tuy nhiên vì mệt quá nên rất ít người tham gia, xong ván đấu là chỉ muốn chui về khách sạn mở máy lạnh ngủ . Trong ảnh là khách sạn cũng khá đầy đủ tiện nghi lịch sự , cách nơi thi đấu 5p đi bộ.
http://i982.photobucket.com/albums/a...2042010142.jpg
Ngoài ra BTC và nhà tài trợ cũng có quà tặng và cả tiền tiêu vặt dành cho các kỳ thủ. Tiền này anh em dùng để ăn cơm trưa uống cà-phê trong khi chờ đợi buổi thi đấu chiều.
http://i982.photobucket.com/albums/a...0042010104.jpg
Phòng thi đấu nếu không có cánh phóng viên vào quay phim chụp ảnh thì cũng đỡ chật chội hơn . Nhưng mỗi lần ra vào phòng thi đấu thì rất ngại, luôn gặp 1 rừng người quen bạn bè đứng chầu chực bên ngoài mà không thể dắt vào (ngàn lần xin lỗi anh em) :
http://i982.photobucket.com/albums/a...2042010143.jpg
1 câu chuyện bên lề khác thì mời các bạn đọc ở đây :
http://www.thanglongkydao.com/clb-ky...-hongkong.html