Nhân kỷ niệm 71 năm cuộc duyệt binh lịch sử trên Quảng trường Đỏ của Hồng quân Liên Xô năm 1941, ngày 7/11/2012 Nga đã tổ chức cuộc duyệt binh quy mô lớn với sự tham gia của hơn 6.000 người và các loại vũ khí từ thời kỳ chiến tranh Vệ quốc.
71 năm về trước, vào ngày 7/11/1941 - ngày kỷ niệm 24 năm cuộc Cách mạng tháng Mười 1917, các chiến sĩ Hồng quân Liên Xô tiến hành lễ duyệt binh qua Quảng trường Đỏ.
Cuộc duyệt binh huyền thoại ngày 7/11/1941 có 28.500 binh sĩ và đại diện các đội dân quân. Nhiều người trong số họ từ quảng trường Đỏ đã tiến thẳng ra mặt trận để bảo vệ thủ đô Moskva đang bị phát xít Đức bao vây.
Tham dự buổi duyệt binh ngày 7/11/2012 là các quân nhân đang công tác tại Moskva, nhóm kỵ binh thuộc Trung đoàn Điện Kremlin và các binh sĩ thuộc Bộ Nội vụ Nga. Đặc biệt, hơn một nghìn cựu chiến binh của Cuộc Chiến tranh Vệ Quốc đã trở thành khách danh dự của cuộc diễu binh và cùng với họ trên khán đài Quảng Trường Đỏ có 36 người đã từng trực tiếp tham gia cuộc duyệt binh huyền thoại năm 1941.
Những bài ca hào hùng của một thời lại vang lên theo nhịp bước chân của các đội diễu binh, diễu hành. Một chiến sỹ tham gia cuộc diễu hành phát biểu: "Tôi cảm thấy rất tự hào về lịch sử của chúng ta. Việc tái hiện lại lịch sử của những năm tháng, những sự kiện thời chiến tranh cũng rất đáng tự hào".
Các binh sĩ Hồng quân từng tham gia duyệt binh ngày này đã thề quay trở lại quảng trường hàng năm cho tới khi người cuối cùng qua đời. Trong suốt một thập kỷ qua, những người cháu, chắt của những người cựu binh đã đồng hành cùng họ trở lại quảng trường vào ngày 7/11 hàng năm.
"Những người bảo vệ Moskva là niềm tự hào, vinh quang của nước Nga và là tấm gương cho các thế hệ tương lai", báo Vestnik Kavkaza dẫn lời Thị trưởng Moskva Sergey Sobyanin cho biết.
Đây là lần thứ 11 cuộc diễu hành được tổ chức. Công tác chuẩn bị kéo dài suốt một tháng. Nga cũng đang kỷ niệm Năm Lịch sử Nga và 200 năm trận chiến Borodino chống quân của Napoleon.
Lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ ngày 07/11/1941
Bài hát Quốc ca Liên Xô chan chứa sức mạnh của cả một dân tộc, lời bài hát hào hùng, bất khuất đi vào lòng người. Dù Liên Xô đã tan rã, nhưng tinh thần Mac-Lenin là bất diệt.
- Sưu tầm -
11-11-2012, 12:36 AM
Minh Ngọc
Mình vẫn thấy yêu nước Nga Xô Viết ngày đó.
Lịch sử oai hùng là vậy mà tiếc thật.
Ngày xưa, còn nhớ khi Andropov đột tử, lúc đó mình còn nhỏ, nhưng đã có linh cảm xấu rồi.
Sau đó tới chính biến năm 1991. Lúc bấy giờ cả nhà buồn vô hạn.
11-11-2012, 12:57 AM
sytuco
Bác minhngoc còn nhớ năm andropov đột tử Là năm nào ko .năm đo´ bác bao tuổi vây ?
11-11-2012, 01:06 AM
Minh Ngọc
Trích dẫn:
Gửi bởi sytuco
Bác minhngoc còn nhớ năm andropov đột tử Là năm nào ko .năm đo´ bác bao tuổi vây ?
Năm 1985, lúc đó tôi 15 tuổi.
11-11-2012, 01:17 AM
sytuco
Thks bác nhe´ .vừa biết tt vừa biết tuổi bác
19-11-2012, 10:21 AM
cuonghanh
Xem lại những hình ảnh này mà nhớ về cái thời xưa quá. Nhà có mấy người đi Liên Xô, Đông Âu lao động, gửi bao nhiêu bưu thiếp, quần áo, lật đật, đồ dùng "nồi đồng cối đá" của Liên Xô về, tự nhiên hình thành tình yêu với nước Nga lúc nào không biết. Năm 1991, lúc đó mới 10 tuổi thôi mà xem thời sự cũng biết rủa "Thằng Gocbachop đầu máu (ông ấy có cái bớt trên trán nên toàn gọi vậy)", rồi căm ghét gã lãnh đạo tư bản Enxin...
Liên Xô tan rã, tiếng Nga cũng không còn thịnh vượng ở Việt Nam nữa và hình như một phần phong cách sống tập thể, hình tượng con người mới cũng thấy khác đi rất nhiều. Thấy buồn và tiếc cho một thời quá khứ!
19-11-2012, 11:15 AM
laototphilao
Lâu mới được xem cái này thật là bùi ngùi quá, mình học tiếng Nga và am hiểu khá nhiều văn hóa Nga qua các cuốn sách của nhà xuất bản Cầu Vồng khi trước như ngôi làng ở dot tê ma nhe, chiến tranh và hòa bình, vỡ hoang vvv.,, các tạp chí Toán trong nhà trường ma tem ma chi ka in sịt cô la ... đùng cái Nga lợn sụp cả một khu phố từ anh tấn sĩ đến bà bán bánh bao đều cảm thấy buồn.
Tối phải tìm phim về "cuộc chiến đấu của Liên Xô với phát xít Đức " coi lại