Danh thủ Bùi Dương Trân sinh ra tai Thái Bình , quãng thời gian học Đại học khoa chuyên toán trường tổng hợp tại Hà nội cũng là quãng thời gian anh đam mê môn cờ tướng giang hồ. Nhưng phải đến năm 37 tuổi anh mới là quái kiệt trong làng cờ tương Hà nội . Trước những năm 80 dân mê cờ phía Bắc so với trong Nam luôn đứng sau về trình độ cũng như chuyên môn , kể từ khi xuất hiện Bùi Dương Trân của làng cờ phía Bắc lúc này cán cân mới được cân bằng , cho đến ngày nay ngôi kỳ chủ đã thuộc về phía Bắc đứng đầu là NGuyễn Vũ Quân , Nguyễn Thành Bảo .
Bùi Dương Trân phải nói là con người có nghị lực và bản lĩnh phi thường . Trong những thập niên cuối 80 , 90 do cuộc sống quá vất vả một mình nuôi vợ và 2 con an học bằng nghề cờ độ , có nhiều giai thoại về anh , nhưng tôi vẫn nhớ nhất những lần anh kể không có tiền đánh độ , vợ anh dã phải đi vay mượn hàng xóm đươc 200 ngàn đưa cho anh làm vốn . Với những áp lực về cuộc sống khó khăn như vậy nó đã dồn cho anh ý trí và quyết tâm trong từng ván cờ không để thua, buộc phải thắng nếu không vợ và con anh sẽ không có cái ăn hàng ngày. Với những nét cờ sâu thăm thẳm mang tính sát khí đến kinh hồn đã làm nên tên tuổi của anh , do áp lực phi thường đã làm nên những đường cờ tiềm ẩn sự công sát mãnh liệt ghê hồn . Ai đã trải qua thời gian đó nghe tới bùi dương trân vẫn con thấy ớn lạnh Chính vì vậy mà anh cũng lên đến đỉnh cao của sự vinh quang , cho đến nay anh gần như giải nghệ nghề cờ tuớng giang hồ anh chỉ thi đấu những giải đỉnh cao , quốc gia , phần lớn thời gian anh đã lo cho kinh tế gia đình được ổn định , có thể nói anh là người thành đạt về kinh tế nhất hiện nay trong làng cờ Hà nội .=D>
Ở đời có cái được và cái mất , được mặt này mất mặt kia . Tiếc thật làng cờ Hà nội không còn được xem những ván cờ đỉnh cao của anh nữa