Gửi bởi
luugu
Thấy maisieuphong kể chuyện vui mình cung kể ,chuyện có thật luôn .
Có một dạo mình bỏ không chơi cờ . Thế rồi một lần rảnh rỗi ra Thái thịnh xem cho đỡ nhớ , gặp ngay ông em Đại khỉ rủ chơi độ vài ván , ông em cũng chưa biết mình . Lúc này máu anh hùng nổi lên liền nhận lời , thời điểm này ông em đang chăn gà vịt ở đây cũng có chút tiếng tăm . Vào cuộc mình cảnh giác cao độ đánh hết sức cẩn thận , do vậy chỉ có hòa và thắng không có thua đánh 1 lúc đã ăn được 5, 6 ván . Cả hai đang hăng máu đánh tiếp thì bỗng dưng ông em Đại khỉ gọi chủ quán rất dõng dạc : [B]Cho mấy điếu thuốc và hai cốc trà đá , mình vừa xếp cờ vừa nghĩ , Thằng em này cũng tốt bụng thật đã thua lại còn mời mình trà đá và thuốc lá ( vì Đại khỉ có hút thuốc bao giờ đâu ) . Chắc tại nó ngưỡng mộ cờ mình cao đây , đang ung dung đắc chí thì bà chủ quán mang nước ra liền thấy ông Đại khỉ vớ lấy 2 cốc trà đá dội lên đầu rồi rửa mặt , sau đó châm thuốc hút phì phèo . Làm mình ngồi bên cạnh mắt chữ O mồm chữ A vừa ngạc nhiên vừa tức hỏi mày làm gì thế , nó bảo em dội nước cho nó tỉnh lấy lại tinh thần ấy mà . Quả nhiên sau đó mình thua liên tục nó gỡ lại hết . Đúng là chơi thể thao mà dùng DOPING mình chịu sao nổi . đứng dậy đi về nghĩ mà dại , biết thế không chơi nữa có phải tốt hơn không ,