Thế giới náo nức đón chào giáo hoàng đầu tiên người châu Mỹ
Tại quảng trường Thánh Pi-e, thủ đô Rô-ma, nước cộng hòa I-ta-li-a, hàng vạn người đã xúc động đón chào một sự kiện mới của ngành giáo dục: một người Ác-hen-ti-na đã trở thành hiệu trưởng mới của tất cả các trường dòng trên thế giới, được gọi là “giáo Hoàng”.
http://tinkhotin.com/wp-content/uplo...di-300x165.jpg
Giáo Hoàng tên thật là Jorge Bergoglio (Ho-rơ-he Béc-gô-glio), là một người Ác-hen-ti-na. Ban ngoại ngữ thường thức Tin Khó Tin khuyên bạn đọc nên chào đón khách du lịch Ác-hen-ti-na như sau: “Ố la!! Papa, Messi“, giơ ngón tay cái chỉ lên. “Rô-nan-đô, Rô-nan-đi-nhô“, giơ ngón tay cái chỉ xuống.
Được biết, giáo Hoàng được chọn ra sau một bầu cử dân chủ tập trung diễn ra bí mật trong một căn phòng khóa kín cửa, chỉ thông báo sau khi có kết quả. Đây là mô hình bầu cử tiên tiến nhất, đã được Việt Nam và một số nước anh em áp dụng từ hàng trăm năm qua. Đây cũng đồng thời là mô hình thường được áp dụng mỗi khi các đấng mày râu đưa vợ đi nhà hộ sinh.
Trong quá trình bầu cử, sau mỗi vòng bỏ phiếu, nếu đã chọn được giáo Hoàng, thì nhà nguyện Xít-tin sẽ phun lên khói trắng, nếu chưa thì là khói đen. Bình luận về vấn đề này, một số người dân sống quanh khu công nghiệp gang thép Thái Nguyên tỏ ra khá thờ ơ. “Tôi sống ở đây mấy chục năm rồi. Lãnh đạo đời nào cũng có, chưa thấy trống bao giờ, nhưng lúc nào cũng thấy khói đen bay ra, khụ khụ” – ông Mạc Vận, một người dân cho biết. Anh trai ông, Mạc Kiếp, hiện đang nằm điều trị tại bệnh viện Ung bướu Trung ương sau nhiều năm hân hoan cùng làn khói trắng từ nhà máy xi măng Bỉm Sơn, Thanh Hóa.
Giáo Thứ từ làng Vũ Đại, đang bận buồn bã vì cậu Vàng đã đi du lịch Nhật Tân, không bình luận gì về giáo Hoàng. Ngồi nhậu cùng anh và nhà văn Năm Câu, ông Quốc Khánh, diễn viên đoàn kịch Thăng Long than thở: “Bao nhiêu năm làm anh Hoàng ngồi nghe bọn Tào, Đẩu, báo cáo, nhưng lại không có học hàm học vị gì. Thôi ta ráng mua cái bằng để còn được làm giáo sư Hoàng cho nó oách.”
Trong khi đó, một số dân chơi 9x tại thành phố Hạ Long, Quảng Ninh khẳng định rằng họ đã tìm ra được một mô hình bầu cử dân chủ hơn. “Nếu chưa bầu được đại ca thì nước bọt sẽ tiếp tục phun ra. Sau khi máu phun ra tức là đã bầu xong” - em Chiến, học sinh lớp 9 trường THCS Canh Sao, vừa mài nhọn ống tuýp vừa trả lời phóng viên.
Cạnh đó, cái tên Tây của giáo Hoàng đang là chủ đề gây tranh cãi gay gắt. Hiện, các báo mạng điện tử Việt Nam đồng loạt gọi giáo Hoàng là Francis, đọc là Phờ-răn-xít. Tiến sỹ ngành hót-gơn học Giôn Trần, từ tiểu bang Mát-xa-zú-xẹt, Hoa Kỳ tỏ thái độ tức giận: “Tên của giáo Hoàng phải phiên âm theo đúng kiểu của Hội đồng giám mục là Đức thánh Cha Phan-xi-cô đệ Nhất”. Theo ghi nhận của phóng viên chiến trường Trần Lực Cười, tại quảng trường Thánh Pê-đờ-rô (anh này thì kiên quyết dùng phiên bản tiếng Tây Ban Nha là tên của cầu thủ mang áo số 17 của đội bóng anh yêu thích), khi giáo Hoàng nhậm chức, các giáo Dân chỉ đồng loạt hô: “Phang Chết Cô, Phang Chết Cô” bằng tiếng Ý, chứ tuyệt nhiên không thấy ai hô Phờ-răn-xít theo kiểu Việt Nam Tàu Nhanh.
Theo dự báo của Viện nghiên cứu chiến lược TKT, trong tương lai, một số độc giả comment ngay dưới bài viết này cũng sẽ tỏ thái độ phản ứng nhân danh một vị giáo Hoàng mà họ chưa biết cách đọc tên. Theo cáo bạch của toà thánh, tên của giáo hoàng được chọn để bày tỏ lòng ngưỡng mộ Phang Chết Cô Tốt Ti, một hoàng tử thành Rôm của người nghèo và nhân dân lao động, đồng thời cũng là một sự tưởng nhớ tới các vị danh nhân họ Phan khác như Phan Châu Trinh, Phan Văn Dân, Phan Đình Phát, Phan Pơ Xi. v.v
Trong khi đó, bàn về vấn đề gọi tên,
- Theo TKT -