-
Nho và rượu
-
-
Thích quá, bác Khoai viết đúng món em thíc.Hồi xưa em đã đi hái nho Merlot ở dưới Melbourne,khổ ơi là khổ. Gần đây mới biết đến lão Robert Paker chuyên chấm điểm các em rượu xinh đẹp...
-
Nhachoa giang hồ dữ thế cũng là tay chơi rượu đây
-
Em rất thích đọc những bài viết về rượu, cách thưởng thức và phân biệt.... Em không giang hồ gì đâu mà, chỉ ham vui thôi. Anh 6789 mới là người chơi rượu vang. Em thì thích uống whisky hơn, gần đây em được nếm Glenfiddich, cảm thấy nó rất ngon. CÒn thường thường thì chỉ uống rượu gạo quê là ngon bổ rẻ hihi.
Bác Khoai có kinh nghiệm gì và sở thích gì về rượu chia sẻ em với ,em rất khoái.
-
Diệu vang ngửi mùi thì thích, nhưng đẳng cấp và đắt tiền vẫn là diệu mạnh, tôi vẫn thích chivas, Johnnie hơn nhưng phải là hàng chuẩn không nhức đầu lắm, nếu sợ đồ dờm mua voska Nga uống cũng được, còn lành dùng diệu đế madein vietnam cho lành
-
Cũng không hẳn bác ơi, diệu vang cũng có rất nhiều loại đắt tiền,thưởng thức cũng khó hơn. Diệu mạnh thì dễ uống...
Em thì thích dòng single Malts hơn blended. Cognac thì thơm và ngọt hơn, nhưng uống ngụm nhỏ ,không thích bằng uống Whisky in the Jar
-
Diệu vang uống lúc khai vị khi uống nhấp rồi khà cái để hương diệu bay lên mũi, mình phàm phu tục tử lúc uống như uống beer nhiều người nhìn như maika ý
-
Hehe đúng rồi em cũng phang nửa chai một lần, uống rượu vang tốn lắm,nhưng phê thì hơi dã man đấy. Uống rượu mạnh phê ko sợ, mai là tỉnh ngay. Rượu vang thì li bì
-
Rượu và nho trong ảnh bác Khoai post trông rất tinh túy, chỉ nhìn ảnh thôi đã thấy khoái.