Một ván cờ đầy nghệ thuật!
Xe mười, Pháo bảy, Ngựa ba. Đó là câu nói đánh giá giá trị tương đối của Xe Pháo Mã. Tuy nhiên, giá trị của từng con lại tùy thuộc vào thời điểm và hình thế cụ thể. Có thể hơn, có thể kém, có thể hơn rất nhiều và kém cũng rất nhiều. Thông thường giá trị của Xe thường nhỉnh hơn Pháo + Mã một chút.
Trong cờ tàn, khi một bên còn đơn Xe trơ trụi và bên kia còn 1 Pháo + 1 Mã trơ trụi thì ưu thế thuộc về bên có Xe, Pháo + Mã phải có thế đứng tốt mới có thể cầu hòa được còn nếu không kịp liên kết phòng thủ sẽ thua ngay.
Đây là một ván cờ tàn sẽ làm cho bạn ngạc nhiên. Một ván cờ thật đẹp, gây xúc động lòng người! 1 Pháo và 1 Mã liên thủ tấn công Xe. Pháo Mã "song kiếm hợp bích" khuất phục được sức mạnh của "1 Xe sát vạn", viết lên bài ca về nghệ thuật chiến đấu và sức mạnh đoàn kết.
Đây là thế cờ mình đọc được cách đây hơn 10 năm và còn nhớ lại vì nó hay quá (Hiện tại mình không có quyển sách này, nếu bạn nào có thì lên tiếng nhé) Mình còn nhớ sách có giới thiệu đây là thế do vua Đường Minh Hoàng sáng tác ra, không biết có chính xác hay không. Dù là ai sáng tác đi nữa, mình cũng rất khâm phục người đã tạo nên thế cờ này. Bạn nào đã biết thế này, mình xin phép đừng giải vội để cho các bạn khác chưa biết thử chơi trước nhé.
Đỏ đi Tiên