Nguyễn Anh Quân ( Tây Sơn ) vs Trần Trung Kiên ( Tây Sơn ) :
( Kiên hết giờ thua )
http://d.f16.photo.zdn.vn/upload/ori...96_574_574.jpg
Printable View
Nguyễn Anh Quân ( Tây Sơn ) vs Trần Trung Kiên ( Tây Sơn ) :
( Kiên hết giờ thua )
http://d.f16.photo.zdn.vn/upload/ori...96_574_574.jpg
Chúc mừng anh Quân đã giành chiến thắng trước Trần Trung Kiên. Tiên nữ Nguyễn Phi Liêm hiểu ý chồng nên đi cờ nhanh quá. Hehe
Trần Trung Kiên đánh ván này quá hay, công thủ toàn diện lẽ ra anh là người đi tiếp. Dù sao cũng xin chúc mừng anh đã cống hiến cho người xem một ván cờ thực sự chất lượng. Đây là trận đấu mở màn vòng 2 và tôi đánh giá là trận hay nhất từ trước đến giờ.
Ván cờ rất hay. Chỉ đáng tiếc cho anh Kiên. Đi Hậu mà đoạt được ưu thế, về tàn ưu lớn, lẽ ra thắng nhưng lại không đủ thời gian. Anh Quân thắng không vinh quang lắm. Dù sao cũng chúc mừng.
Liêm không ở nhà , bế em và đứng gần cabin bình luận trên VTC :)) !!!
Tôi thường thấy trong thể thao người ta hay nói "tiếc cho người thua" chứ có hay nghe đến câu "người thắng không vinh quang" mấy đâu. Anh Quân hôm nay thi đấu cũng hết sức mình, không gian dối, không mua trọng tài, không tiểu xảo ... Vậy thì theo bạn thế nào mới là không vinh quang?
Còn hết giờ thì là chuyện của bất kỳ môn thể thao nào cũng có. Bây giờ Việt Nam đá với Brazil,ghi được 1 bàn thắng rồi bị Brazil ép sân toàn diện nhưng không ghi được bàn nào thì hết giờ vẫn là thua thôi. Chứ chả nhẽ lúc đó cho 2 bên đá thêm giờ cho đến khi nào Brazil thắng thì mới thôi? Chơi cờ thi đấu chuyên nghiệp ngoài việc làm chủ quân cờ còn phải làm chủ cả thời gian nữa mà !
Chính xác người giỏi phải nắm được toàn bộ phương diện, không thể nói khác được. hết giờ thua là một sự thật phải chấp nhận.
Ấy ấy là em tiếc cho anh Kiên quá nên nói thế. Mấy bác đừng nóng nảy quá