Ván 1: Phạm Quốc Hương 1 - 0 Trần Cẩm Long
Printable View
Ván 1: Phạm Quốc Hương 1 - 0 Trần Cẩm Long
Đến đây anh Hương gần như nắm chắc phần thắng để lọt vào BK.Không ngờ trận này anh Hương lại chơi Pháo đầu chậm ra Xe hiệu quả khá là tốt.
hí hí chúc mừng a PQH vui quá
Chúc mừng anh Hương !:hoa2
P/s: nước 20 a Hương đi P3.1 thì thế nào nhỉ ?
Tôi xem trực tiếp trên VTC1 cũng dự đoán nước thứ 20 anh Hương đi P3.1 nhưng không thấy các anh bình luận nhắc đến biến này.
Nước 20 P3.1 hay thật,có lẽ khi đã tìm ra nước đi ưu thế thì anh Hương sẽ đánh đơn giản để ưu thế dẫn đến chiến thắng,chứ ko thể ngồi nghĩ ra nước tối ưu nhất để mất quá nhiều thời gian rồi bị thua vì thời gian như những kì thủ khác!
Chúc mừng PQH....
"Giải này là của tôi"
:loaloa1:loaloa1:tlmn
Trung tàn của a.hương quả là danh bất hư truyền!ko cho Bác sĩ long cơ hội tấn công!
Thực sự, PQH là cao thủ nhưng đến mức như những ngợi khen của một số fan thì chưa đâu. Nếu những Trềnh A Sáng, Thành Bảo, Lý Huynh đánh ván cờ trên thì có lẽ bác Trần Cẩm long hàng trước 30 nước rồi. Đó mới là những danh thủ thực sự xứng với từ" danh bất hư truyền", điều này được thể hiện qua những ván cờ thực chiến và thành tích họ đạt được ở đấu trường đỉnh cao của VN. Vài lời nói thật có thể các bạn không hài lòng.
Mình cũng không phải là fan của ai cả, có điều bạn trinhson nhận xét như vậy cũng không được. Không thể lấy người này so sánh với người khác trong hoàn cảnh không tương đồng được. Nếu so sánh các đại sư trung quốc thì các cái tên bạn đưa ra để so sánh với Hương cũng chẳng là gì, cần phải đánh giá họ qua những trận đấu cụ thể và với những con người cụ thể.