Classic
Printable View
Classic
H2H
Gameweek 16
từ mai là tuần 3 trận rồi a,giả bài sao kịp :))
hôm qua đúng là hơi vội. vì đang viết thì có việc phải đi luôn.e xin được nói rõ ý thêm tí :))
Chel vs Sun em nghĩ đã đủ ý :))
MU vs Nor thêm 1 đội nổi loạn và phản bội HLV tiếp chăng? 1-1,các cầu thủ MU chán viêm gan A lắm rồi.lối chơi nhạt nhoà của MU,chủ yếu đến từ phong độ cầu thủ + lối đa quá cầu toàn của viêm gan A.nên nhớ đây là giải Anh,tốc độ,thể lực đã ăn vào máu thịt các cầu thủ rồi.ép họ đá lối đá ru ngủ,thật quá gượng ép.trong khi nói 1 cách công bằng,lực lượng của MU chưa đủ khéo léo + độ dị để tạo đột biến.Sweni hơi già rồi,cầm bóng tốt nhưng a hợp quét bóng hơn,Mata đã bị Anh hoá quá nhiều rồi,Depay thì nhạt nhoà ko thể hiện dc j,Herrara hay đấy,nhưng chấn thương và dự bị quá nhiều...nói chung viêm Gan A chết vì ko biết thích nghi thôi :botay ở Anh các cầu thủ đều là ngôi sao kiểu Hollywood,chưa kể các CDV bỏ cả đống tiến đến sân ko phải để bị ru ngủ. EPL kiếm dc bộn tiền nhờ truyền hình,đương nhiên phải đi kèm là trách nhiệm "phải thi đấu thật hay" và đá cho tới kiệt sức rồi :botay Mou cũng ru ngủ,nhưng ít ra ông ta có dc chiến thắng,chứ ko phải những trận hoà và thua nhạt nhoà. đặc biệt như Mou mà ko vừa ý cầu thủ cũng phải cút :))
Soton vs Spurs cả 2 đều phong độ ko cao.thật là 1 trận khó đoán.0-0 nhạt nhoà chăng?. 2 đội đều khá nhạt nhoà thời gian gần đây. Kane hết điên thì Spurs lại trở nên tầm thường,dễ thấy mà đúng ko :botay Pelle trở lại sau chấn thương khó tạo ra đột biến. vì thế 0-0 là hợp lý, trừ khi Kane điên :botay
Stoke vs Crystal Stokeđang phong độ cao lắm đấy. Stoke ăn 1-0 chăng? 1 đội đã giỏi phòng ngự,mà tấn công lại tốt thì đương nhiên sẽ rất mạnh rồi :botay Crystal đá sân khách ko mấy ấn tượng. họ lại không phải là đội quá giỏi tấn công.vì vậy tôi đặt niềm tin vào Stoke
WB vs Bon mợt bon mợt nhỏ bé thắng liên tiếp 2 đại gia MU Chel tự nhiên có 6đ đút túi ,và rủng rỉnh quỹ dự phòng trụ hạng nhưng có dc đãi ngộ như vậy tiếp ko khi làm khách trên sân WB? 3-1 cho WB . khá đủ ý rồi, Bon mợt đâu có mạnh,họ chỉ may mắn khi gặp 2 kẻ cùng đường vậy thôi.khi đó thì ai gặp Chel,MU mà chả thắng dc. WB mùa này đá những trận ngang pheo khá ổn định. nên em tin tưởng vào WB
New vs Aston giờ đội nào gặp Aston thì cố mà cày điểm thôi 2-0 cho New. thật sự Aston đang quá yếu :botay chỉ vậy thôi
WF vs Live WF đá rất hay,nhưng trận này có vẻ là khó đấy.Liv thắng 3-0 có dc ko? thật sự tôi đánh giá Liv của Klopp rất cao,nhưng phong độ hiện tại của Liv chưa đủ,đơn giản vì lực lượng của họ đang chưa xứng tầm 1 ông lớn,chủ yếu đến từ những chấn thương.Origi là ai? khi mà a là người vừa cứu Liv,và là tiền đạo cắm chủ lực thời điểm hiện tại. nhưng tôi thấy bóng dáng 1 HLV lớn ở Klopp,đó là ông truyền cảm hứng dc cho các học trò,điều mà những Sir Alex,Wenger hay Mou (5-6 năm trước) đã làm được.hãy nhìn cách Liv giành lại 1đ trước WB vòng trước. đừng chê Klopp vì có WB mà cũng ko thắng nổi. ông đã làm rất tốt rồi,lực lượng chắp vá quá mà. vì thế tôi luôn có 1 niềm tin chiến thắng cho Liv ở mỗi vòng
Swan vs WHU 2 kẻ đang phong độ cực thấp.nhưng tôi tin WHU thắng 2-1 . mất Payet WHU thật tầm thường.lối đá 1 siêu sao tôi đã đề cập từ những vòng đầu. rõ ràng ko thể trông mong 1 cầu thủ mới tới như Payet có thể đá tất cả các trận ở EPL được,tần suất trong trận đấu,lẫn số trận là quá khủng khiếp cho những người mới.lại là người mang trọng trách gánh đội. còn Swan đang tụt dần về nhóm cầm đèn đỏ. đúng là WHU ko Payet tấn công ko nổi,mà dù có Payet gặp đội bóng yếu đá thụ động họ cũng chả tấn công dc :)) nhưng trận này tôi lại đặt niềm tin vào WHU. hơi phi logic,nhưng tôi đang nghĩ đến kịch bản Swan sẽ thi đấu tốt,nhưng rồi bị trừng phạt bởi những sai lầm ngớ ngẩn. hình như hơi phiêu thì phải,nhưng kệ thôi,dự mà. đã là dự thì cảm tính lắm :))
Ars vs MC chả biết nói j chắc hoà 2-2 thôi,cũng giống vòng trước khi Lei vs Chel thôi.nhưng phân tích 1 chút,đúng là xét phong độ Ars đang ăn đứt MC.nhưng đừng quên Ars có 2 món đặc sản,1 là dễ dàng tan vỡ ở những trận cầu căng thẳng (đối thủ đá căng,hoặc trận đấu lớn ), 2 là phong độ của họ ko thể phân tích = logic được.có thể vừa thắng 1 đội bóng lớn,nhưng ngay trận sau có thể thua mấy đội gà son :botay và ngược lại. nhưng vấn đề của MC hiện tại là họ đang thiếu "tư liệu sản xuất",tức là thiếu những nhân tố để có thể ghi bàn :botay hãy đếm số bệnh binh của MC,Toure,Silva đã quá già hay là hết động lực? Bruyne tất nhiên tràn đầy khát khao,nhưng rõ ràng a đang gặp vấn đề về thể lực. gặp đối thủ trực tiếp đương nhiên họ sẽ phải căng mình ra mà đá. tôi hy vọng vào sự đột biến đến từ Silva,Toure, những "lão già" thiếu động lực này,thường rất hay điên ở những trận đấu căng thẳng. họ chỉ hay dật dờ ở những trận cầu nhỏ thôi.vì vậy tôi dự đoán 1 trận hoà với thế trận tưng bừng
Với khoảng cách 14p trong hoàn cảnh các đội đá 3 ngày/ trận, chẳng biết ai đá ai nghỉ, kích BB dễ mà mất cả chì lẫn chài. Haizzz
Thằng Cơm năm kia tuyển quân từ vòng này để đá cúp vong sau với Anh hử,kết quả không thay đổi đâu hehe
Nay độ thế nào nhỉ Sir 6789 :nono1