Vài tổng kết về A2 - 2011
VÀI TỔNG KẾT "NGOÀI LUỒNG":
Dư âm của một kỳ giải A2 vô cùng sôi động và nhiều bất ngờ vẫn còn đó. Trong lúc chờ các "văn sỹ" của diễn đàn phóng tác về các câu chuyện cả hậu trường lẫn chính trường tại giải, xin được đưa ra vài tổng kết nho nhỏ ngõ hầu cùng nhìn lại và chiêm nghiệm:
BẢNG NAM:
* Tuyển thủ quốc gia ổn định nhất: Nguyễn Hoàng Lâm (tay dài, TPHCM). Với chức vô địch và nhiều ván cờ xuất sắc, Lâm "tay dài" đã chứng minh anh chính là kỳ thủ số 1 thường trực, sau Thành Bảo (dù chưa hồi phục công lực hoàn toàn, nhưng anh vẫn đồng 8,5 điểm với Lâm, xếp thứ 2) của cờ tướng VN. @};-
* Tuyển thủ quốc gia gây thất vọng nhất: Bùi Dương Trân (Bình Dương). Thật đáng tiếc khi lão tướng này đã không thể giữ được phong độ cao tại giải, chỉ đạt VĐV cấp 1 ngay sau khi vừa giành suất dự giải cá nhân châu Á 2011. [-(
- Võ Minh Nhất giờ chót lọt vào A1 bằng "vé vớt", nhưng cũng khiến người hâm mộ thêm một lần hoài nghi về cái sự thất thường của anh (có thể chơi những ván xuất thần khi gặp các đại cao thủ, nhưng cũng có thể thua những ván khó ngờ trước các đối thủ bị đánh giá thấp hơn). Hy vọng tại giải VĐTG sắp tới, anh sẽ chỉ thể hiện phong độ theo... vế thứ nhất mà thôi mới mong cạnh tranh vị trí cao! 8->
* Đặc cấp đại sư thua thanh nhất: Trương Á Minh và Trềnh A Sáng, mỗi người đều có những ván thua trong khoảng 20-22 nước, quá... sững sờ!!! ĐẠI SƯ CŨNG LẮM LÚC "BỜ LÔ"! :-"
* Tiểu tướng ấn tượng nhất: Bùi Thanh Long. Kỳ thủ mới 20 tuổi của Đà Nẵng đã thật sự thoát ra khỏi sân chơi "trẻ" bấy lâu để vươn lên tầm cao mới. Hạng 11 lần này là sự tưởng thưởng xứng đáng cho đệ tử của Đông Phương Bất Bại - QTĐS Trần Văn Ninh.@};-
* Sự trở lại đáng ghi nhận nhất: đấy là QTĐS Lại Việt Trường (HN). Sau 1 mùa thất bát (thi đấu kém phong độ tại A2 năm 2010 và k có suất dự A1 năm vừa qua), Trường đã vươn lên mạnh mẽ, xếp hạng 15 tại giải năm nay.@};-
- Kỳ vương Thanh Hóa, anh Trần Hữu Bình cũng chính thức trở lại A1 sau 7 năm nghỉ thi đấu. Một chiến tích đáng mừng, phải chăng phần lớn đến từ động lực khi anh trở lại, thi đấu tại giải Thăng Long Kỳ Đạo và Kỳ Vương đất Bắc mới đây?!=D>
* Suất A1 "ngỡ ngàng" nhất: Phạm Văn Trung (Lạng Sơn), tức "Vạn lý độc hành" Lưu Quang Tuyên. Lần đầu tiên vươn lên hàng Tướng, đệ nhất cao thủ Vĩnh Phúc đã có sự khẳng định không thể tuyệt vời hơn.=D>
* Các "chiến tướng" bị... cách chức (không vào được A1): Lê Văn Bình (BR.VT), Võ Văn Hoàng Tùng (ĐN), Nguyễn Anh Quân (BCA), Trần Thanh Tân (TPHCM), Trần Tuấn Ngọc (HN, năm thứ 2 liên tiếp thất bại ở giải A2).
* Các đoàn tạo được thiện cảm nhiều nhất bởi sự "hồn nhiên": Hưng Yên, Khánh Hòa và Hải Phòng.
BẢNG NỮ:
Giải năm nay vắng mặt 2 đại cao thủ của TPHCM là Ngô Lan Hương và Hoàng Thị Hải Bình.
* Bất ngờ thú vị nhất: Sự vươn lên mạnh mẽ của các "sư tử Hà Đông". Trong đó, Chu Thu Trang (dâu tây) đoạt ngôi "Á hậu", chỉ sau Nguyễn Hoàng Yến (TPHCM), đồng thời là người duy nhất thắng được Yến. Lê Thị Kim Loan (cháy) cũng chơi xuất thần, giành vị trí thứ 3 xứng đáng!
* Tuyển thủ QG gây thất vọng nhất: Cao Phương Thanh (TPHCM). Hoa khôi của làng cờ TPHCM chỉ đứng thứ 9 chung cuộc với 5 điểm, kém 2 người dẫn đầu tới 2 điểm!
* Kỳ nữ gây tò mò (hiếu kỳ?) nhất: Nguyễn Thị Hồng Nhung (HN), tức mod tranbinh của diễn đàn ta. Một điều thú vị là phải tới tận gần vòng chót, cô mới "lộ diện" bởi 1 tấm ảnh của PV themgaidep sau những ngày khéo léo tránh được "ống kính phóng viên"! :D
Xin mời các bro khác tiếp tục đưa ra các tổng kết dzui dzui khác nhé...