Tình cờ được thưởng thức 1 tác phẩm dân ca Việt Nam chuyển soạn cho đàn guitar classic, trình diễn bởi nghệ sĩ người Ukraine - Bilodys Denis, tôi thật sự bất ngờ.
Là một người đam mê âm nhạc, chơi guitar cổ điển, tôi từng nghe chính nghệ sĩ Đặng Ngọc Long, chủ tịch hội guitar CHLB Đức trình diễn tác phẩm do ông chuyển soạn, cảm được thêm cái hay, cái đẹp của một tác phẩm âm nhạc dân gian khi được diễn tấu bởi một nhạc cụ phương Tây...
Những tưởng rằng nhạc Việt, nhất là các tác phẩm dân ca, thì chỉ có những người mang "hồn Việt" mới chơi hay được. Ngờ đâu... Nghe anh chàng người Ukraine "ca" bài "Bèo dạt mây trôi" bằng cây đàn 6 dây, tôi đã phải nghĩ khác. "Đệ tử" của Đặng Ngọc Long chơi hay chẳng kém gì thầy mình, thậm chí còn phần nào có những nét đặc sắc, mới mẻ trong cách trình diễn...
Thêm một người bạn Mỹ (Richard Fuller) mê nhạc Trịnh:
23-10-2011, 07:10 PM
reporter
Ông bạn Mỹ này hát tiếng Việt rất hay, tình cảm, nhưng lại không biết tiếng Việt, thế lả Richard ta chơi luôn "Nối vòng tay lớn" bằng tiếng Anh! Thú vị thật!
23-10-2011, 07:29 PM
reporter
Nhưng choáng nhất là anh chàng này, chơi luôn bài "Cô hàng nước" (một bản nhạc thuộc thể loại trường ca) nổi tiếng bằng tiếng Việt + tự đệm đàn guitar mini (tỷ lệ nghịch với cơ thể của chàng):
23-10-2011, 07:35 PM
reporter
Fan quốc tế của nhạc Trịnh đâu phải vài ba người, nhiều lắm. Chàng Lee Kirby này cũng là một cao thủ chứ chẳng chơi...
23-10-2011, 07:38 PM
reporter
Đây cũng là một tài năng "độc chiêu": Tây ca vọng cổ - điều ngay cả nhiều ca sĩ Việt cũng chịu! Bái phục luôn...
23-10-2011, 07:40 PM
reporter
Một ca sĩ nhạc cổ Việt Nam người... Canada nữa nè... @};-
23-10-2011, 08:15 PM
huyenmapu
Lần đầu tiên thấy SF tham gia vào mục Âm nhạc đó nha ;)) .