@ Anh 6789: Sao anh mắng em? hihi, em chỉ dám đứng một bên lắng nghe thôi ạ.
Printable View
@ Anh 6789: Sao anh mắng em? hihi, em chỉ dám đứng một bên lắng nghe thôi ạ.
Sáng dạy sớm lướt cồng rồi đi công chiện nào
Vụ này vẫn hot nhỉ, Maicoicoi và CuongHanh có comment sắc sảo ghê thêm bé Cáo nữa vào thì hay biết mấy.
Đi ra phố thấy lắm đôi tình nhân như đôi đũa lệnh, béo gầy, cao thấp vv nhưng biết đâu đó chính là hai nửa của nhau vì do quy luật bù trừ, tóm lại là shit ai vừa mũi người đó, nồi nào úp vung ấy, trai ham sắc gái ham tài vvv tiên đề không phải chứng minh.
Lượn đã tối về coi vở kịch này thế lào tiếp
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/i...87oNECPFJMkuKQMời mọi người ăn sáng cho có sức khỏe tối chém tiếp nhé!
@6789: Huynh hỏi đệ kèo nào à. Đệ thì thích một kèo nhưng chọn nhầm kèo khác nói ra thì một là nói dối hai là bị chằn tinh xử lý nên thôi im lặng là vàng.
Mà thời bây giờ ấy mà mình có chọn vợ được đâu mà là chúng nó chọn mình đấy. Như đệ đây đi 500km từ núi xuống phố tìm vợ cuối cùng bị kết án chung thân ở cùng buồng với một kẻ vừa độc ác vừa tham lam vừa xấu xa đủ đường. Ấy vậy mà vẫn vui lòng mới lạ
Đời ảo lắm huynh ạ
Hai mợ BaKjen và 123456 chả thấy ho hắng gì nhẩy?? :choc
đệ đang thực hiện theo đúng chương trình.yêu vế 1,và cưới vế 2 :cuoihihi
chưa hiểu phải chọn kèo về khoản nào :cuoihihi yêu hay cưới nên đệ chưa dám xuống tiền :venhvao
He he em thấy đàn ông cứ tưởng mình vẫn chọn vợ. Có ai ngờ rằng bị các bà vợ chọn đấy chứ