Gửi bởi
bob
Tôi không chê ai cả, nghĩ sao thì nói vậy thôi. Hương và Trường đều được rèn luyện bài bản theo chế độ chuyên nghiệp (ít nhất là theo tiêu chuẩn VN), đã đánh tuyển HN một thời gian dài, A1 A2 đều có va chạm cọ xát ở đẳng cấp cao nhất (của VN thôi) nên họ đánh cờ vững vàng hơn hẳn. Cái khác của chuyên nghiệp và nghiệp dư không phải ở thắng hay thua mà là tần suất mắc lỗi và kiểu lỗi mắc phải. VĐV chuyên nghiệp đánh cờ có thể thua vì sức nghĩ kém người khác, nhưng không mấy khi thua vì không nhớ trận hay vì nhận định thế trận sai lầm. Tôi được khá nhiều người chỉ vẽ cho vấn đề này nên rất tâm đắc, đại loại khả năng phân tích hình trận và phán đoán cuộc thế là khác biệt lớn nhất giữa chuyên nghiệp và nghiệp dư. Nhận định đúng thế trận thì mới có chuyện không ưu thì hòa mà chỉ cần hơi ưu là có thể cầu thắng. Mà khả năng này đòi hỏi sự huấn luyện chuyên nghiệp, bài bản về lý thuyết, nghiên cứu có phương pháp và theo hệ thống, với khối lượng khổng lồ. Nếu có thầy có bạn thì học nó khác, nếu tự mày mò thì không bao giờ có thể đảm đương được khối lượng công việc khổng lồ của chuyên nghiệp cả. Đó là thực tế chứ tôi chẳng phải nhằm đả kích ai. Chuyên nghiệp theo tôi hiểu phải là việc nghiên cứu và tập luyện có phương pháp, có đích, có thầy có thợ đàng hoàng, chứ không phải cứ kiếm sống bằng nghề đánh cờ thì gọi là chuyên nghiệp. Làm nghề cờ cũng chẳng khác gì các nhà khoa học, công việc chính là đọc sách rồi làm thí nghiệm, rồi viết bài đăng tạp chí, tạo ra sản phẩm đem đi tranh giải với những nhà nghiên cứu khác, quanh năm ngày tháng chỉ có mỗi việc ấy. Mà nhà khoa học có mấy ai giàu mà ham?
Những cao thủ nghiệp dư vẫn có thể có những nước cờ hay, những ván cờ hay, những chiến thắng oanh liệt trước các cao thủ chuyên nghiệp hàng đầu, nhưng phong độ của họ chỉ là nhất thời nên thành tích khó cao và không bền. Nếu tự học mà có thành tích cũng tốt thì người ta chẳng lập nên kỳ viện nọ kỳ viện kia làm gì, chẳng trả lương kỳ thủ chuyên nghiệp làm gì. Các bạn cứ để ý mà xem.
Có điều ở VN kỳ thủ "chuyên nghiệp" được trả lương như công chức nhà nước, bảo làm sao mà tận tâm cống hiến cho nghề được. Cờ cao mà vẫn nghèo như mõ. Ai theo nghề cờ thì khổ một đời, theo cờ nghiêm túc mà may mắn được cúp A cúp B thì còn khá, chứ theo kiểu nửa vời thì lại mọt đời lê la cờ độ kiếm sống, lại là một dạng Tiến bụi đời cao mà thôi.