TỔNG HỢP - BÌNH LUẬN CÁC TRẬN LƯỢT ĐI GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI CÁC CLB KHU VỰC PHÍA BẮC - CUP VÀNG THĂNG LONG KỲ ĐẠO 2014 :
Tứ Kết 1 : Hà Tây 2 - 6 Kỳ Hữu
Nguyễn Thành Long (HTA)
0 - 2 Phạm Quốc Hương (KHU)
Hà Văn Tiến (KHU)
2 - 0 Nguyễn Văn Tuấn (HTA)
Vũ Khánh Hoàng (HTA)
2 - 0 Lê Linh Ngọc (KHU)
Nguyễn Hoàng Kiên (KHU)
2 - 0 Dương Đình An (HTA)
http://d.f22.photo.zdn.vn/upload/ori...1693062718.jpg
Hiện đã là một người của Kỳ Hữu , lãnh đội Hà Tây Mai Quý Lân đương nhiên hiểu rõ rằng nếu mà đánh nhau kiểu đôi công xô sát thì đội cờ quê lụa không bao giờ có cửa . Lệnh đánh hòa được anh giao cho Jakychan Nguyễn Thành Long , trong khi tay súng hàng đầu Nguyễn Khánh Hoàng buộc phải giành chiến thắng trước Lê Linh Ngọc còn hai bàn còn lại phụ thuộc vào hên xui . Diễn biến trôi qua được một nửa thì Thành Long vẫn không kém thế trước vó ngựa Mông Cổ Phạm Quốc Hương , tuy nhiên bất ngờ Thủ lệ tướng quân mụ mị án xe kỵ hà dính ngay bẫy Hoa dung tiểu lộ , lập tức bị Kinh thành thiếu hiệp hất sĩ trợ công tiêu diệt gọn mở điểm cho Kỳ Hữu . Bàn 4 bang chủ Nguyễn Hoàng Kiên đích thân ra trận đối đầu với lãng tử Dương Đình An . Đôi bên lựa chọn đối cuộc ngũ thất pháo bất động chốt đối đầu với phản cung , bên tiên tấn công không ngừng nghỉ và bên hậu thì vững vàng chống đỡ , đến trung cuộc VoThien bang chủ không hổ danh chuẩn tướng Hà Nội dũng mãnh phế mã tranh tiên , cuối cùng vận dụng pháo đầu đóng chặt rồi điều binh khéo léo nhảy ngựa Đàn Khê chém tướng đoạt thành đem lại lợi điểm 4-0 cho đội nhà . Tình thế ngày càng nguy ngập cho Hà Tây bởi Trạng cờ Phạm Quốc Hương điều pháo cực kỳ ủy mị , sau chuyển tàn đấu xe hơn nguyễn 3 tốt kết cục đã quá rõ ràng . Rất may cho Mai Quý Lân và các đồng đội khi trong thế trận kém thế kém giờ , Củ hành có độc Nguyễn Khánh Hoàng đi khinh công như nước chảy bèo trôi gỡ lại 1 bàn , tỷ số lượt đi đã là 6-2 và cánh cửa vào bán kết gần như đã đóng chặt đối với đội cờ toàn rau củ quả này .
Tứ Kết 2 : Anh Em 2 2 - 6 Năm Cửa Ô
Bùi Mạnh Hảo (AE2)
0 - 2 Phùng Quang Điệp (NCO)
Nguyễn Thăng Long (NCO)
1 - 1 Phạm Cao Nghiên (AE2)
Phạm Văn Tiến (AE2)
0 - 2 Lê Hải Ninh (NCO)
Dương Đình Chung (NCO)
1 - 1 Lê Quốc Thắng (AE2)
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.n...a5c24cda3b05bc
Cán cân lực lượng cũng khá chênh lệch , lão tướng Mỳ Hảo Hảo nhận trách nhiệm nặng nề khi phải chiến đấu với Uyển chuyển đại sư Phùng Quang Điệp trong khi Thần kiếm Thắng kem quyết tâm mở cuộc đột phá trước danh tướng Bắc Ninh Dương Đình Chung . Trận chiến đang khá căng thẳng thì Hiệu Úy Vương Phạm Văn Tiến khai cuộc không mãn ý bị vua cờ thế Lê Hải Ninh trổ thần oai kích bại khá sớm . Bàn 2 giữa Nghiên dược sĩ và vua làng xã Nguyễn Thăng Long đánh nhau dữ dội rốt cuộc hai bên binh lực cạn kiệt đành ký giấy lui binh . Đúng lúc này anh Điệp nhà ta vừa rên rỉ kêu đánh hòa vừa vồ pháo của anh Mỳ Hảo Hảo nhanh như ếch vồ hoa mướp . tỷ số được tăng lên 5-1 và dù đã hết sức cố gắng Thần kiếm Thắng kem vẫn không thể đánh thắng được đối thủ Chung tiêu . Chung cuộc lượt đi Năm Cửa Ô dẫn điểm khá sâu và AEM 2 chỉ còn một cơ hội mong manh cho lượt về bởi theo tin tình báo thì anh Điệp nhà ta chắc chắn vắng mặt khi nhận được lệnh tập trung của lãnh đội Bình Phước .
Tứ Kết 3 : Anh Em 1 0 - 8 Tây Sơn
Đại Ngọc Lâm (AE1)
0 - 2 Nguyễn Anh Quân (TSO)
Nguyễn Trường Sơn (TSO)
2 - 0 Lê Quang Bình (AE1)
Doãn Hữu Bình (AE1)
0 - 2 Nguyễn Anh Tú (TSO)
Phạm Tuấn Linh (TSO)
2 - 0 Đỗ Sĩ Đăng (AE1)
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.n...b9c94dde32fdc6
Đối đầu với 1 Tây Sơn hùng mạnh , AEM 1 lực lượng đã mỏng lại càng mỏng hơn , duy chỉ có hai kỳ thủ chính thức ra sân và Trí đa tinh Hữu Bình thời gian gần đây nặng về đường lối chính sách vẫn phải xách đao ra trận . Bàn tướng mặc dù hết sức cố gắng nhưng trước tình hình toàn đội tiểu thư Lâm Đại Ngọc đành phải tránh đánh hòa cầu biến và rơi vào thế hạ phong . Đương nhiên Thần ngang Quân bún phong độ cực cao với nền tảng khai trung tàn đồng đều đã thực hiện ưu thế thành công mở điểm cho Tây Sơn. Chẳng còn cách nào khác quân đoàn AEM 1 phải tràn quân lên chiến đấu rốt cuộc thua thảm với tỷ số 0-8 , nếu Dự tôi nhớ không lầm thì đây là một kết quả chênh lệch lớn nhất từ trước đến nay của một trận tứ kết và chúng ta đã có thể ghi tên Tây Sơn cho loạt trận bán kết được rồi .
Tứ Kết 4 : Quang Trung 5 - 3 Việt Sơn
Vũ Huy Cường (QTR)
1 - 1 Nguyễn Khánh Ngọc (VSO)
Nguyễn Hồng Thanh (VSO)
1 - 1 Tôn Thất Hưng (QTR)
Lê Mạnh Hiệp (QTR)
2 - 0 Đào Duy Sĩ (VSO)
Nguyễn Thanh Tùng (VSO)
1 - 1 Chu Tuấn Hải (QTR)
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.n...4dbd9e48174aad
Trận cầu đinh của vòng diễn ra đúng với kỳ vọng của người hâm mộ , như đã dự đoán trước Hoa hòa thượng Vũ Hữu Cường cùng Hô xỉ tướng quân Nguyễn Khánh Ngọc đã quá hiểu nhau và hữu nghị ký hòa từ sớm . Bàn cờ hay nhất và xô sát nhất thuộc về ván đấu giữa kỳ mốc tiên sinh Tôn Thất Hưng và sát thủ Trần Tử Bình Hồng Thanh . Trung cuộc kỳ thủ Quang Trung phế tượng mở đường máu phản công cực kỳ nguy hiểm nhưng hôm nay Hồng Thanh trong gian nguy vẫn thể hiện được bản lĩnh , từng bước phòng thủ thành công trong thời gian cạn kiệt và nếu như anh may mắn hơn thì Việt Sơn đã có thể có một chiến thắng . Bàn 4 tiểu sát tử đi tiên gặp Châu Tuấn Hải kết quả hòa với ưu thế đôi chút cho bên hậu . Lúc này đây danh thủ Sóc Sơn Đào Duy Sĩ từ khai đến trung chơi hay kinh người và những tưởng chúm chím đại sư Lê Mạnh Hiệp sẽ đi vào vết xe đổ của mùa giải năm ngoái khi thất bại thảm hại trước đối thủ . Không ngờ may mắn đã đến với Quang Trung khi bên hậu đang trùng trùng ưu thế đi phải nước kém bị mất toi em ngựa Xích thố . Hơn cây mà lại chẳng sứt mẻ gì thì là sở trường của mấy ông Rau dưa . Lần đầu tiên sau rất nhiều năm anh Hiệp cận nhà ta thể hiện rõ uy quyền giành lấy chiến thắng duy nhất đem lại ưu thế dẫn điểm cho đội nhà . Kết quả mong manh 5-3 khiến trận lượt về cực kỳ đáng được chờ đợi bởi nếu cứ nhìn vào tỷ số chênh lệch lượt đi thì Tây Sơn , Năm Cửa Ô và Kỳ Hữu đã book vé thành công đến 99 % mất rồi ...
Lịch thi đấu chi tiết tuần này sẽ có vào ngày mai sau khi BTC trao đổi với các lãnh đội , một lần nữa chân thành cảm ơn các bạn đã luôn luôn theo dõi và ủng hộ , trân trọng !!!
Thay mặt BTC
Trung_cadan