Giải này là của Trịnh Nhất Hoằng, TNH dường như là vô đối, lão thắng như chẻ tre mặc dù so vs HNX hay VTN...lão vẫn không là gì, nói chung trình độ kỳ Tàu bỏ xa các cao thủ Việt Nam.
Giải này là của Trịnh Nhất Hoằng, TNH dường như là vô đối, lão thắng như chẻ tre mặc dù so vs HNX hay VTN...lão vẫn không là gì, nói chung trình độ kỳ Tàu bỏ xa các cao thủ Việt Nam.
Vậy là giải đấu đã kết thúc. Đoàn Việt Nam đạt hạng 3 đồng đội và giải 3 cá nhân thuộc về võ giáo đầu Võ Minh Nhất. Đặng Cửu Tùng Lân và QTĐS lần lượt cán đích ở vị trí thứ 7 và 23. Giải nhất đồng đội thuộc về đội Hạ Môn, giải nhì là Đài Loan.
Đội Việt Nam về cơ bản đã đạt được mục tiêu ban đầu đặt ra, chỉ hơi tiếc trong ván quyết định Diệp gia tứ hổ lại để thua đối thủ trực tiếp. Nếu thắng thì chắc chắn VN về nhì, còn nếu hoà thì hai đội so hệ số phụ.
Đội Việt Nam gặt được 12000 Ndt. Về cơ bản chuyến đi này thành công. 40 chai chắc đủ mua vé máy bay rồi. Chúc mừng Võ giáo đầu đạt hạng 3 cá nhân. 1 thành tích rất tốt trong giải đấu nhiều danh thủ đến vậy...
HÌNH ẢNH VÒNG 7 :
Hôm nay là ngày đại hỉ của vô địch Trịnh Nhất Hoằng , có cả phu nhân cùng 2 quý tử đến cổ vũ :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...79_574_574.jpg
Quý quân Võ Minh Nhất trong ván cuối :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...18_574_574.jpg
Đặng Cửu Tùng Lân xếp hạng 7 chung cuộc :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...12_574_574.jpg
Vô địch đồng đội Hạ Môn :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...00_574_574.jpg
Hạng nhì Đài Bắc :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...81_574_574.jpg
Hạng ba Bình Phước :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...85_574_574.jpg
Vô địch cá nhân Trịnh Nhất Hoằng :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...72_574_574.jpg
Á quân Trần Hồng Thịnh :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...09_574_574.jpg
Quý quân Võ Minh Nhất :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...51_574_574.jpg
Các kỳ thủ chụp ảnh lưu niệm :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...87_574_574.jpg
Võ đầu lĩnh được hạng 3 đã chứng tỏ thực lực của ông hơn hẳn sự đánh giá của mọi người .Nếu cụ Diệp Tứ làm trưởng đoàn thì hay quá ,vừa am tường ngoại ngữ ,chinh chiến quốc tế cũng nhiều ,sở học cờ lại bao la có thể chỉ đạo mọi người về chiến thuật chiến lược chắc thành tích đoàn còn khả năng cao hơn
Đặng công tử thân thủ phi phàm,đao pháp tinh thông mà phải cỡi ngựa xem hoa tạm dùng danh từ của ông là Học hỏi phong cách thật khá uổng phí ,trong cờ quí nhất là học hỏi Kỳ nghệ .Phong cách từ tài nghệ mà ra ,nó là cái thứ làm sao mà học được
Trước lúc sang Trung Quốc đấu ngày 21/8/2.14 mình có nói chuyện với DCTL .Tình hình là cờ nhanh kiểu này không tích lũy giây có chịu nỗi không ? DCTL nói: "cờ 45' thì hơi nhanh không phải sở trường của mình... TRUNG QUỐC có 2 đội tham gia mình vượt qua vô địch đồng đội hơi khó... đánh vô đến trung cuộc là gần hết giờ rồi,mà TQ nó chuyên nghiệp hơn mình ,bài vở nhiều nên cờ nhanh nó đánh ác lắm. (Mình khó tìm nước sâu để thắng nó khi đã gần hết giờ), nhưng chen chân vô top nhì ,ba thì chắc được...chỉ hơi sợ DKN có đột phá được hay không thôi? vì đánh theo bài vở của A NGUYÊN thì chắc chắn, khó thua. nhưng để thắng tụi nó sợ chưa được".lúc đó mình nghỉ lời nói của LÂN là chủ quan ? ,nhưng bây giờ giải đấu kết thúc rồi mới thấy DCTL nói đúng.vì Việt Nam đến vòng 6 vẫn đang xếp nhì đồng đội...(Cao thủ nhận định giải đấu và đối thủ thường tương đối chính xác )...giải này DCTL và VMN giống nhau đều thắng 3 , hòa 3 và thua 1 cùng được 9 điểm nhưng hệ số: QTDS võ giáo đầu cao hơn xết thứ 3 .Tướng: Cữu Trùng Dương đứng 7...QTDS :Diệp Tam Hổ giải này đánh không tốt ... hơi bùn cho Việt Nam.
Anh Hiệp dạo này bình loạn lên tay rồi...Chúc mừng a. Nguyên, Nhất, Lân, Trang nhé...
:nemgach