À đấy là Milan nó tự nhận vậy nên anh em cũng hùa vào ủng hộ ý kiến em nó thôi.
Nhưng phải anh thì vòng rồi chưa cần dùng BB. Đối yếu xìu thế kia, phí mất cái chip :venhvao
Printable View
Năm nay mà con Lan nó ăn cúp thì đau đầu với nó lém
Trận rồi ko ai dự đúng nhẩy
Thích Mụ Gà, Con Lan hoặc thằng Cá vô địch... chứ kiểu của Thánh Mỳ, Thánh Chốt, Thánh Thành béo hoặc thằng Trang tơ mà chẳng may vô địch mới là khệnh khạng khó chịu...
Em chỉ nói suy nghĩ THẬT trong lòng chứ không hề có ý làm tổn thương bất cứ ai đó nha :tlkdcuoi. Còn như thằng quẩy vô địch cũng chẳng làm gì ảnh hưởng đến hòa bình thế giới =>> không bản sắc :botay
Lại oẳng rồi đây này :tlkhocloc
Còn bác nào ở cúp thế giới không nhỉ?,vẫn còn đi tiếp nhưng mà không quan tâm tới nó.
1 thánh ngấm ngầm,lặng lẽ vồ. ít khi gáy lắm,nhưng khi nào săm soi ăn chắc 9/10 phần là bắt đầu mở loa
1 thánh soi lên soi xuống,tính toán ủ mưu cuối cùng mục đích vẫn là để làm vui lòng người này,giúp đỡ người kia. phải nói là cháu ngoan bác Hồ, khiên tốn,thật thà,dũng cảm
1 thánh chưa vô địch lần nào nhưng năm nào cũng khoe đẳng cấp vô địch ở giải khác,đến ăn cái giải tháng ở đẩu đâu cũng cố mà mang lên đây.vô địch chắc lên báo truyền thông khen nức nở cũng ngang Công Phượng đủ đẳng cấp đá cho Re an man đờ rít cũng nên
1 thằng nhóc ko dám hót đâu,nhưng nhỡ vô địch là ngày ngày chị Sáu phải nhìn cái bản mặt nó đi ra đi vô tủm tỉm cười lại chả muốn bằm cái mặt nó ra à :))
bảo sao thím Sáu ko sợ :))
Ở xa thấy thiệt thòi quá, ko đc độ điếc gì nên mất toi quả khích nhau. Ông hói với ông Thành béo làm quả độ như đội Hoa Thanh Quế đê :)