Triệu sơn tùng 1-0 nguyễn văn hợp
Printable View
Triệu sơn tùng 1-0 nguyễn văn hợp
Hôm nay đánh với Quân khai cục bình cờ, về trung cuộc suy nghĩ không kỹ lép nặng quá. Quân thắng xứng đáng, trung tàn Quân đánh rất tốt.
Anh em câu lạc bộ sinh hoạt, đánh giải để tập luyện, giao lưu với tính chất vui là chính. Ai yếu điểm gì thì khắc phục dần, như tôi yếu ở trung tàn, hay đi ẩu tôi cũng cần khắc phục. Tuy nhiên, cũng phải góp ý với Tuấn Anh là việc ra kèo phải Fair Play, không nên có kiểu ám cho người ta thua để mình thắng độ, hoặc có những hành động kiểu mua chuộc đối thủ khác... Điều đó tuy là anh em vui vẻ nhưng người khác nhìn vào không đẹp mắt và không hay.
Việc Tuấn Anh ra kèo là do Tuấn Anh tự đưa ra với tôi, tôi chỉ muốn vui vẻ 1 chút cho có không khí, nhưng chính Tuấn Anh là người ra độ như vậy, mang tính cờ bạc thắng thua nhiều hơn là vui vẻ.
Tôi không muốn nhắc lại chuyện này nhiều. Nhưng hôm liên hoan kết thúc chuyên đề Thuân pháo tôi đã nói rất rõ với Tuấn Anh là phải chơi đẹp, không dùng kiểu đánh đòn tâm lý, hay mua chuộc đối phương bằng cách này hay cách khác. Nếu Tuấn Anh tiếp tục vi phạm như kiểu hôm nay thì hoặc là tôi và Tuấn Anh hủy kèo, hoặc là Tuấn Anh thua do vi phạm nguyên tắc của kèo đã ra.
Tôi chỉ góp ý mấy lời, muốn nói riêng với Tuấn Anh, mong anh em thông cảm nếu nghe không thuận tai.
Vòng 2:
Nguyễn Việt Tuấn 0 - 1 Nguyễn Hưng Hải
https://lh3.googleusercontent.com/OR...366-h768-rw-no
Theo em hai anh không nên căng thẳng vụ này, đây là kèo góp vào quỹ bia của clb dù thắng hay thua đều phải vui vẻ! Cuối năm rồi chúng ta sẽ có bữa liên hoan thật đã!
Với lại em thấy anh Thanh nếu tự vượt qua những khó khăn về tâm lý trình cờ sẽ tiến bộ, mọi người sẽ công nhận và cùng mừng cho anh, theo lời anh Trung cadan nhận xét thì giải nội bộ của chúng ta rất lành mạnh ai cũng thi đấu hết khả năng ... có chăng anh em chỉ khích lệ tinh thần bằng cốc trà nóng, cùng lắm là cốc sinh tố thui!
Đôi lời nhận định tùe góc độ nhà cái hihi mong các anh không hủy kèo không anh em nhạt cái mồm cái miệng lắm ...
Về việc thi đấu, mình sẽ cố gắng để khắc phục những điểm yếu của mình. Giải đấu toàn cao thủ, thi đấu nghiêm túc vào Top 12 cũng khó, huống chi là Top 8. Tuy nhiên không phải là mình sợ hay nặng nề chuyện thắng thua. Chỉ có điều anh em cũng tạo điều kiện để mọi người đều thi đấu công bằng và nghiêm túc.
Mình sẽ không hủy kèo này. Tuy nhiên, nếu Tuấn Anh có biểu hiện tiêu cực thì anh em cũng nhắc nhở giùm cho. Tốt hơn hết Tuấn Anh cứ ở nhà "ngọa sơn quan hổ đấu". Đến cuối giả cứ đến nhặn giải hoặc trao giải là được.
Trận này thắng chủ yếu do ăn may
Nguyễn Anh Quỳnh 1 - 0 Phạm Tuấn Ngọc
https://lh3.googleusercontent.com/Es...366-h768-rw-no