Tức thiệt, xém tí chem đc TDD
Printable View
Tức thiệt, xém tí chem đc TDD
Vòng 2 VCK Bích Quế Viên Bôi :
Vương Thiên Nhất ( Hàng Châu ) 1-1 Trịnh Duy Đồng ( Tứ Xuyên ) :
http://s.imsa.cn/cmsa_cms/uploads/al...g!t800x600.jpg
Vòng 2 VCK Bích Quế Viên Bôi :
Hứa Ngân Xuyên ( Quảng Đông ) 1-1 Triệu Hâm Hâm ( Chiết Giang ) :
http://s.imsa.cn/cmsa_cms/uploads/al...g!t800x600.jpg
Nước 64 Vương nên tôt 7 bình 6, dánh pháo xuống sĩ hơi vội...tiếc!
Đồng ván này thoát chết may mắn.
Hình cờ Tôn Đũng Chinh-Liễu Đại Hòa đến đó sao thắng được nhỉ? Cờ Hòa mà
Hình ảnh vòng 2 - VCK Bích quế viên bôi 2017 :
https://scontent.fhan5-2.fna.fbcdn.n...ac&oe=5A913692
https://scontent.fhan5-2.fna.fbcdn.n...da&oe=5ACF6789
https://scontent.fhan5-2.fna.fbcdn.n...47&oe=5AD09698
https://scontent.fhan5-2.fna.fbcdn.n...78&oe=5A93FA16
http://s.imsa.cn/cmsa_cms/uploads/al...g!t800x600.jpg
https://scontent.fhan5-2.fna.fbcdn.n...32&oe=5AD34332
nếu Vương tốt 7 bình 6 thì Đồng pháo 5 bình 9, nếu Vương lấy pháo đổi sỹ xong Đồng thoái pháo về thì tốt Vương cũng k xuống dc, hình cờ tới đó cũng hòa bạn. Nếu tiếc thì tiếc lúc Vương đổi mã quá sớm chứ vương Pháo mã 1 tốt sỹ tượng bền (vì nếu k đổi mã thì Đồng bắt chết lại 1 chốt) đối pháo mã sỹ tượng bền của Đồng có khả năng thắng cao hơn
Thường ngày hơn 1 tốt là chết ng ta rồi. Hôm nay hơn 2 tốt mà ko win đc. :(
Vương lấy tốt 3 đổi 2 sĩ cũng thắng mà ta,lúc đó còn pháo tốt,cu Đồng chết chắc.
Thần tượng của tôi vẫn là " Hâm Hâm" tôi vẫn hy vọng tới phút cuối, cái cách phán đoán của tôi là phải đánh ru ngủ với Nhất (có nghĩa là đánh theo cách của Nhất, ví dụ như Nhất thủ thì ta không tấn công, còn Nhất tấn công thì ta sẽ sống mái 1 phen. Chừng 2 người hiểu chiến thuật này cộng với nội lực của 3 người kia sẽ loại dc Nhất.
Tôi không giỏi về cờ tướng, nhưng tôi biết về thế trận, tôi chỉ là hạng gà đam mê cờ, chỉ dc cái nói thẳng suy nghĩcủa chính mình.
XẾP CẶP VÒNG 3 (8H00 NGÀY 7/12)
Triệu Hâm Hâm (Chiết Giang) vs Vương Thiên Nhất (Hàng Châu)
Trịnh Duy Đồng (Tứ Xuyên) vs Hứa Ngân Xuyên (Quảng Đông)
Mọi người cứ nói là hên nhưng tôi thấy cu Đồng hôm nay đánh tàn quá đẳng cấp, 2 ván với VTN cùng THH đều bị lép xẹp thế mà vẫn đỡ hòa dc.
Riêng cụ hứa thì có lẽ hết thời thật rồi, cứ phải đấu với VTN, THH và TDĐ mới biết dc là trình độ đang ở đâu
Từ giờ trở đi bác nào đánh cờ đến tàn muốn biết có hoà hay không thì gọi điện hỏi Trịnh Duy Đồng, em ấy sẽ trả lời các bác.
Ai có link xem trực tiếp ? gửi cho mình xem với.
Hình cờ Vương hôm qua pháo + 2 tốt hòa tượng sỹ bền. Trong hình cờ đấy chỉ kỳ thủ đi sai mới có cơ hội. Kể cả tốt của Vương có bình 7-6 thì cũng chẳng làm gì được cả.
Đồng hòa đc Vương mọi người nói Đồng may, em thì chỉ thấy hắn đỡ quá chính xác, k để Vương có cơ hội thắng chứ đâu phải Vương chủ quan đâu. Lúc đổi mã nếu Vương k đổi thì mất 1 trong 2 con chốt. Lúc cuối nếu Vương đi chốt bình 6 trước thì Đồng pháo bình 9 vẫn đỡ được
Triệu Hâm Hâm nhìn người mỏng cơm vậy mà nội lực phi phàm thật, đáng để người khác ngưỡng mộ
Trong tứ đại thiên vương đứng đầu bảng xếp hạng, Dịch lâm đệ nhất cao thủ có vẻ lép thế nhất.Hứa gia đánh 2 trận vừa rồi dù đi tiên mà bị ép ghê quá,có lẽ Hứa gia ít tham gia những giải cá nhân gần đây cũng vì nhận thấy điều này,dù gì Hứa gia cũng là 1 tượng đài sống sừng sững,không thể để khán giả ái mộ nhìn thấy cảnh bị sóng sau hành hạ,vần vò trong từng ván cờ,mất đi hình tượng.Hứa gia lui về hậu trường cũng là 1 cách để giữ mãi hình ảnh của 1 quý ông lịch lãm,rất sáng suốt và thông minh đúng thời điểm,giống như sư huynh Lữ Khâm dù lực cờ vẫn đáng nể,vẫn đứng trong top 10 TQ,nhưng dần lui về hậu trường làm công tác quản lý.Hứa gia mãi mãi là Idol của người hâm mộ!
Đề nghị ban Tổ chức kiểm tra người anh Vương gấp, anh đi giống y như SW. Hâm Hâm đang bị phản tiên
vtn thang thì coi như xác định. gần như vô địch
Bản HNX kết thúc , THH đang sắp thuaq cũng bỏ bàn chạy qua xem ai thắng.sau đó trở về bỏ cớ thua luôn. 24 nước tàn cuối cùng VTN đi như 1 sw, chuẩn không cần chỉnh.
Phong độ ở giai đoạn 2 của Nhất quá khủng khiếp. Đã thắng 2/3 ván đi hậu, ván đi tiên thì ép cho Đồng nát ói mật. Triệu Hâm Hâm đc kỳ vọng cản bước, mà cũng nằm rồi.
Bữa trước nghe A Trung bình luận bảo nếu SW thì chấp tướng nhà mình con mã vẫn thắng,nếu tướng k khỏe SW vẫn có thể chấp 1 mã + 1 tiên vẫn thắng,bằng chứng là a Phùng Quang Điệp đã thua(theo lời a Trung bình luận).Vương đánh như SW kiểu này thì đúng là trình Vương khủng khiếp thật,k lẽ Vương có thể chấp tướng nhà mình mã + 1 tiên sao.Khiếp!
Ít khi thấy Đồng vs Nhất thẩm cờ với nhau nhỉ. : xoatay
VÒng 3 - VCK Bích Quế Viên Bôi 2017 :
Trịnh Duy Đồng ( Tứ Xuyên ) 0-2 Hứa Ngân Xuyên ( Quảng Đông ) :
http://s.imsa.cn/cmsa_cms/uploads/al...g!t800x600.jpg
Vòng 3 - VCK Bích Quế Viên Bôi 2017 :
Triệu Hâm Hâm ( Chiết Giang ) 0-2 Vương Thiên Nhất ( Hàng Châu ) :
http://s.imsa.cn/cmsa_cms/uploads/al...g!t800x600.jpg
Tiếc cho Trịnh Duy Đồng nhưng rất ngưỡng mộ tinh thần fair play của các kỳ vương trung quốc, có rất nhiều cặp huynh đệ như Lĩnh Nam song hùng, huynh đệ Hồng trí - uông dương và giờ là Đồng và Hứa không bao giờ có cái bắt tay thoả hiệp trên bàn cờ dù người thắng chưa chắc đã vui. Việt nam thì những ván như Đồng và hứa có khi biết trước kết quả từ khi chưa đánh:hongio
Hay. Số 1 đúng là đỉnh.