Giáp Cấp Liên Tái năm nay thì Huynh và Tào Nham Lỗi hòa 1-1 nhưng đối đầu thì Huynh và Tào Nham Lỗi thì chắc chắn là 5,5-4,5 nghiêng về Huynh.
Con số 5,5-4,5 bác dựa vào đâu mà nói thế ! Hay đơn giản là cảm tính. Còn tôi là dựa vô kết quả đối đầu của cả 2 với nhau và của cả 2 với cac kỳ vương hàng đầu TQ(Vương,Trịnh,Triệu).
2017 : Tào gặp Vương,Trịnh,Triệu thì đều hòa,chỉ thua cờ nhanh(bị Triệu thắng cờ nhanh giải Châu Á,bị Vương thắng cờ nhanh giảiTQ)
đưa 1 kì thủ 20 tuổi ra thế giới chinh chiến :botay
Nam ván 9
Bàn Tiên Đội Điểm Tỉ số Điểm Hậu Đội 1 Trịnh Duy Đồng TQ 14 11 Nguyễn Minh Nhật Quang Việt Nam 2 Trần Chấn Kiệt Hồng Kông 11 13 Vương Thiên Nhất TQ 3 Tào Nham Lỗi Macao 12 11 Ngô Tông Hàn Singapore 4 Tiết Hàm Đệ Đức 11 11 Lục Quang Đạc Tây Mã 5 Bộc Phương Nghiêu Đức 11 11 Trịnh Ngạn Long Hồng Kông 6 Lưu Tử Kiện Philippines 11 10 Vương Vĩ Cường Canada 7 Dương Thiêm Nhậm Tây Mã 10 10 Lý Cẩm Hoan Macao 8 Trương Quốc Hàm Anh 10 10 Trịnh Chí Vĩ Canada 9 Du Nguyên Thạc Đài Loan 10 9 Bin Awang Bakar Đông Mã 10 Trang Hoành Minh Philippines 9 9 Đặng Hữu Trang Việt Nam 11 Tưởng Khánh Dân Myanmar 9 9 Mâu Hải Cần Mỹ 12 Đặng Thanh Trung Pháp 9 8 Joep Nabuurs Hà Lan 13 Kyaw Kyaw (Đoạn Bồi Siêu) Myanmar 8 8 Lữ Nhất Phương Pháp 14 Shoshi Kazuharu Nhật Bản 8 8 Trịnh Nghĩa Lâm Đông Mã 15 Trang Lực Minh Brunei 8 8 Anuar Bin Bakri Tây Mã 16 Shout Hwav (Lưu Hải Long) Myanmar 8 8 Thái An Tước Đài Loan 17 Hồ Toàn Mỹ 8 8 Heng Chamnan Campuchia 18 Inoue Nachi Nhật Bản 7 7 Sergej Korchitskij Belarus 19 Michael Naegler Đức 7 7 Trần Phát Tá Anh 20 Chiêm Quốc Vũ Đông Mã 7 7 Petri Haikola Phần Lan 21 Dương Chính Song Myanmar 6 6 Pascal Bieg Đức 22 Iwan Setiawan Indonesia 6 6 Takahashi Atsushi Nhật Bản 23 Mikko Tornqvist Phần Lan 6 6 Dmitri Rumyantsev Nga 24 Lưu Quế Hoa Brunei 5 6 Guido Freyer Đức 25 Amni Bin Ibni Hajar Tây Mã 5 5 Jouni Ramo Phần Lan 26 Alexander Demin Nga 4 4 Sam Sloan Mỹ 27 Olavi Stenman Phần Lan 4 4 Arto Vaara Phần Lan 28 Geremy Xavier Pháp 4 nghỉ
Nữ ván 7
Bàn Tiên Đội Điểm Tỉ số Điểm Hậu Đội 1 Đường Đan TQ 12 6 Thường Hồng Úc 2 Vương Khanh Philippines 7 10 Nguyễn Hoàng Yến Việt Nam 3 Lâm Gia Hân Hồng Kông 7 6 Cổ Đan Mỹ 4 Ngô Thải Phương Đức 4 7 Dư Đình Đình Đông Mã 5 Chiêm Huệ Mỹ Brunei 3 6 Lý Sâm Anh 6 Trần Mính Phương Singapore 6 2 Supisara Swatekititham Thái Lan 7 Pornouma Promsirinimit Thái Lan 3 5 Lý Mạnh Nho Đài Loan
Với việc Quang gặp Trịnh, chỉ hài lòng với người hâm mộ ta, còn thực tế xét ra nếu không có kết quả hòa trở lên, thì huy chương không những tan vỡ như bong bóng xà phòng mà top 8 lấy tiền cũng còn khó. Còn Trang ta hậu thủ Trang Phi thì chắc một ván hòa là có cơ sở. Dự là chúng ta có 2 ván hòa vòng cuối.
Xin trả lời bạn:
* Thứ nhất, mình không cấm đoán ai cả. Mình chỉ nói rằng nếu muốn chỉ trích các thứ, đề xuất, hiến kế cách chọn đội tuyển để có người xứng đáng thì các bạn mở topic mới mà viết, viết ở đây loãng chủ đề Giải vô địch thế giới. Giải thế giới gì mà cuối cùng nhìn lại phần nhiều là chỉ trích cách chọn người, chỉ trích trình độ kỳ thủ nước nhà, so sánh người đi và người ở... ít thấy đánh giá bình luận gì về chuyên môn các ván đấu, tình hình hiện tại của các kỳ thủ tham gia... Những vấn đề góp ý, chỉ trích... là nên có để phát triển (nếu không có góp ý chỉ trích chứng tỏ người hâm mộ chả quan tâm gì thì mới đáng lo). Tuy nhiên không nên sa đà trong topic này.
* Thứ hai, mình không có lời lẽ gì là "láu xược" (có lẽ là láo xược) với mọi người. Mình cũng không có những lời thiếu văn minh với bạn mà bạn mới là người nói những lời thiếu văn minh với mình. Mình chẳng biết "các chú các bác" nào ở đây, nếu tuổi bạn đúng như nick thì còn kém tuổi mình, nhưng mình tôn trọng khi nói chuyện, trao đổi với bạn nói riêng và mọi người nói chung.
* Thứ ba, đóng góp của mình thế nào thì bác trung_cadan biết và đánh giá. Việc đếm số bài viết nó chẳng có nghĩa lý gì. Vả lại cái "nick xanh" thì bác ấy tự "đổi màu" cho mình chứ mình cũng chẳng cần cái quyền lực ảo trên mạng như bạn nghĩ.
Thấy Trang được đi đánh giải thế giới là hoàn toàn xứng đáng, có gì phải bàn cãi đâu nhỉ. Nếu theo tiêu chuẩn Tàu thì Trang còn không phải đánh giải tuyển chọn mà được cử đi luôn . Khi đánh thành tích còn phụ thuộc phong độ, tâm lý, sức khỏe...ai biết trước được. Huynh xưa giờ đánh giải quốc tế thành tích cũng đã có gì đặc biệt đâu nếu so với Thành Bảo, Hoàng Lâm, Vũ Quân? Cậu ấy giỏi nhưng hãy đạt những điều kiện cần để vào đội tuyển đã rồi sẽ được đi đánh, bình đẳng như mọi kỳ thủ khác. Huynh nếu không phải là người VN( nên chúng ta quan tâm hơn ) thì ở cấp liên tái cũng chỉ bình thường như bao kỳ thủ khác, có gì khuấy đảo đâu nhỉ? Trang hoàn toàn có thể tự hào vì mình được đại diện cho quốc gia đi đánh thế giới.
Đấy là bạn nghĩ thế thôi, đừng chắc chắn như thế. Còn tôi tôi nghĩ rằng Tào Nham Lỗi 6 và Huynh 4. Tào đánh cả Vương Thiên Nhất lẫn Trịnh Duy Đồng số 1,2 Trung Hoa bao ván nảy lửa rồi, chưa nói kết quả ngay cả cái phong cách đánh muốn thắng thua cũng dũng mãnh hơn Huynh nhiều. Chính Huynh còn nhận kém top đầu Trung Quốc nhiều đấy.
Còn việc chọn đội tuyển thì do Huynh thua mất ở vòng loại rồi còn đâu mà được đi. Người khác vất vả bao năm có khi chỉ được đánh quốc tế 1 lần, khi người ta dành được thì phải cho người ta đi chứ, cớ gì loại ????
Bảng xếp hạng top nam sau vòng 8
TT Tên Đoàn Điểm Buchholz 1 Trịnh Duy Đồng TQ 14 83 2 Vương Thiên Nhất TQ 13 83 3 Tào Nham Lỗi Macao 12 83 4 Lưu Tử Kiện Philippines 11 83 5 Tiết Hàm Đệ Đức 11 83 6 Ngô Tông Hàn Singapore 11 79 7 Lục Quang Đạc Tây Mã 11 78 8 Nguyễn Minh Nhật Quang Việt Nam 11 75 9 Trần Chấn Kiệt Hồng Kông 11 75 10 Trịnh Ngạn Long Hồng Kông 11 73 11 Bộc Phương Nghiêu Đức 11 71 18 Đặng Hữu Trang Việt Nam 9 79
Như vậy xét riêng về Buchholz thì Quang đồng hạng 8 với Trần Chấn Kiệt. Còn Trang hạng 18, có HSP cao nên xếp đầu nhóm 9 điểm (từ 18-23).
Về đồng đội, theo HLV Hoàng Đình Hồng là cộng thứ hạng của hai vận động viên, kết quả như sau
1. TQ: 3 (1+2)
2. Macao: 15 (3+12)
3. Đức: 15 (4+11)
4. Hồng Kông: 18 (8+10)
5. Tây Mã: 20 (7+13)
6. Philippines: 24 (5+19)
7. Việt Nam: 26 (8+18)
...
Xem ra Việt Nam cố lắm thì lên được hạng 4 đồng đội. Trận nhị Trang ngày mai sẽ quyết định thứ hạng đồng đội, nhất là trước đối thủ trực tiếp Philippines
Hiện tại tính đồng đội VN đang đứng sau TQ, Macau, Đức, Malaysia, Hongkong và có thể thêm Philippin. Dự đoán chung cuộc VN sẽ giữ vững vị trí thứ 7 đồng đội này sau ván đấu ngày mai.
Mai chắc chắn sẽ quay trực tiếp bàn 1: Trịnh Duy Đồng (14đ) vs Nguyễn Minh Nhật Quang (11đ).
Bình thường đánh tại Việt Nam Quang đã ngĩ lâu, đến trung tàn thường Quang chỉ còn vài phút, mai lại gặp ông Đồng lầy nữa nên dự đoán mai đồng hồ của Quang chỉ còn tính bằng giây. Mà thời gian ít gặp thằng nó lầy thì dễ mắc sai sót lắm :venhvao
Mai dự Đồng lại như mọi lần khai cục bình ổn rồi tí tách tỉa còn tốt, lấn tí không gian vị quân rồi lầy đi lầy lại đến khi đồng hồ Quang tính bằng giây thì Đồng nó sẽ hết lầy và đi rất nhanh:botay
Quang sẽ giúp Nhất đăng quang bằng 1 ván hoà trước Đồng!!!
Đánh một trận từng bừng đúng phong độ đi Quang Nhóc, ko có gì phải sợ cả. Chả mấy khi đc gặp số 1 số 2 của Trung Quốc, đánh thắng trận này thì năm sau dễ có mấy đội bên tàu mời qua :D :D
Hoà đc cũng ngon rồi Quang!
Quang khó cản nổi Đồng. Đẳng cấp còn chênh lệch quá lớn. Lo cho Quang.
Hôm nay mấy giờ đánh vậy các bạn?
8h nhưng chưa thấy gì cả.
Đồng với Quang đánh hay chưa mà em ru? Biết là Q kém hơn nhưng vẫn hy vọng điều kỳ diệu
Tàu nó lại cấm chiếu ván cuối rồi. Buồn
Đang hóng chờ NMNQ làm nên điều thần kỳ trước TDD.
Mạng bên Philippins đang bị lỗi, bên đó đang cố gắng khắc phục, nhưng cũng có thể sẽ không phát.
Mấy khi gặp được quốc thủ Trung Hoa, đánh một ván để đời đi Quang nhóc, tiến lên nào!
:)
"Cố gắng khắc phục" là hiểu rùi.
được ngày nghỉ cuối tuần toàn tâm toàn ý để xem chắc lại phải theo dõi Tăng Nguyên Giai vậy!
Nghe thông tin là BTC thay đổi địa điểm thi đấu không có wifi, đúng là hãm tài cái BTC. Vấn đề cơ bản như wifi mà cũng hok có... quá tệ! :(
Nói thật, ai cũng hiểu, họ không muốn trực tiếp, tránh gian lận (vì có cả phóng viên Việt Nam bên đó) nên tìm lý do khỏi quay phát thôi.
Đừng nằm mơ bạn nhé! Đừng nghĩ đến chuyện Mr Hồng từ chức.Giaỉ nào thì cũng sẽ qua đi, chả ai ném đá mãi được. Ông ấy sẽ chấp nhận búa rìu dư luận thôi, chứ từ chức thì sẽ làm gì đây khi tuổi tác đã già, sức tàn lực kiệt. Ông ấy phải lo cho bản thân ông ấy trước, đó là lẽ thường tình. Các kỳ thủ cũng biết cả, nhưng chả ông nào dại gì mà ho he. Đụng vào cấp trên có lẽ chả đơn vị nào dám nhận những kỳ thủ đó, còn đi thi đấu thì bị hoạch hoẹ , làm khó đủ đường.Than trách làm gì vì thể chế toàn là quan liêu và nhũng nhiễu !