Để mình kiểm tra lại sau nhé ...
Printable View
Vậy là trình độ Vương Thiên Nhất vẫn chưa cao đến mức xưng bá thiên hạ, độc cô cầu bại như Hồ Vinh Hoa thuở xưa. Thua thì cay, cay thì về nhà luyện thêm, luyện thêm thì cờ lại càng cao :D.
Nếu như ngày xưa Hồ Vinh Hoa không vô địch quá nhiều thì các danh thủ đâu phải đau đầu nghĩ kế phá thế phi tượng của Cụ, để đến khi thất bại thảm hại 2 lần liên tiếp 2 năm 80,81, Cụ lại nghĩ ra chiêu thức mới Phản cung mã đế thi thố với quần hùng mọc lên khắp nơi.
Bởi vậy, theo tôi nghĩ, là ai vô địch, Vương Trịnh hay Hồ Vinh Hoa vô địch không quan trọng, quan trọng là khi họ thắng hay thua đều khiến bộ môn cờ tướng thêm phát triển, ảo diệu hơn trước. Sự kiện Vương Thiên Nhất thảm bại lần này, rốt cục lại là 1 sự kiện vui, vui cho fan của Vương Thiên Nhất vì nó khiến cờ anh ấy cao hơn :D và khiến anh ấy bớt tính kiêu ngạo, chủ quan, vui cho các Danh Thủ khác vì đã mất đi 1 chướng ngại vật lên trên bước đường tìm kiếm chức quán quân.
Vẫn còn 4 kỳ vương trong nhóm 8. Khó cho dương, thành, phong, thịnh.
Thất bại này khó nuốt với VTN, hy vọng anh lấy đây là bài học đắt giá sau này. Hình trung cục lúc Trần Hoằng Thịnh thoái mã về mà VTN đã không ăn sang pháo không biết nghĩ có lâu không nhưng đồ rằng do chủ quan nghĩ là THT chỉ đơn giản thoái mã đuổi pháo giải tỏa áp lực chứ không ám phục thủ đoạn ăn mất quân. Lúc đó nếu đổi pháo thì rõ ràng VTN vẫn ưu vì hơn tốt qua sông, hay do VTN mụ cờ mà không nhìn ra được ám khí đó nhỉ?
Thua 1 ván đâu phải là tất cả, thậm chí cái giải cá nhân Trung Quốc này nó cũng ko phải là tất cả, uy tín lâu đời chứ thể thức thay đổi rồi. Theo anh em chất lượng nó có hơn Thần Tài Bôi và Bích Quế Viên bôi ko ? Vẫn quy tụ những kỳ thủ hàng đầu chất lượng tốt như thế, giải nào mà họ chẳng đánh hết mình, thế thì chức vô địch này khác gì chức vô địch kia đâu, khác nhau cái tên gọi thôi ? Thậm chí với thể loại chớp sinh tử này đã làm cho Triệu Quốc Vinh hòa gần hết cả giải đấu mà vẫn làm được thêm 1 cái khi ngoại ngũ tuần.
Còn anh em bảo Nhất kiêu ngạo với cả chủ quan tôi ko tin, thằng nào đánh cờ chủ quan với cả kiêu ngạo chả hự, cái thần thái trông nó kiêu ngạo thế thôi chứ trong lòng nó tính toán cẩn thận và chính xác lắm đấy, ko thì ăn làm sao được bao nhiêu hảo thủ. Thua ván này là do cố giữ con pháo, tính toán sai lầm hoặc là khoẳng khắc tự nhiên ko nhìn ra nước thí 2 tốt, thế thôi, như tai nạn ấy, người chứ có phải máy đâu mà đúng mãi cả năm được. Thắng bao ván đẹp mắt ko sao, thua cái là bị chê ngay, khổ quá.
Hơi tiếc cho Nhất nhưng không lẽ y vô địch hoài? Dù gì thì đường cờ của Nhất vẫn bay bướm, quyến rũ nhất trong số các cao thủ hiện nay.
Đúng là người chứ không phải cái sw, cao đến mấy có thể vẫn sót nước đơn giản. Cao thủ thì khả năng sót ít hơn thôi. Lý do này chắc là chuẩn nhất rồi. Nhưng mà cờ chậm lại thừa thời gian mà sót thì VTN cũng phải xem lại. Cái chủ quan này cũng khó nói lắm, mình nghĩ ai cũng có khoảnh khắc chủ quan chỉ khác nhau ở mức độ thôi, do nhiều thứ bên ngoài tác động nữa.
Ai bị loại tôi không quan tâm, Uông Dương được vào là vui rồi he he. Nếu không nhầm thì tỉ lệ đối đầu Uông Dương đang nhỉnh hơn Tưởng Xuyên thì phải. Thể loại ván cờ sinh tử thế này thì yếu tố may mắn đóng góp khá là nhiều, hy vọng năm nay số phận mỉm cười với Uông.
Thực tế so sánh VTN với HVH khập khiễng lắm bạn. Vì thời ấy chưa có sw và chưa có điều kiện thi đấu tốt như bây giờ. Đồng ý HVH bá đạo nhưng kì thủ thời ấy ko đồng đều hoặc có kỳ lực tốt như bây giờ. Kì thủ bây giờ có sw, các cầu thủ cửa trên đánh ko khéo bị đưa về hình hòa ngay, xem giải giáp cấp liên tái là thấy rõ nhất. Còn HVH là thiên tài thật sự, nhưng giai đoạn ấy ít người có kì lực tốt như bây giờ, rồi thể thức thay đổi này nọ nữa.
Hy vọng năm nay tiểu Triệu lên ngôi.Về phần Vương Bích Quế Viên bôi đang chờ anh.
Vương chính là một trong những tay cờ xuất sắc và có bản sắc nhất lịch sử dù xét về thành tích còn kém Hồ tư lệnh,Hứa tiên,Lý Lai Quần và Triệu lão và Lữ Khâm.Cá nhân mình thích Triệu Hâm Hâm nhất.Nhờ học theo phong cách đánh pháo đầu tuần hà pháo của tiểu Triệu ,kỳ lực của mình đã tiến bộ vượt bậc,Lữ Khâm cũng hay dùng bố cục này và thời đỉnh cao cũng rất bá đạo.
Trần Hoằng Thịnh elo 2.515 đứng thứ 36 trên bảng Elo Trung quốc. Biết đâu trên đà hưng phấn Trần Hoằng Thịnh lại là Từ siêu thứ 2. Hắn đã vượt qua Tôn Dũng Chính và Vương rồi thì tinh thần đang lên cao lắm.
Vòng 3 cặp 6 ván 1: Hứa Quốc Nghĩa (Quảng Đông) 1 - 1 Uông Dương (Hồ Bắc)
Vòng 3 cặp 6 ván 2: Uông Dương (Hồ Bắc) 2 - 0 Hứa Quốc Nghĩa (Quảng Đông)
Uông Dương ở nhánh dưới nên nếu muốn vô địch thì chắc phải hạ được cả 3 kỳ vương (trừ khi nhánh dưới quật khởi thì Uông Dương lên nhánh trên). Nếu làm được điều này thì xứng đáng vô địch. Nhưng mình e rằng Khó của Nam Cường.
Nhắc lại là tứ kết bốc thăm lại chứ không phải chắc chắn Uông gặp Xuyên đâu.
Năm nay chức vô địch cá nhân sẽ nhiều khả năng về tay Triệu Hâm Hâm các bạn cứ đợi xem nhé . Nhánh 1 đường vào ck xương quá 3 kỳ vương ( Triệu Hâm Hâm , Hồng Trí , Trịnh Duy Đồng )và 1 bất ngờ nhỏ thôi , vì Trần Hoằng Thịnh từng được giáo luyện Trịnh Nhất Hoằng đánh giá cao nhé , từng thắng và hòa Đồng lầy , hòa 3 hay 4 lần với Hứa Ngân Xuyên và mới lấy số Vương Thiên Nhất .... Nhánh kia Tưởng Xuyên có cơ hội vào ck , Uông Dương có cái gì đó khó khó thế nào ấy , nhóm này Hoàng Trúc Phong kém nhất ...
Tôi đoán trận ck : Triệu Hâm Hâm vs Tưởng Xuyên hoặc Uông Dương
Triệu Hâm Hâm ko ngán Đồng lầy đâu nhá , đánh vơi Hồng Trí có cảm giác còn nguy hiểm hơn nên trận với Trí cũng 5-5 Nhưng vẫn tin tay cơ Triệu Hâm Hâm ở trận này .
2 lần tranh bá ở vòng chung kết giữa tứ đại danh thủ lớn ( Vương Thiên Nhất , Hứa Ngân Xuyên , Triệu Hâm Hâm và Trịnh Duy Đồng ) Triệu Hâm Hâm đều chỉ sau Vương Thiên Nhất và đều chỉ thua Nhất . Năm Hồng Trí vô địch Bích Quế Viên , Triệu Hâm Hâm vẫn á quân . Nhưng có điều ngoài Nhất , Triệu Hâm Hâm cũng đã tạm lấy lại cảm giác thắng ở giải Ôn Lĩnh tốp 10 gần đây để Hâm vô địch . Chỉ cần Triệu Hâm Hâm đừng quá ngông để Đồng lầy lợi dụng là được . Hâm chưa từng ngán Đồng lầy về cờ ....
Các mãnh hổ trong 5 hổ tướng đơn đả độc đấu với nhau thì :
- Vương Thiên Nhất số 1 ngạo thế quần hùng ko ngán ai nhưng có thể bị lấy số từ Chung Thiếu Hồng hay Trần Hoằng Thịnh . Đối thủ ưa thích thắng trong tốp 5 là Hứa Ngân Xuyên vì Vương từng nói số 1 ko quan trọng bằng việc lấy số của Hứa , mấy năm trước .
- Trịnh Duy Đồng : hay thua Nhất ván quan trọng và dù đứng thứ 2 nhưng vẫn chưa qua Hứa Ngân Xuyên khi đối đầu mấy năm qua
- Hứa Ngân Xuyên : đại tướng đã gần như phong đao về hưu dù chưa già khiến giới cờ thất vọng về thần tượng và khó lý giải ... thành tích gần đây tương đối kém phân với Vương Thiên Nhất và Triệu Hâm Hâm , đối thủ ưa thích tốp 5 là thích thắng Hồng Trí ngoài ra chưa bao giờ coi Đồng lầy cao bằng Vương Thiên Nhất do Đồng lầy cùng lối chơi và Hứa vẫn kiểm soát đc ..
- Triệu Hâm Hâm hay thua Vương Thiên Nhất và là đối thủ ám ảnh nhất gần đây với Hâm dù mới vượt qua gần đây ở Ôn Lĩnh bôi . Ngoài ra gần đây hay lấy số Hứa Ngân Xuyên và ko ngán Đồng lầy , đánh với Hồng Trí tương đối khó lường ăn thua qua lại
- Hồng Trí : mãnh tướng cuối cùng của ngũ hổ đại anh hùng nên thành tích đối đầu với 4 anh còn lại yếu nhất , đối thủ ăn thua qua lại là Triệu Hâm Hâm ....
Đó là sơ qua vài nét cho ae tiện theo dõi .
Các bạn trách Nhất nước pháo 1 tấn 1 làm thua bàn cờ, nhưng theo dõi Nhất đã lâu tôi thấy đây là phong cách của Nhất khi đánh với kì thủ dưới cơ. Chính những nước đi này khiến hắn thường xuyên áp đảo kì thủ top dưới và có tỉ lệ thắng cao hơn hẳn những Hứa Ngân Xuyên hay Trịnh Duy Đồng. Chỉ có điều hôm nay Trần Hồng Thịnh đi 2 nước tốt rất dũng mãnh và Nhất phải nằm. Thiết nghĩ nếu đối thủ là Xuyên, Đồng hay Hâm thì Nhất chắc chắn chọn biến đấu pháo để lấy cái ưu tuy nhỏ chứ ko dám mạo hiểm. Âu thành được cũng chỉ trong gang tấc nếu hôm nay Nhất thắng thì có khi nước pháo tấn 1 này lại được thần thánh hóa ko chừng.
khả năng lỡ
hẹn của Uông Dương cao quá vì phải gặp TDĐ
Đọc PK đối đầu thì khá giật mình khi Trần Hoằng Thịnh còn đang dẫn trước đối đầu với Vương Thiên Nhất mới ghê chứ thắng 3 hòa 3 thua 2 mà chú ý ván thắng đầu tiên của Hoằng Thịnh là vào năm Vương Thiên Nhất đã vô địch Trung Quốc đó là năm 2012 cho đến ván hôm nay là năm 2018 . Các bạn có thể nói năm 2012 Vương Thiên Nhất vẫn đứng sau Hứa Ngân Xuyên , nhưng nên nhớ năm đó Vương đã nằm tốp 10 Trung Quốc trên bảng xếp hạng ( khoảng thứ 3 đến thứ 6 Elo ) và đã chính thức là kỳ vương , nên nói hôm nay Vương thua đệ tử của Trịnh Nhất Hoằng cũng ko phải quá bất ngờ như chúngta nghĩ , có thể cái lối cờ âm u của Hoằng Thịnh có thể làm khó Vương Thiên Nhất cũng nên chăng ?
vương thua buồn, nhậu cũng ko ngon. Mong Vương sớm trở lại...
Giải đấu này thật khắc nhiệt nhưng vô cùng hấp dẫn người xem, nhà vô địch sắp tới là ai vẫn còn là ẩn số. Bên cờ vua cũng đang diễn ra cuộc đấu tranh ngôi vô địch thế giới giữa Calrsen và Cuarana. Đến nay hai bên đã hòa nhau 8 ván liên tục, vẫn chưa biết ai sẽ là nhà vô địch thế giới.
8 người cuối cùng, 4 kỳ vương, 4 chưa phải kỳ vương:
GM Zheng Weitong Trịnh Duy Đồng, Hong Zhi Hồng Trí, Zhao Xinxin Triệu Hâm Hâm, Jiang Chuan Tưởng Xuyên (past national Champions)
GM Wang Yang Uông Dương, Masters Zhao Jincheng Triệu Kim Thành, Huang Zhufeng Hoàng Trúc Phong and Cheng Hongsheng Trần Hoằng Thịnh!
Four Past Champions vs. Four non-past Champions.
Who will win the tournament?
Trịnh Duy Đồng nó chắc quá, quyết tâm quá, và lầy quá, ai mà thắng nổi nó ngoài trừ Vương Thiên Nhất? Mình đoán 90% Đồng vô địch. Đồng gần như ko có điểm yếu, trừ khi gặp Vương bén quá thì mới rớt nổi chứ không thì ko ai cản nổi đâu.
Mong Trịnh Duy Đồng vô địch. hâm mộ Đồng cho dù xem Đồng thi đấu rất buồn ngủ :tank
Còn bốc thăm tiên hậu nữa. Khó đoán.
Ủng hộ Triệu Hâm Hâm.
Xem Thịnh đánh kín kẻ chắc chắn lắm
Có một nỗi buồn mang tên Vương Thiên Nhất!
Đồng lầy đánh chắc lắm nhưng thi đấu kiểu này rủi ro lắm ai cũng có nguy bị loại
Đá theo thể thức này đồng vào chung kết càng khó bị đánh bại.mềnh nghĩ đồng chỉ có thể bị loại kiểu cờ chớp sinh tử, đồng cầm tiên và bị loại. Thế thì chỉ còn thịnh, hâm hoặc trí mới loại dc đồng theo thể thức này.
mặc dù ko kết trịnh nhưng phải nói là tôi xem anh này đánh chưa hề thấy khó chịu, đường cờ thì nước đi nào cũng có lực,khai cục luôn ẩn chứa phi đao,có thế xem là một "thùng thuốc nổ".Còn lối đánh bay bướm công sát nhất hiện giờ ko phải vương mà là hồng thiên vương ngày xưa thì là vương gia lương chứ ko phải là HVH
http://www.01xq.com/archives/Ptree.asp?eid=100002834
Phân nhánh vậy thì ko có chung kết Hâm- Đồng vì 2 người loại nhau ở bán kết.
Hi vong CK Hâm-Xuyên hoặc Đồng - Xuyên
Tưởng Xuyên ở nhánh tương đối nhẹ, chỉ có Uông DƯƠNG khó nhai.
Bậy. Nhìn kĩ thì nhánh được vẽ ra chơi cho vui thôi. Để ý ở Nhánh Vương Thiên Nhất gặp Trần Hồng Thịnh, trước đó lại vẽ là Đồng thắng La Đỉnh. Lẽ ra Đồng phải gặp Vương chứ ko phải Trần Hồng Thịnh. Điều đó chứng tỏ, cứ qua mỗi vòng sẽ bốc thăm trước trận, rồi họ điền tên vào vòng sau đại lên nhánh đó.
Khổ quá nói dát cổ bỏng họng mà các ông vẫn nhìn vào cái phân nhánh đó rồi phán.
Thể thức của giải này để đảm bảo tính hấp dẫn thì không phân nhánh cố định trước như các giải loại trực tiếp khác, mà sau mỗi vòng lại bốc thăm lại dựa vào hạt giống ban đầu.
Đến tứ kết thì 4 ông kỳ vương nhánh trên còn 4 ông còn lại nhánh dưới. Nhánh trên không phải do là kỳ vương mà là do hạt giống cao hơn. Cụ thể:
Đồng (2), Trí (3), Hâm (5), Xuyên (7)
Dương (8), Thành (10), Phong (18), Thịnh (30)
Một ông trên bốc gặp một ông dưới. Như vậy sẽ không có chuyện Hâm Trí gặp nhau tứ kết đâu, nếu có thì ít nhất là bán kết. Cũng không có chuyện Đồng Trí gặp nhau trước chung kết nếu cả hai cùng toàn thắng. Đồng Hâm ít nhất gặp nhau từ bán kết và cũng có thể có chung kết Đồng Hâm nếu lá thăm đưa hai người này không gặp nhau.
Nói vậy chắc đã đủ để "khai dân trí" rồi chứ, để tránh có ông nào sau lại kêu "Xuyên ở nhánh nhẹ"...
Vẽ cho vui thì cũng đúng nhưng không phải là "điền đại tên" mà là điền tên theo thứ tự hạt giống, ví dụ 4 bàn thứ tự là Nhất Đồng Trí Cách vòng 1, Nhất Đồng Trí Hâm vòng 2 3, Đồng Trí Hâm Xuyên vòng 4...
Vậy là ko có trận " nhất trí" ở bán kết rồi.giờ chỉ hi vọng trận "Đồng trí" ở trung kết thôi nhưng có vẻ như rất khó vì triệu và tưởng đang có phong độ rất tốt