Chắc thế vỡ voi nên Nhất không cưỡng cờ nữa,
Printable View
Đồng dẫn trước mới kịch tính, Nhất dẫn trước sớm quá xem hơi nhạt.
Mạnh dạn đề xuất nước tướng 5 tấn 1 chiều nay cho Nhất. Cho cu Đồng tí cơ hội.
Nói chung cờ Vương bị dẫn xem mới máu lửa, cờ Đồng bị dẫn thì muốn lên lửa mà sao cứ liu diu .. .kiểu trên bảo mà dưới có hạn, ko xông pha được ...
VTN ăn toàn giải khủng long bạo chúa
Tối hôm nay tôi mạnh dạn dự đoán Nhất sẽ đi Pháo đầu.
Và Nhất đã nghiên cứu 1 trap nào đó sau giai đoạn hết Book khai cuộc.
Nhất lụm tiền :thantai
Chắc Nhất lại vẫn dùng trấn sơn bảo phi tượng thôi, dại gì dùng cái khác.
gãy 1 voi mà đòi vần. tdd nó bình pháo băt ngựa cũng đủ huề rồi
LINK TT : BÍCH QUẾ VIÊN BÔI 1
LINK TT : BÍCH QUẾ VIÊN BÔI 2
LINK TT : BÍCH QUẾ VIÊN BÔI 3
VÒNG CHUNG KẾT 7/12/2018
CHUNG KẾT BÍCH QUẾ VIÊN BÔI 18h00
VÁN 5: 18h00 Hàng Châu Vương Thiên Nhất VS Trịnh Duy Đồng Tứ Xuyên
Sức khỏe Đồng yếu hơn Vương, nên khả năng đánh đường trường sẽ đuối với Vương quá.
||Bình luận trực tiếp || Vương Thiên Nhất vs Trịnh Duy Đồng || ván 5 || Bích Quế Viên Bôi 2018
Nhất sắp rút ống thở của Đồng rồi, Đồng đang giãy chết.
https://www.upsieutoc.com/images/2018/12/07/aa.png
Chúc mừng Nhất vô địch sớm 1 vòng, dù trận đấu chưa kết thúc. Đồng lầy thật
Con mã nhảy 3 đường như tô vẽ cho chiến thắng. Đồng phải mất xe mới buông. Lỳ thật.
Tôi chỉ biết nói là "Nhất nó dã man quá" :tlbuc
Đúng là kém trình thắng một ván khó hơn lên trời nhỉ.
Đã bảo đi tướng 5 tấn 1 mà th Nhất nó k nghe.
Nói thật với phong độ đi cờ như sw thế này thì vài năm nữa nó vẫn số 1 thôi.
Nhất đi bao nhiêu phần trăm giống sw các bác
1 năm làm 2 cái giải khủng long :thantai
Nhât đúng như bác Trung nói “Kinh khủng khiếp hoảng hốt”
E cảm giác đánh đường trường Nhất chấp phần còn lại tiên đều được ( cờ chậm )
Nhất khai cuộc dị quá, đi tiên mà cố tình nhử cho đối thủ tập trung quân vào một cánh của mình. Đúng là kiểu tính của Nhất khác với phần còn lại....
E nghĩ nó tính thế , tầm tính nó phải gần như máy . Vì đi thế chỉ cần sai 1 nước là tạch, kiểu nhất sinh, vạn tử.
Nhưng nhìn cờ bên nó, khoảng cách ko xa như Huynh với phần còn lại nhỉ. Ở đó, thì em thấy ko phải Nhất muốn thắng là thắng, vì tỉ lệ hòa vẫn cao. Nhưng ở nhà tỉ lệ cầm hòa với Huynh thì thấp, mà tử vong thì cao...
Làm sao tải được ảnh >100kb lên anh Trung nhỉ? Tôi xem bên tttk có bạn này thẩm sw mới khai cuộc thôi mà Nhất nó đã ưu hơn 500 điểm.
Nhất đánh khiếp thật, toàn đi nước không ai nghĩ tới, đồng thua tâm phục khẩu phục. Đồng không chịu nổi tới ván thứ 6 , thôi thì cúi đầu trước một người quá cao siêu.mình đã dự đoán nhất thắng đồng mà không nghĩ tới mới tới ván 5 là hạ sát dc đồng nát một cách dã man , nhìn đồng tội nghiệp bị nhất hành mấy ngày liền. Tổn hại tinh thần và ý chí, món nợ này biết bao giờ mới trả dc.
Con pháo 9 đang nhòm ngựa kìa bạn. Con chốt đó ngăn ko cách chợ ko cho xe giữ mã. Ván này Đồng toàn bị ép đi quân. Hình như Đồng bị dính phi đao của Nhất rồi. Chứ ko thể khai cuộc mới dương 500 mấy điểm ở nước 22 được.
Chắc nhờ bác alex2001 thẩm lại ván cờ này trên youtube. ;;)
22 là nước nào? Ngại mò biên bản của tlkd lắm. Đồng bị lép từ nước p6-9 nhé. Sau đó sai nữa là x2-8. Sau khi Nhất đưa đc tốt 3 qua sông thì Đồng lép 250 rồi.
Nói chung Đồng tự dưng gong lên đòi sống chết ms vậy. Chắc k phải phi đao gì đâu.
Vì khi Nhất chuyển xe qua 4 bắt pháo, Đồng lên sĩ 4 thì cờ vẫn k có gì.