Nhất thắng ván cờ kiểu Trịnh Duy Đồng. Khai cuộc nhạt nhẽo, tàn hơn chốt vần từ từ.
Nhất thắng ván cờ kiểu Trịnh Duy Đồng. Khai cuộc nhạt nhẽo, tàn hơn chốt vần từ từ.
Triệu Hên Hên nay đã thành Triệu đi đi :D Tiểu Triệu đã nối gót đệ tử Từ Sùng Phong về quê. Vậy cũng hay, 2 thằng đi chung xe tiết kiệm tiền, dạo này kinh tế TQ khó khăn lắm :D
Trương Học Triều đánh lên chân phết, vào tới Bát cường rồi; Tôn Dũng Chinh cũng rất mượt mà. Triệu Kim Thành tiếp tục lọt sâu.
Vào vòng trong lại toàn Kỳ Vương, chắc năm nay lại một gương mặt cũ rích lên NGôi.
Vòng 1/32
Trịnh Duy Đồng 2 - 0 Nhiếp Thiết Văn
Triệu Hâm Hâm 2 - 0 Chung Thiếu Hồng
Tạ Tĩnh 2 - 0 Trình Minh
Kim Ba 0 - 2 Thân Bằng
Tôn Hân Hạo 0 - 2 Triệu Kim Thành
Kết Quả Vòng 1/16
Bàn Tính Danh Kết Quả Tính Danh 1 Uông Dương 2 - 0 Vương Hạo Uông Dương 2 - 0 Vương Hạo cờ chậm 2 Triệu Hâm Hâm 0 - 2 Tôn Dũng Chinh Tôn Dũng Chinh 2 - 0 Triệu Hâm Hâm cờ chậm 3 Trịnh Duy Đồng 4 - 2 Miêu Lợi Minh Trịnh Duy Đồng 1 = 1 Miêu Lợi Minh cờ chậm Miêu Lợi Minh 1 = 1 Trịnh Duy Đồng cờ nhanh Trịnh Duy Đồng 2 - 0 Miêu Lợi Minh cờ chớp 4 Triệu Kim Thành 3 - 1 Vương Thanh Vương Thanh 1 = 1 Triệu Kim Thành cờ chậm Triệu Kim Thành 2 - 0 Vương Thanh cờ nhanh 5 Vương Thiên Nhất 2 - 0 Từ Sùng Phong Vương Thiên Nhất 2 - 0 Từ Sùng Phong cờ chậm 6 Thân Bằng 3 - 5 Tạ Tĩnh Tạ Tĩnh 1 = 1 Thân Bằng cờ chậm Thân Bằng 1 = 1 Tạ Tĩnh cờ nhanh Tạ Tĩnh 1 = 1 Thân Bằng cờ chớp Thân Bằng 0 - 2 Tạ Tĩnh cờ chớp 7 Từ Siêu 6 - 4 Vũ Tuấn Cường Từ Siêu 1 = 1 Vũ Tuấn Cường cờ chậm Vũ Tuấn Cường 1 = 1 Từ Siêu cờ nhanh Từ Siêu 1 = 1 Vũ Tuấn Cường cờ chớp Vũ Tuấn Cường 1 = 1 Từ Siêu cờ chớp Từ Siêu 2 - 0 Vũ Tuấn Cường cờ chớp sinh tử 8 Triệu Vĩ 0 - 2 Trương Học Triều Trương Học Triều 2 - 0 Triệu Vĩ cờ chậm
8 cái tên vào Tứ Kết:
Thượng: Uông Dương, Trịnh Duy Đồng, Triệu Kim Thành, Vương Thiên Nhất
Hạ: Từ Siêu, Tạ Tĩnh, Tôn Dũng Chinh, Trương Học Triều
Thịt Triều thơm quá, con gà béo bở này sẽ về tay ai : xoatay: xoatay
Nếu năm nay Thành béo có vô địch thì cũng là kết quả xứng đáng và chấp nhận được.
Tiếc cho Triệu Hâm Hâm nhất, lối đánh coi trời bằng vung thế mà lại thua Tôn, hai anh này tôi đều quý mến cả cũng chả sao cả.
chết cười xem cái Clip anh Trung cá rán khóc Triệu Hâm Hâm chả khác đéo gì Gia cát Khổng Minh khi nghe tin Trương Bào, Quan đéo gì con Quan công và Triệu tử long chết.
Vòng sau nhánh Thượng ai bốc gặp Trương Học Triều là ngon nhất.
Giờ là kiểu giải Kỳ Vương mở rộng rồi- Khách mời là Thành Béo vs Triều :vnvodich
Em Vàng lâu rồi không được lên tivi nên buộc phải hòa vài ván với Miêu Lợi Minh. Chứ Minh thì tầm dưới 20 đao. Cuối cùng mới được lên tivi.
Vòng 1/16 kết thúc rất kịch tính nhưng kết quả là khá hợp lý. Tôn Dũng Chính vẫn luôn kỵ giơ với Hâm, năm 2011 cũng nhờ vượt qua Hâm ở ván áp chót mà Chinh có được chức vô địch sau đó. Uông Dương và Nhất và Thành nhẹ nhàng vượt ải khi gặp các đối thủ yếu hơn. Tạ Tịnh và Từ Siêu cũng phải khổ chiến nhưng cũng chứng tỏ được hùng tâm và công lực của mình dù vượt qua Thân Bằng và Tuấn Cường đang khát khao vô địch là không dễ chút nào. Đáng lo nhất là Đồng lầy, dự báo rất khó khăn cho Đồng lầy trong các vòng còn lại dù đối thủ có là ai, Đồng lầy liệu có tránh được vết xe đổ năm 2016 khi cũng pải trải qua cờ chớp sinh tử mới vượt qua được Miêu Lợi Mình tại bán kết năm đó rồi sau đó vào chung kết cạn pin thua dễ Nhất và không thể lâp được cú hattrich vô địch. Rất khó dự đoán nhưng vòng tứ kết hứa hẹn sẽ rất kịch tính.
Tưởng béo, Trí híp, Triệu nhỏ hy sinh tôi cũng buồn lắm, ông Mạnh thần cũng tiếc nhưng sợ vào bốc thăm gặp Nhất thì cũng ko hay lắm. cuộc sống nó thế mà, có phải muốn gì cũng được đâu!
Hâm hôm nay ham thắng quá để thua ván hơi tiếc. Có phải cờ sinh tử đâu mà phải mạo hiểm vậy.
tội nghiệp Võ Tuấn CƯờng, xài hết biết bao nhiêu tinh dầu mà vẫn để rụng kim, thật phí phạm quá
mong mấy bác hạn chế bình luận bằng những từ tục tĩu để xứng danh với hai chữ kỳ đạo. Có thể có trẻ con lên diễn đàn để nó đọc được thì không hay cho lắm
Cũng thấy ngạc nhiên khi Đồng là số 2 thiên hạ mà mấy hôm ko được lên sóng phát nào, chứng tỏ một là lối chơi rau dưa không hấp dẫn, hai là có thù với mấy tay quay phát. Chứ ván trước gặp Nhiếp là một tay có số má, đáng ra phải được lên kênh 2 sau kênh của Nhất. Hôm nay gặp Miêu là một tay cứng mà đến phút cuối chẳng còn bàn nào thì mới được xuất hiện.
Trịnh Duy Đồng 2 - 0 Miêu Lợi Minh(cờ chớp)
Tôn Dũng Chinh 2 - 0 Triệu Hâm Hâm
Uông Dương 2 - 0 Vương Hạo
Vương Thiên Nhất 2 - 0 Từ Sùng Phong
Đan em nó đang làm mưa làm gió bên bảng nữ, đánh 6 vòng 12 điểm tuyệt đối rồi :D
Lưu Hoan 0 - 2 Đường Đan
Đường Đan 2 - 0 Đảng Quốc Lôi
Triệu Hâm Hâm nhiều khi hay xuất thần vì tính coi trời bằng vung và đôi khi cũng chết vì lối đánh đó, đoạn tàn hôm nay Triệu Hâm Hâm sai về cách nhìn cục diện, cờ đó đâu phải ván sinh tử cờ chớp hay phải gỡ hòa đâu mà phải cưỡng cờ như thế, hòa cờ châm mà đánh cờ nhanh cờ chớp thì Triệu sẽ lợi thế hơn Tôn chứ.
Tàn hôm nay Lục Mạch Thần Kiếm cũng chơi dưới sức mình, tầm kỳ vương Trung Hoa thì phải đánh giá được tàn đó không thắng nổi kỳ vương đối thủ, và khi mới chỉ hơi yếu thế một chút nhưng đi quân bị sót nước khá nhiều nên để Tôn Dũng Chinh khuếch trương ưu thế ko đỡ được. Anh đã nhường vận may của mình cho Tôn Dũng Chinh vào vòng sau.
Bác Lậu ơi việc đó để em , sau vòng đấu hôm nay em linh cảm Triệu Hâm Hâm sẽ ko phải là kỳ vương năm 2019 ?
Bàn cờ đó Tiểu Triệu hòa dễ dàng, không hiểu cưỡng cờ làm gì. Quá đáng tiếc.