Xanh đi, bình pháo ra 1 nước .... X3-8 bạn nghĩ sao....có thể đối thủ mụ .. thi đấu không biết được đối thủ nghĩ gì khó trả lời
Printable View
Bàn thi đấu rộng quá. Bác Tuyên bò ngoài cả người ra mà vẫn không với tới quân. Thua là phải.
Nếu bàn rộng thế này. Đề nghị ban tổ chức sắm cho mỗi kỳ thủ một cái ống nhòm.
Bàn thi đấu rộng quá. Bác Tuyên bò ngoài cả người ra mà vẫn không với tới quân. Thua là phải.
Nếu bàn rộng thế này. Đề nghị ban tổ chức sắm cho mỗi kỳ thủ một cái ống nhòm.
Sao Tuyên dc đi dánh A1 nhỉ? Hình như năm ngoái còn bị chấp 2,3 tiên gì đánh độ với ai mà?
Xếp hạng tạm thời sau vong 3 :
Rank after Round 3
Rk. Name FED Rtg Pts. TB1 TB2
1 Nguyễn Hoàng Lâm HCM 0 2.5 5.5 2
Diệp Khai Nguyên HCM 0 2.5 5.5 2
Đào Quốc Hưng HCM 0 2.5 5.5 2
4 Trần Văn Ninh DAN 0 2.5 5.0 2
Nguyễn Trần Đỗ Ninh HCM 0 2.5 5.0 2
Trềnh A Sáng HCM 0 2.5 5.0 2
7 Tôn Thất Nhật Tân DAN 0 2.5 4.5 2
8 Đào Cao Khoa HNO 0 2.0 4.5 1
Nguyễn Anh Hoàng BDU 0 2.0 4.5 1
Nguyễn Khánh Ngọc HNO 0 2.0 4.5 1
11 Nguễn Thành Bảo HNO 0 2.0 4.0 1
12 Trương A Minh HCM 0 2.0 3.5 1
Trần Quyết Thắng HNO 0 2.0 3.5 1
Đặng Cửu Tùng Lân BPH 0 2.0 3.5 1
15 Võ Minh Nhất BPH 0 2.0 3.0 2
16 Uông Dương Bắc BRV 0 1.5 4.0 1
Nguyễn Khánh Minh QBI 0 1.5 4.0 1
Lại Lý Huynh BDU 0 1.5 4.0 1
19 Trần Anh Tuấn CMA 0 1.5 3.5 1
20 Bùi Quốc Khánh DAN 0 1.5 2.5 1
Vũ Hữu Cường HNO 0 1.5 2.5 1
Lại Tuấn Anh HNO 0 1.5 2.5 1
Nguyễn Trí Độ BPH 0 1.5 2.5 1
24 Nguyễn Ngọc Tùng HNO 0 1.5 2.5 0
25 Dương Nghiệp Lương BRV 0 1.5 2.0 1
26 Phùng Quang Điệp BPH 0 1.0 3.0 1
Bùi Xuân Trọng HPH 0 1.0 3.0 1
28 Lưu Quang Tuyên HNO 0 1.0 3.0 0
29 Trần Chánh Tâm HCM 0 1.0 2.0 1
30 Nguyễn Hữu Hùng BPH 0 1.0 2.0 0
31 Diệp Khai Hằng BDU 0 1.0 1.5 0
Nguyễn Thanh Khiết CMA 0 1.0 1.5 0
Nguyễn Văn Dũng QNI 0 1.0 1.5 0
34 Nguyễn Quốc Năng BRV 0 1.0 1.0 1
35 Hà Văn Tiến BCA 0 1.0 1.0 0
36 Tăng Thanh Tú CMA 0 0.5 1.5 0
37 Nguyễn Quốc Tiến BCA 0 0.5 1.0 0
Lê Hải Ninh BCA 0 0.5 1.0 0
39 Ngô Ngọc Minh BPH 0 0.0 0.0 0
Vòng 4 bắt đầu thi đấu lúc 8h sang ngày 19/2/2012 - chiều nay nghỉ
Trích dẫn:
Gửi bởi minhpmt;
Theo tôi mình xem và bình luận về các nước cờ thôi. Không nên có những nhận xét chủ quan về ý thức của các kỳ thủ, nhất là khi giải đấu vẫn tiếp diễn.
Chào vui :-h
đúng giờ tôi mới hiểu vì sao bác Lưu Quang Tuyên l;ại hay thua bê bết.Vì bị bố trí chỗ ngồi ko hợp lý,sai phong thuỷ,cứ phải với cờ nên quên cả nghĩ cả.cả ván chỉ nghĩ làm sao với đc quân cờ cho khỏi hết giờ nên mới ra lông nỗi đó.chia buồn cùng bác
Sau khi xem xong 1 số ván đấu vừa qua,tôi cho rằng nếu anh Phạm Quốc Hương mà được tham dự giải này chắc chắn anh Hương sẽ kiếm được khá nhiều tiền từ các nhà tài trợ.
Thì mọi người đều có quyền hâm mộ thần tuợng của mình mà bạn. Cũng như bạn thích ca sỹ này con tôi thích ca sỹ khác vậy mà. Trường hợp nếu những danh thũ đang phông độ. như NTB NHL LLH TAS mà bận công việc đột xuất cũng sẽ có rất nhiêug khán giả yêu thích họ cảm thấy tiếc nuối thôi. #:-s
Đúng là cháu không hiểu gì về danh thủ Phạm Quốc Hương cả.Cháu chỉ nghe tin,xem mấy ván trên mạng rồi phát biểu như ai ơi.Trên đời có những người yêu cờ bẳng cả trái tim,nồng cháy và luôn sống hết mình với nó,vui buồn đau khổ cũng cùng nó.Tài năng được rất nhiều người thừa nhận.Họ cũng có những ước mơ của riêng mình đôi lúc chỉ là những gì đó rất nhỏ nhoi nhưng khi có cơ hội trở lại,có cơ hội để khẳng định bản thân thì ngay lập tức bị vùi dập,bị từ chối với những lý do rất vớ vẩn.Cờ Hương thì có kém cờ Bảo,không ai là không hiểu,nhưng nỗ lực vươn lên và sự trân trọng với nghệ thuật chơi cờ của Hương đã khiến nhiều ván cờ Hương chơi luôn có khí thế và rất giàu cảm xúc.Cảm xúc chân thực mới là cái khiến cho người ta ghi nhớ lâu nhất mỗi khi nhắc đến các danh kỳ thủ này.
Ván Lại Tuấn Anh người ta thẩm sw các bác cãi sao lại. Cứ vào thực chiến tâm lý nó khác các bác ạ. Danh thủ họ đưa ra giải pháp an toàn để tránh mất điểm chứ không phải như sw bảo + điểm các bác nói như đúng rồi. Các bác thử đặt mình vào trường hợp cờ đỏ, kém cặp voi rồi không nhờ sw xem có pháo bình 5 để thắng được không ạ.
Đính chính: BXH ở trên là chính xác. Kết quả Ván 1 của Diệp Khải Nguyên trên TLKĐ cập nhật là hòa nên mình tính sai. Sorry Congaco! :D
Tăng Thanh Tú và Tăng Thanh Tòng là 2 anh em quen thuộc trong làng cờ giang hồ TPHCM. Do chưa đạt tầm tuyển TP nên Tú đầu quân cho Cà Mau thi đấu. Tú từng vô địch A2 thành phố, lối cờ khó lường, giàu sáng tạo, nhưng phong độ không đều. Ván gặp a Cường, Tú đỡ thụ động quá, bị a "mụn" đè bẹp gí, chít không kịp kêu!
@TrieuHamHam: Tăng Thanh Hà là em của Tăng Thanh Tú! ;;)
Thực chất khi sáng xem mới 7 move mà xanh bay ào ào lên cuốn theo cờ anh Sáng và bị hút vào bẫy quá nhanh, cái này gọi là say cờ, như đá banh gọi là chạy theo bóng mà quên bắt người.
-Sau 3 ván, với lực lượng hùng hậu đoàn TP.HCM đang áp đảo các vị trí đầu bảng, đoàn ĐNang với 3 kỳ thủ cũng thi đấu khá ổn định, hy vọng những ván tới khi mà top đầu chọi nhau sẽ có những trận thư hùng nảy lửa :))
Tôi cũng đồng ý với quan điểm của bạn. Cao thủ thì đã góp mặt ở giải rồi, có đâu mà ở nhà chém gió như đúng rồi hehe. Chả biết cao đến đâu mà cứ ngồi chê ngưới nọ chọc người kia. Cờ đó tôi cầm đỏ huề được với thằng em Lại Văn Sâm cũng mừng hú hồn rồi. Tâm trí đâu mà tính đường win =))
các anh có biên bản ván của Lê Hải Ninh BCA không ạ. em cám ơn nhiều
Dương Nghiệp Lương BRV 1-0 Lê Hải Ninh BCA
Bác Ninh thua quả này cũng đau thật :D