Đinh Thanh Hải 1 - 0 Lê Quốc Thắng
Trước khi đánh ván tối qua,đại ca Hương,đại ca Chiến đã phải kéo sang 1 góc thì thầm nói là trận này rất quan trọng,liên quan đến đồng đội,đánh thế nào thì đánh đừng có để thua là được.Hỏi mấy anh em trong quán mới biết,đối thủ là anh Lê Quốc Thăng của clb Anh Em đánh rất cao từng thắng nhiều tướng HN nên nếu cố gắng cầm cự được là tốt nhất.Hôm qua chơi giải ở Tây Mỗ ngay vòng đầu tiên,BTC dí cho gặp Tùng chim chích,bốc thăm lại được đi tiên tiếp tục diễn lại bài Kim Câu Pháo P2-7 đi trước ai ngờ bị Tùng bắt vở nên thua chết toi,cho nên ván này gặp anh Thắng phải đánh rất cẩn thận,cả tối qua ở nhà em Lân ngồi thẩm cuộc suốt.khai cục cố tình đi P2-3 cho nó khác kiểu,lừa lọc chút,đúng là không hiểu sao y hệt lại thành thế trận đại liệt thủ Pháo như trong sách cờ,thế mới kỳ lạ.May mà anh Thắng cũng có phần chủ quan,không tính sâu nên dù mới trong trung cục bên tôi đã có cơ hội để kết thúc lịch sử,sau đó thắng rồi lại được đại ca Hương,đại ca Chiến khen,tâm trạng rất vui mừng và phấn chấn,về tới Hà Đông rồi mà vẫn còn thấy sướng quá.Với phong cách hoa chèn sau đá,tôi tuy chỉ là 1 người bình thường nhưng đôi khi đánh cờ vẫn làm được nhiều điều rất phi thường !