Đừng hòng dụ Mập Ú,con bé này thuộc vào hàng Lò Ăn Chặt còn lâu mới gỡ được của nó.
Printable View
Ú nó đi ngáo trước nha các huynh. Sáng mai nó dậy sớm uống cafê dần dần ko say thì chít :hongio
Các đêm trước một mình một TV đã oải. Nay lại phải một mình 2 cái (1 tv, 1 vi tính), chắc loạn "đao pháp" mất...
Có đánh bóng tan không anh 6789 ơi?
Iem chào các pak. Chỗ lày có còn ghế lào cho iem ghé tí chém gió với... Hôm lay iem có mời tới một bình loạn viên lão làng, Tạ Biên Lai, ông nội thằng Tạ Biên Cương. Xin mời Lai sư phụ! :dancing
Lai: Vâng, lão chào cả... nàng!
lại mưa to rồi
Ú lại quả nhiều gheeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!
R: - Thưa lão Lai, theo lão, trận này chủ nhà Ba Lan có cơ hội hạ thủ Séc hay sẽ phải ngậm ngùi nhìn đối thủ đi tiếp, còn mình thì "xong sớm nghỉ sớm"?
Lai: - Theo tôi, có 3 khả năng. Một là nếu thắng, Ba Lan đi tiếp. Hai là nếu hòa, Ba Lan thành khán giả. Ba là, nếu thua, Ba Lan thành khán giả kiêm... bị chửi. Quên, xin pà kon chớ xét nét thằng cháu tôi - Tạ Biên Cương. Tại cô nó, Tạ Bích Loan, hơi chiều nó, nên nó không ăn học đến nơi đến chốn, ăn nói ngu như heo mà cứ tưởng là hay... Thông cảm nhé!
Hôm nay có trên có dưới, tha hồ mà hò hét nhé các con vẹo tlcdvtlcdvtlcdv
Chiến rồi ! Nga ngố cố lên !!! :win
SF bình luận vậy ú sao mà đi ngủ đc đây.hazz..zz...mới nghe đã thấy háo hức roài :dancing
Tạ Biên Cương bị chủi suốt rồi thằng đó chưa đủ trình chém mà đòi đú
Thằng Séc tý thịt Ba Lan, hic :angel
Thế lày ạ. Trong 4 đội đang đá, có 3 đội chơi sơ đồ 4-2-3-1 thịnh hành. Riêng Nga chơi 4-3-3. Mình nghĩ trận này Nga ăn Hy Lạp cách 2 bàn. Còn Ba Lan dễ tạch (hòa thôi?).
Ba Lan đang bừng bừng khí thế tấn công khiến hàng thủ Séc bối rối. Có lẽ chả còn giải pháp nào khác: "Được ăn cả" thôi. Hòa thì đứt mừ...
Trận Ba Lan - Séc sẽ hay hơn Nga - Hy Lạp??? Bởi vì tài trận Ba Lan sẽ nổ :lolz
Làm ơn cho hỏi:
Ở giải đấu này các chỉ số phụ khi 2 đội bằng điểm nhau lần lượt là gì?
Hy Lạp điên cuồng tấn công. Cơ mà hàng thủ lỏng, suýt bị Nga điểm huyệt chết toi.
Đây, đại ka nghiên cứu đê :ok
Cục diện các bảng đấu EURO 2012: Giờ của sự thật…
Như vậy là tất cả các đội ở 4 bảng A, B, C, D đều đã đá xong 2 lượt trận đầu tiên của họ ở vòng bảng. Ngoại trừ CH Ireland và Thụy Điển đã chắc chắn bị loại, tất cả 14 đội còn lại vẫn chưa có đội nào cầm chắc vé đi tiếp và cũng chưa có đội nào chắc chắn rời cuộc chơi. Chúng ta cùng nhìn lại cục diện các bảng trước lượt đấu cuối.
http://media.thethaovanhoa.vn/2012/06/16/15/41/BXH.jpg
Xếp hạng các bảng sau hai lượt đấu tại EURO 2012
Cục diện Bảng A
+ Nga sẽ vào tứ kết nếu hòa Hy Lạp hoặc thua Hy Lạp dưới 6 bàn cách biệt trong lúc CH Czech và Ba Lan hòa nhau
+ Hy Lạp sẽ chỉ có thể vào TK nếu thắng Nga
+ CH Czech sẽ vào TK nếu thắng Ba Lan. Họ cũng đi tiếp nếu hòa Ba Lan trừ khi Hy Lạp thắng Nga dưới 6 bàn cách biệt
+ Ba Lan sẽ chỉ có thể vào TK nếu thắng CH Czech
Cục diện bảng B
+ Đức sẽ vào TK với tư cách nhất bảng B nếu thắng hoặc hòa Đan Mạch. Họ sẽ bị loại nếu thua Đan Mạch 0-1 hoặc 1-2 trong lúc BĐN thắng Hà Lan.
+ Đan Mạch sẽ vào TK nếu thắng Đức; hoặc hòa Đức nhưng Hà Lan thắng BĐN. Nếu thua Đức, Đan Mạch sẽ bị loại.
+ BĐN sẽ vào tứ kết nếu thắng Hà Lan trừ khi Đan Mạch thắng Đức với cách biệt 1 bàn nhưng không phải tỷ số 1-0 hoặc 2-1; BĐN cũng vào tứ kết nếu hòa Hà Lan trừ khi Đan Mạch thắng Đức hoặc thua Hà Lan 1 bàn cách biệt trong lúc Đan Mạch cũng thua Đức
+ Hà Lan chỉ có thể vào TK nếu thắng BĐN 2 bàn cách biệt trở lên trong lúc Đan Mạch thua Đức
Cục diện bảng C
+ Tây Ban Nha sẽ vào TK nếu không thua Croatia
+ Croatia sẽ vào TK nếu thắng TBN hoặc hòa TBN mà ghi được ít nhất 2 bàn thắng. Họ cũng sẽ vào TK nếu hòa TBN 1-1 trong lúc Italia chỉ thắng CH Ireland 1 bàn cách biệt hoặc với tỷ số 2-0. Họ cũng vào TK nếu thua TBN trong lúc Italia không thắng CH Ireland. Các trường hợp khác, Croatia bị loại.
+ Italia sẽ vào TK nếu thắng CH Ireland còn trận TBN-Croatia không có tỷ số hòa. Italia cũng sẽ vào TK nếu thắng CH Ireland còn trận TBN-Croatia có tỷ số 0-0; Italia sẽ vào TK nếu thắng CH Ireland ít nhất 2 bàn cách biệt và ghi được ít nhất 3 bàn thắng trong lúc trận TBN-Croatia có tỷ số 1-1. Các trường hợp khác, Italia bị loại.
Cục diện bảng D
+ Pháp sẽ vào TK nếu không thua Thụy Điển hoặc thua Thụy Điển trong lúc Anh không thua Ukraina. Pháp chỉ bị loại nếu thua Thụy Điển còn Anh cũng thua Ukraina nhưng với điều kiện nữa là hiệu số bàn thắng bại hoặc số bàn thắng của Pháp phải bằng Anh hoặc kém Anh.
+ Anh sẽ vào tứ kết nếu không thua Ukraina hoặc thua Ukraina trong lúc Pháp cũng thua Thụy Điển và có hiệu số bàn thắng bại hoặc số bàn thắng kém hơn hoặc bằng Anh. Trường hợp khác, Anh bị loại.
+ Ukraina sẽ vào tứ kết nếu thắng Anh. Trường hợp khác, Ukraina bị loại.
Thứ tự xếp hạng nếu có ít nhất 2 đội bằng điểm nhau sau vòng bảng như thế nào? Những tiêu chuẩn dưới đây được áp dụng lần lượt theo thứ tự đưa ra:
a) Số điểm giành được trong cuộc đối đầu giữa các đội bằng điểm nhau;
b) Hiệu số bàn thắng bại trong trận đấu giữa các đội bằng điểm nhau (nếu có hơn 2 đội bằng điểm nhau);
c) Tổng số bàn thắng ghi được trong trận đấu giữa các đội bằng điểm nhau (nếu có hơn 2 đội bằng điểm nhau);
d) Hiệu số bàn thắng bại trong tất cả các trận đấu thuộc vòng bảng;
e) Tổng số bàn thắng được ghi trong tất cả các trận đấu thuộc vòng bảng;
f) Vị trí trên BXH hệ số của UEFA.
g) Tinh thần fair-play của đội bóng (dựa vào số thẻ phạt ở vòng chung kết);
h) bốc thăm .
8.08 Nếu 2 đội bằng điểm nhau, có cùng số bàn thắng, bàn thua, gặp nhau ở lượt đấu cuối và trận đấu đó khép lại với tỉ số hòa, 2 đội sẽ phải giải quyết thắng thua trong loạt đá luân lưu 11 mét. Khả năng này tất nhiên sẽ chỉ xảy ra nếu trong bảng đấu đó không còn đội bóng nào bằng điểm với 2 đội kia. Nếu có nhiều hơn 2 đội bằng điểm nhau thì buộc phải áp dụng 8 tiêu chuẩn được nhắc đến ở điều 8.07 để chọn ra đội nào sẽ có vị trí cao hơn.
- TT&VH Online -
Ba Lan cứ đá thế này thì sang hiệp 2 chắc hết pin sớm. Thằng Séc kiên nhẫn phòng ngự phản công, rình rập chờ cơ hội như con thú dữ đang tạm co móng vuốt lại chờ dịp bung ra... Hay ra phết!
Thế thì đúng là TBN vơi Cro hòa 2-2 hoặc 3-3 là xong nhỉ?
Séc chơi chậm lại chắc để "hạ hỏa" Ba Lan
con hàng này ngon nhỉ test cái http://www.thanglongkydao.com/images...eat/duoiga.gif
HY LẠP - NGA:
Sau 27 phút, Nga dứt điểm 7 lần (4 lần trúng đích), Hy Lạp 1 lần.
BA LAN - SÉC:
Ba Lan dứt điểm 7 lần, chỉ 2 lần trúng đích, Séc chưa có pha dứt điểm nào.
Kèo bây giờ thế nào rồi anh 6789?
cầu kèo giờ này ra sao rồi anh 6789 ơi? ;))
Tạ Biên Cương: - Séc có quyền đá ở một thế trận không ở tốc độ căng.
R: - Thú thật là tôi không hiểu ý thằng cháu ông vừa bình loạn cái gì... :botay
Tạ Biên Lai: - Ông nó còn chả hiểu thì anh hiểu sao được, hớ hớ... :yup
Sặc, mình vừa viết xong thì nhìn lên thấy nhà cái đời Tống, không cập nhật dc trực tiếp Zz... haizz...đành thôi vậy :-< ;))
Tạ Bích Loan trước chương trình Lên đỉnh olimpia, sau nai là người đương thời, trước học Nga lợn về cùng Lại Văn Sâm hai vị này thì ok nhưng Tạ Biên Cương thì mình chê vì em nó vịt quá
Baros (Séc) vừa phá bẫy việt vị băng xuống. Tiếc là không khống chế được... Coi chừng nhé hàng thủ BL!
Nga chấp Hy Lạp 1/2 trái, Nga ăn 8 - Hy Lạp bỏ 9
Ba Lan bằng bóng ăn 7, Séc bỏ 8
Kèo vẫn còn đây mời ông Chjmse và ông Tùng LG bem, đỡ phải thập thò :tlmn
Hình như BL bắt đầu "nguội" bớt rùi. Trời mưa kèm theo cái lối chơi nhùng nhằng của Séc khiến họ không bừng bừng mãi được... Séc bắt đầu có vài đòn trả đũa (2 pha dứt điểm rùi).