bsx mai có qua đánh được ko ?
Printable View
bsx mai có qua đánh được ko ?
DIỄN BIẾN NGÀY THI ĐẤU THỨ HAI:
BẢNG A:
- Nguyễn Thanh Tùng - Trần Mai Phong: 3-0 (ván lượt về)
- Trần Quốc Hiệp - Bế Minh Lương: 3-0 (ván 2 hoãn)
- Trần Quốc Hiệp - Trần Minh Tấn: 3-3
- Trần Thái Bình - Bế Minh Lương: 6-0
- Bùi Mạnh Hảo - Nguyễn Thanh Tùng: 4-1
- Nguyễn Thị Bình - Nguyễn Duy Thái: 3-0 (ván 2 hoãn)
- Bế Minh Lương - Trần Chiến Thắng: 3-3
- Nguyễn Duy Thái - Nguyễn Thanh Tùng: 4-1
BẢNG B:
- Vũ Khánh Hoàng - Nguyễn Việt Tuấn: 0-3 (ván lượt về)
- Nguyễn Việt Tuấn - Lê Thị Kim Loan: 0-6
- Vũ Khánh Hoàng - Lê Anh Tuấn: 4-1
- Lê Anh Tuấn - Lê Thị Kim Loan: 3-3
- Nguyễn Thế Lư - Vũ Khánh Hoàng: 3-3
- Nguyễn Thế Lư - Lê Anh Tuấn: 1-1 (ván 2 hoãn)
- Chu Thu Trang - Nguyễn Tuấn Dũng: 6-0
- Nguyễn Hoàng Sào - Nguyễn Đức Minh: 3-3
- Lê Văn Sơn - Phạm Xuân Hùng: 6-0
- Phan Anh Tuấn - Lê Thị Kim Loan: 4-1
- Phạm Xuân Hùng - Lê Minh: 0-6
Như vậy tại bảng A, anh Maisieuphong đã tiếp tục thể hiện phong độ khá bi bét khi toàn thua cả 2 ván trước Thanh Tùng (Trung Tự). Phải chăng chuyện nhà cửa gần đây khiến quá trình "đóng cửa luyện công" gặp vấn đề? Tẩu hỏa nhập ma chăng? :-ss
Cũng tại bảng này, kỳ nữ Bế Minh Lương (Cao Bằng) đã có một ngày rất không thành công khi gần như... gặp ai thua nấy (chỉ thắng được 1 ván trước anh Thắng bán quán TLKĐ). "Độc ác" nhất là Trần Thái Bình khi gã này hạ em Lương 6-0 không một chút "thương hoa tiếc ngọc" làm nhiều anh hùng hảo hán bên ngoài suýt xoa cay cú thay cho bé Lương... :((
Ván cờ dài nhất diễn ra giữ kỳ nữ Nguyễn Thị Bình (Hà Đông) với Duy Thái, khi cả 2 bên tận dụng tối đa quỹ thời gian và phải tới khi giải Kỳ Vương Tài Tử đã diễn ra một lúc lâu thì ván cờ này mới xác định người chiến thắng (Bình).
Tại bảng B, kỳ nữ Kim Loan (Hà Đông) đã tranh thủ một nửa ngày rảnh rỗi, thi đấu khá năng suất. Buổi trưa, Loan hạ gục một tay cờ "rắn như gạch" là Tuấn Alex tới 6-0 (trước đó, Tuấn đã gây bất ngờ khi hạ Luhanhcodoc), sau đó Loan cô nương bình thản ngồi đợi HLV cờ vua Lê Anh Tuấn. Hòa 3-3 với anh Tuấn xong, Loan lại "chém" tiếp với một Tuấn khác là Phan Anh Tuấn (từng công đài TLKĐ) nhưng thất bại (1 hòa, 1 thua), cuối cùng cô không thi đấu tiếp mà dành thời gian để "luyện chưởng" với sư ca Hưng Rắn nước.
Ứng cử viên Lê Văn Sơn (aof_k42) thêm một ngày "khật khừ" nhưng do gặp đối thủ "mềm" (BSX) nên vẫn xơi ngon thêm 6 điểm.
Bất ngờ đáng kể ở ngày thứ hai là kynhan Nguyễn Tuấn Dũng đã chơi không tốt, bị kỳ nữ Chu Thu Trang (Hà Đông) lột sạch cả 6 điểm sau 2 ván trắng!
SAU 2 NGÀY THI ĐẤU, HIỆN CÒN 2 KỲ THỦ CHƯA THI ĐẤU VÁN NÀO LÀ Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Văn Trung (hoivuondao), ĐỀ NGHỊ LIÊN LẠC SỚM VỚI BTC GIẢI ĐỂ BỐ TRÍ THI ĐẤU HOẶC BÁO CÁO RÕ LÝ DO XIN TẠM HOÃN. ĐÂY LÀ THÔNG BÁO CUỐI CÙNG CỦA BTC VỀ VIỆC NÀY!!!
.....................
XẾP HẠNG TẠM THỜI 2 BẢNG SẼ ĐƯỢC CẬP NHẬT SAU KHI BỮA SÁNG HOÀN THÀNH, XIN CẢM ƠN!!!
Thú vị nhất là câu
XẾP HẠNG TẠM THỜI 2 BẢNG SẼ ĐƯỢC CẬP NHẬT SAU KHI BỮA SÁNG HOÀN THÀNH, XIN CẢM ƠN!!!=))=))
Em xin bổ sung : BSX thua Leminh384 0-6 ở bảng B. Anh cập nhật cho em nó vui>:D<
Tuấn Alex chơi hay ghê.
Thu Trang đánh hay quá. Kỳ nhân thua tâm phục khẩu phục. Đành cố gắng kiếm điểm từ các nam tử hán khác vậy. Từ giờ tới cuối tuần, kỳ nhân xin nghỉ để mài đao bén cho kỳ đài sáng thứ 7, xin gặp lại các bro vào tuần tới.
BẢNG XẾP HẠNG TẠM THỜI SAU NGÀY 8/9:
BẢNG A:
1/ Trịnh Xuân Thắng 18 đ (6-0-3)
2/ Dương Việt Hà 15 đ (5-0-3)
3/ Nguyễn Thanh Tùng 14 đ (4-2-5)
4/ Trần Thái Bình 9 đ (3-0-1)
5/ Trần Chiến Thắng 8 đ (2-2-6)
6/ Trần Quốc Hiệp 6 đ (2-0-1)
Nguyễn Thị Bình 6 đ (2-0-1)
8/ Trần Minh Tấn 6 đ (2-0-2)
9/ Trần Mai Phong 5 đ (1-2-3)
10/ Bùi Mạnh Hảo 4 đ (1-1-0)
11/ Nguyễn Duy Thái 4 đ (1-1-1)
12/ Bế Minh Lương 4 đ (1-1-4)
13/ Phạm Tiến Dũng 3 đ (1-0-0)
14/ Trần Thế Tú 1 đ (0-1-0)
BẢNG B:
1/ Vũ Khánh Hoàng 18 đ (5-3-2)
2/ Lê Minh 16 đ (5-1-2)
3/ Lê Văn Sơn 15 đ (5-0-1)
4/ Lê Thị Kim Loan 13 đ (4-1-3)
5/ Lê Anh Tuấn 10 đ (3-1-2)
6/ Nguyễn Việt Tuấn 10 đ (3-1-3)
7/ Nguyễn Hoàng Sào 9 đ (3-0-5)
8/ Phan Anh Tuấn 7 đ (2-1-0)
9/ Chu Thu Trang 6 đ (2-0-0)
10/ Phạm Cao Nghiên 4 đ (1-1-0)
11/ Nguyễn Thế Lư 4 đ (1-1-1)
12/ Trịnh Nguyên Hoàn 4 đ (1-1-2)
13/ Nguyễn Đức Minh 3 đ (1-0-2)
14/ Nguyễn Tuấn Dũng 3 đ (1-0-3)
15/ Vũ Ngọc 1 đ (0-1-1)
16/ Triệu Thanh Tuấn 1 đ (0-1-3)
17/ Trịnh Đình Trường 0 đ (0-0-2)
18/ Phạm Xuân Hùng 0 đ (0-0-4)
Hết ngày mai mới hết dự đoán anh Reporter nhỉ? Mai em mới dự đoán cho chắc [-O<. Giải này mà em ăn 2 cái giải phụ thì khao to =))
XIN NHẮC LẠI THÔNG BÁO:
Để thể hiện sự tôn trọng giải và các đấu thủ tham dự, BTC đề nghị 2 kỳ thủ chưa thi đấu ván nào là Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Văn Trung chiều nay (từ 17g ngày 9/9) tới Thăng Long Kỳ Đạo quán thi đấu hoặc liên hệ sớm với BTC để báo cáo lý do.
THAY MẶT BTC GIẢI
Anh reporter cập nhật thêm giúp em trận giữa Nguyễn Duy Thái và Nguyễn Thanh Tùng. Thanks!
VỀ CUỘC THI DỰ ĐOÁN XUNG QUANH GIẢI:
BTC tiếp tục nhận các dự đoán về 5 VDV đầu mỗi bảng (không cần thứ tự) và VDV vô địch tới hết 20g ngày mai (10/9). Những dự đoán sau thời điểm này đều không được tính. Mời các kỳ hữu tiếp tục nhào dô!
Bro ATLQ Thăng Long dự đoán Hoàng Tùng vô địch, sửa lại đi nhé (Tùng giờ chót rút tên)!
Chiều nay có bác bảng B rảnh không ạ? Cháu Trang có thể đến tlkđ quán từ 2 giờ trở đi :D Bác nào đến được báo cháu trước ạ, không thì 5 giờ cháu mới đến ;)) Thank các bác :D
Các bác vịt bảng A chú ý: Chiều nay 5 rưỡi vịt Nguyễn Thị Bình sẽ có mặt tại quán tlkđ \:D/
Có tôi bảng B sẽ đến sớm, khoảng 3h nhé, mời các kỳ thủ cùng bảng tới chém luôn (thua sớm để về với vợ)
Vậy là Phạm Cao Nghiên (FGYan) chuẩn bị tinh thần tiếp chiêu em Trang nhé. 15 giờ, nếu được xin mời em Trang tới quán thi đâu với kỳ thủ Nghiên.
Anh reporter ơi Nguyễn Duy Thái một trận thắng và một trận hòa anh Thanh Tùng nhé.
Kết quả giải Vui là chính lần 2 cập nhật chiều 9-9-2010
Trung phong lãnh huyết Trần Chiến Thắng 6-0 Đoạt hồn quỷ thủ Trần Thế Tú
Kỳ vương sơn giả Nguyễn Thanh Tùng 3-0 Đoạt hồn quỷ thủ Trần Thế Tú
Bạch diện thư sinh Nguyễn Việt Tuấn 1-1 La sơn phu tử Phan Anh Tuấn
Ngọc Kỳ Lân Dương Việt Hà 3-3 Tiếu diện âm ma Nguyễn Duy Thái
Hiện nay rất nhiều trận chiến ác liệt đang diễn ra tại TLKĐ quán 8-x8-x8-x
Tâm điểm hiện nay là cặp đấu giữa 2 cao thủ:
Thiên thủ quan âm Chu Thu Trang - La sơn phu tử Phan Anh Tuấn
Đúng là một cặp xứng đối, Trang hiện là một trong những hoa khôi tại giải này. :D:D:D:D còn Anh Tuấn cũng được coi là một 'sát thủ" tại giải.
Đúng là "Trai anh hùng gặp Gái thuyền quyên" :D:D:D
Ván khác cũng bắt đầu diễn ra là:
Đoạt hồn quỷ thủ Trần Thế Tú - Tiếu diện âm ma Nguyễn Duy Thái
Hai anh này đánh cờ chậm như đánh cờ chớp, quân cờ phang chan chát vào bàn cờ, thật khủng khiếp. KHông ai tổ chức họp báo nhưng cứ mỗi nước cờ đi thì mỗi kỳ thủ này lại tự bình cờ rất khoái chí, tựa như Hồ Vinh Hoa bình cờ. =D>=D>=D>=D>=D>
chiều nay khoảng 5h em qua
BTC sắp xếp cho em nhé
Cả 2 bảng A, B sau một số trận đấu đầu tiên đã xảy ra khá nhiều bất ngờ, dẫn đến kết quả cuối cùng khó đoán.
Em đề nghi nếu trận đấu nào diễn ra giữa 2 đối thủ trong top 5 của mỗi bảng đấu (bảng xếp hạng tạm thời), thì yêu cầu 2 kỳ thủ ghi biên bản. Nếu trận đấu chất lượng thì sẽ bố trí post lại cho mọi người thưởng thức =P~=P~=P~=P~
p/s: hôm nay thắng rùa được bạn mecotuong lại 1 ván, cân bằng tỷ số 3-3 rồi, nhẹ cả người :D:D:D
Đuợc anh Themgaidep khuyến mại 1 ván cờ an ủi hehe
Kết quả thế nào rồi các bác? Anh Nghiên có hái hoa ghẹo nguyệt được không?=))
A Nghiên gập khật khưỡng kỳ thủ Lê Văn Sơn (vì tay này hôm nào đến quán TLKD cũng có tí men trong người =))=))=)) ), A Nghiên hình như bị hắn dùng võ say quần cho 1 lúc, có bao nhiệu cho ra hết thì pải =))=))=))
P/s: hôm nay em hái được bông hoa BML 1 ván :D:D:D
@taotung: hôm qua, Sơn nó cũng khật khưỡng, vừa đánh với anh vừa gạ hòa. Anh nhất định không cho
@caobathu2007: Tuấn AF đánh hay thật, quần tớ tơi tả
@caobathu2007: uh. nhưng mà topic VLC ko nói chuyện bóng đá nhé :-|. Còn tiền áo nữa cơ. hic hic.
mai 16h30 mình có mặt để các BRO ăn thịt mình nhé !hjhj bảng B
]
Bác Bình reporter nếu có time thì post lại kết quả và bảng xếp hạng sau ngày hôm nay cho anh em tiện theo dõi nhé @};-@};-@};-@};-@};-@};-