Nên đánh chậm, chắc, không nôn nóng, thủ kỹ rồi công thử xem. Tấn công nhiều quá dễ mắc bẫy lắm. Đặc biệt là mấy đòn phế mã của LTT rất kinh khủng. Bên tiên ăn Mã xong là thủ từ đầu đến cuối rồi nhận thất bại
Nên đánh chậm, chắc, không nôn nóng, thủ kỹ rồi công thử xem. Tấn công nhiều quá dễ mắc bẫy lắm. Đặc biệt là mấy đòn phế mã của LTT rất kinh khủng. Bên tiên ăn Mã xong là thủ từ đầu đến cuối rồi nhận thất bại
-Chính xác. Bất kỳ môn thể thao nào cũng cần lựa chọn chiến thuật hợp lý (Có thể nhắc đến vai trò, đến tài chỉ đạo chiến thuật của các huấn luận viên) khi thi đấu chứ ko riêng gì cờ tướng.Phạm Quốc Hương đánh 2 ván với Lưu Tông Trạch thua ko phải bởi sức cờ mà do anh đã bỏ lối đánh sở trường và đầy thương hiệu của anh, đó là sự chắc chắn và tiềm ẩn phi đao khi điều quân.Cờ tướng đặc biệt hơn khi chính bản thân mỗi kỳ thủ phải là 1 huấn luyện viên giỏi để chỉ đạo chính bản thân trong cả tập luyện và khi thi đấu. Chúc Hương đầy hùng tâm và vững vàng trong trận đấu hôm nay.
Sao chưa thấy gì thế này. Ban tổ chức thông báo gì đi chứ
sao lâu thế các bác nhể ko biết có hoãn ko
cac mod sua lai dum cai tit : sang nay 1/8 di ah. Tit sang mai lam anh em tim mai moi duoc ! sorry vi em chat dien thoai.
Đến xước 30 là vẫn đang trong giai đoạn khai cuộc phải o mấy bác?
Anh em xem cờ và bình luận chuyên môn , đừng có hỏi kiểu : Anh Hương ăn cơm chưa ? đọc nghe nó vớ vẩn lắm các bác nhé !!!
02 kỳ thủ này chủ yếu đánh nội lực! Đến nước 49 rồi mà 02 bên ngang nhau như mới bắt đầu khai quân,không ai chịu qua sông ai... nếu đoán hoà thì có lẩm cẩm o nhỉ?
Hic. Sai ở nước 22 rồi trung_cadan ơi. TT bằng cái flash mới này thì tiện cho người xem qua điện thoại, máy tính bảng nhưng người post sẽ vất hơn rất nhiều vì chưa quen được, đi sai nước mà ko kịp sửa ngay là toi biên bản.
Khởi đầu PQHương đi Sĩ giác Pháo, một trong các khai cục anh hay dùng gần đây. Đặc điểm của khai cục này là tùy nghi biến hóa, thường là thành Phản công Mã hoặc Đơn đề Mã đi tiên. LTTrạch đáp lại bằng nước đi Tốt, ép Hương phải chọn Đơn đề Mã thay vì Phản công Mã.
Sau khi xuất xe, LTTrạch thấy cánh phải của Hương không có điểm yếu nào nên đã mất 2 nước để chuyển Xe sang cánh kia. Hậu nhảy mã quỳ ra Xe, xuất quân không theo lối thường, có ý muốn đưa Mã lên vị trí đầu Tượng sau vài nước nữa.
Cuộc chiến sẽ bùng nổ ở cánh trái của Tiên, do 2 bên đều không vào Pháo đầu để tấn công trung lộ. Thế cờ dễ bình ổn hòa hoãn và ai sắp xếp chuyển quân tốt hơn ở cánh sẽ có được ưu thế nhỏ.
Sau một màn đua xe kịch liệt thì đã có đổi Xe sau lời đề nghị của Cảnh sát cơ động LTTrạch. Hiện tại Xe của 2 bên đều trầm đáy chiếu và PQHương có ưu thế nhỏ sau khi chuyển Pháo ra biên. Do Mã của Hậu quỳ nên không bảo vệ được tốt biên đành để mặc cho Pháo ăn.
Tiếp đó Hương vừa thoái Pháo bắt con Xe còn lại của LTTrạch vào bãi gửi xe của phường. Chúng ta chờ xem kỳ thủ LTTrạch sẽ tốn bao nhiêu tiền để chuyển Xe ra ngoài. Nhiều khả năng anh sẽ dùng Mã đổi Mã để ăn Pháo thoát Xe, nếu vậy thì Mã của PQHương sẽ được nước lên tấn công.
Đã sửa nhé Bsx , biên bản chưa quen lắm dễ lầm !!! Làm sẽ vất vả hơn làm Java , 1 bàn không sao chứ 8 bàn như ở A2 thì ...
Vậy là LưuTTrạch đã dùng Pháo đổi Mã để Xe ăn lại Pháo thay vì dùng Mã như dự đoán.
Sau một loạt đổi quân, hiện tại cờ 2 bên chỉ còn Xe Pháo Mã. Trong khi Mã của Hậu đã lên Hà thì Mã của Tiên còn bị đè ở biên.
LưuTTrạch hiện đang có ưu thế nhỏ, tuy vậy hình cờ đã bình ổn hơn khi cả 2 bên vẫn chưa có điểm yếu nào để bị khai thác. Hậu chuyển Pháo dọa bắt tốt đầu, hãy xem Hương xử lý ra sao.
Trình độ của Lưu cao siêu thật, xem từ bữa đó đến giờ chưa thấy 1 ván nào của các danh thủ HN có khả năng giành chiến thắng. Có thể do mình cờ thấp mà nghĩ vậy các bác quả quá cho. Càng đánh, càng thấy khoảng cách xa dần. Lưu đơn thương độc mã sang đánh độ với tất cả các tướng hàng đầu VN chứng tỏ anh ta cực kỳ tự tin vào trình độ của mình.
Hậu dọa ăn chốt đầu thì c5.1 chạy?
hình cờ này lại ít hy vọng chiến thắng rồi
PQHương đã quyết định bỏ Tốt đầu ăn lại Tốt biên, mặc cho kỳ thủ TQ đánh Pháo đầu. LTTrạch không bỏ lỡ cơ hội đẩy Tốt đầu lên bảo vệ Pháo, lập cứ điểm vững chắc. Sau đó anh dùng Xe yểm trợ giữ chặt con Tốt này, rồi tiếp tục chuyển Pháo tấn công cánh rất có thứ tự.
Một lần nữa các kỳ thủ bước vào cuộc đấu trung cục, hai bên chạy đua sức nghĩ. PQHương vốn giỏi trung cục giờ đã gặp phải đối thủ xứng tầm, đấu quân chuyển quân một hồi LTTrạch đã hơn một tốt đầu ở vị trí chiến lược thuận lợi.
Bàn cờ hình thành thế mỗi bên tấn công 1 cánh với bộ ba Xe Pháo Mã. Xe của Hương chiếm vị tốt hơn, tướng xuất chờ sẵn trong khi xe của kỳ thủ TQ bị Pháo của tiên níu giữ. Đổi lại tốt đầu của LTTrạch nếu thoát được thì sẽ là yếu tố quyết định bàn cờ.
Hình cờ sau nước đi thoái Tượng 5 về 7 của tiên. Hai bên đã thỏa thuận hòa.
http://666kb.com/i/cga4y26k3rinajo1f.gif
B5.1 thua ngay bạn ạh! anh Hương đi xe bình 4 đè mã là nước chính xác đó
Nếu đi b5.1 họ đi xe2-1 tróc pháo 2-1 họ đi mã 4/6 bắt pháo tốt 5 buộc p2-4 họ x1.4 bắt pháo xe bình giữ - tất cả cây bị bó hết, họ đủng đỉnh thúc tốt 1 lên áp chế mã biên là hết cách
Biến khác nếu đi b5.1 vẫn mất tốt 5
b5.1, x1-2; p9-4, x1.4; b5.1, mã 4,5 bắt xe pháo lép luôn.
(tớ ngồi xem test sw thôi chứ cũng nghĩ đi b5.1 giống bạn đới hehe)
Hỏi thằng đệ em thì nó bảo khai cuộc anh Hương dùng khai cuộc sở trường nên không hề bị lép mà vẫn dương một ít , nhưng đến đoạn trung cuộc anh hương bị đối phương làm 2 con tốt biên là bắt đầu âm 1 ít nhưng thằng đệ em nó bảo trận này Anh Hương khả năng là hòa hiền thời chỉ âm tầm 50 thôi :D
Thật ra có ván thứ 2 của anh Điệp là họ Lưu kia thua rồi ! bạn xem lại mà xem,nhưng anh Điệp cũng bị xót nước ăn pháo nên về sau hòa mất.
Ván 1 kết thúc với tỷ số hòa , Hương ngỗng nghỉ ngơi ăn cơm , Lưu Tông Trạch chấp tiểu ma đầu 3 nước ( cờ 7p ) .
Buổi sáng lần lượt Thịnh con ( 2,5 nước ) , Thế Anh Cu Ớ ( 3 nước ) , Hùng bệu ( 3 nước ) . Đều đã từ hòa đến thua trong trận chiến với Lưu Tông Trạch ( Đều cờ nhanh hết ) .
Cập nhật :
Tiểu ma đầu Lê Linh Ngọc ( người vừa đánh VCK Trạng Cờ Quý Tỵ ) dẫn trước 1-0 .
Ván 1 kết thúc với tỷ số hòa , Hương ngỗng nghỉ ngơi ăn cơm , Lưu Tông Trạch chấp tiểu ma đầu 3 nước ( cờ 7p ) .
Buổi sáng lần lượt Thịnh con ( 2,5 nước ) , Thế Anh Cu Ớ ( 3 nước ) , Hùng bệu ( 3 nước ) . Đều đã từ hòa đến thua trong trận chiến với Lưu Tông Trạch ( Đều cờ nhanh hết ) .
Cập nhật :
Tiểu ma đầu Lê Linh Ngọc ( người vừa đánh VCK Trạng Cờ Quý Tỵ ) dẫn trước 1-0 .
1 mình sang Việt Nam đánh độ có nghĩa là LTT rất tự tin vào bản thân và lượng sức cờ.
Bó tay, chấp anh Thịnh 2,5 nước cờ nhanh mà vẫn ăn, anh Tàu này tư duy khủng khiếp thật.
LTT kg có cửa ăn là chạy rồi,đến hôm nay LTT vẫn đánh có nghĩa vẫn ở cửa trên, cờ độ này phải để Nguyễn Thành Bảo và Trịnh A Sáng, Lại Lý Huynh đánh thì mới có khả năng thắng.
Chấp sâu, đánh liên tục, hết chậm đến nhanh, hết nhanh lại đến chậm. Quả thật giờ mới thấy sức cờ phi phàm của các danh thủ Trung Hoa. Cờ chậm có lẽ đánh nữa cũng chỉ đến hòa. Nếu Hương tiếp tục bỉ bo, danh thủ họ Lưu cũng không dễ gì ăn được anh. Nhưng để tìm người ăn được LTT chắc khó!
sao dạo ni không thấy THành Bảo nũa bà con
mình cũng nghĩ vậy sau khi thua 2 ván đầu và hòa ván thứ 3 thì có lẽ sự tự tin để đánh những nước cờ thật sâu của Hương đã giảm sút vì thế có đấu nữa thì khả năng dành chiến thắng sẽ không cao. và khi muốn vùng lên để đòi lại cái gì đó thì rất dễ mắc sai sót để đối thủ khai thác. có lẽ nếu cứ đấu thế này thi sợ lành ít dữ nhiều .
Ván đấu tạm dừng trong thời gian ít phút , các danh thủ nghỉ ngơi , mong mọi người thông cảm !!!
Thể lực của anh Trạch cũng thật đáng nể, vừa đáp máy bay ra là chơi liền mấy hôm, hết cờ nhanh đến cờ chậm, hết người nọ đến người kia, không biết anh du lịch Hà Nội đến hôm nào mới rời đây :D
- Lê Linh Ngọc hòa Lưu Tông Trạch 2-2 ( cờ 7 phút )
Bây giờ là lúc Trần Quyết Thắng đánh cờ nhanh cùng Lưu Tông Trạch ( bằng bóng ) .
Lưu Tông Trạch có những ván ăn được hàng Quốc thủ của Trung Quốc như Uông Dương kỳ lực không phải là vừa đâu, ước gì Hà Nội có một tiểu quỷ hơn 10 tuổi như Hồ Vinh Hoa ra tỷ thí nhỉ
TTTT ván 4 : Lưu Tông Trạch ( Trung Quốc ) 1-0 Phạm Quốc Hương ( Việt Nam ) :
Ván 2 hôm nay 2 cao thủ giang hô tiếp tục dùng khai cuộc ưa thích của mình để nhằm thi thố nội công trung tàn.Đòn tiên nhân hôm qua gặp anh Điệp hôm nay được đem ra thi triển tiếp, sau tầm 10 nước đi thì thằng đệ của em vẫn chấm điểm cao thủ tàu khựa vẫn dương 50 :)
Sau một hồi đổi quân , thì đến nước 23 của anh Hương thằng Đệ của em lại chấm cho Tàu thêm 250 điểm rồi :(. Khó của nam cường dành cho Anh Hương trong trận này rồi :)
Đến nước 29 thì đã dương 500 cho tàu rồi :-ss
Phải công nhận rằng LTT khai cuộc, trung cuộc, tàn cuộc đều có nội hơn người. Xem các ván đấu từ bữa giờ chưa thấy anh ta có nước nào kém trong khai cuộc cả, kể cả cuộc phế mã là cuộc dạng trap mà danh thủ ít dám dùng, và đặc biệt khi phế quân rồi thì đi nữa nước sát lực rất cao (đúng nghĩa giang hồ luôn)chứng tỏ bề dầy kinh nghiệm giang hồ LTT. Những kỳ thủ thuộc dạng giang hồ như thế này mới đáng gờm. Trừ hàng QUốc thủ của TQ, các kỳ thủ khác cỡ DS hay DTDS muốn ăn cờ theo kiểu giang hồ với anh LTT này có vẽ cũng không dễ dàng gì.
Ván này Hương nhìn hình cờ thì Hương bị lép rồi, thằng đệ của ACmilan bao dương 50 cho LTT là con ít đấy
Để xem ván này Hương ứng phó thế nào, mình đoán cửa thắng là khá hẹp.
xem Lưu Tông Trạch một thời gian, mình khởi tượng cuộc sẽ hay...hiiiii