Ván anh Binh Reporter và Dung Kynhan sao nước 19 Dũng kynhan không ăn xe vào mã nhỉ?|-)|-)
Ván anh Binh Reporter và Dung Kynhan sao nước 19 Dũng kynhan không ăn xe vào mã nhỉ?|-)|-)
Xe ăn mã thì bị P7/2 bắt xe rồi M8.6 ăn lại mã, hậu phản tiên! :D
Chủ nhiệm mà cứ đánh thế này thì thứ 7 anh em chẳng ai dám ngồi đánh ;))
Hehe,chúc mừng anh Hùng_NamDong nhé.Tuy gần như chẳng bao giờ chơi cờ nhưng lại thắng được anh Hảo_NamDong(tranh ngôi vô địch Nam Đồng) thì đúng là quá bất ngờ.Vụ này cũng phải thuộc hàng 1 trong 10 sự kiện nổi bật nhất TLKD năm nay đấy :D.An dạo này đánh hay quá.Anh bắt đầu nể chú rồi đó.Chúc chú sẽ nhanh tiến bộ xứng đáng với biệt danh "Tiểu Lý Phi Đao"(vì khai cục Sĩ Giác Pháo còn được gọi dưới một cái tên khác là khai cục Tiểu Phi Đao mà hình như thì chú cũng thích nhất là đọc bộ Đa tình kiếm khách,vô tình kiếm của Cổ Long thì phải hehe)
Ngoài các ván đã post ở trên, hôm nay (thứ Tư, 14/9) còn diễn ra cặp Duy Thái - Phạm Cao Nghiên (hòa cả 2 ván, mỗi người thêm 2 điểm); Bùi Mạnh Hảo đi tiên (lượt về) - Phạm Văn Huy (lúc Reporter về thì anh Hảo đang vần xe pháo 2 tốt - xe 2 tốt sĩ tượng bền), không rõ kết quả trận Hảo - Huy thế nào.
Thư ký BSX 2 hôm nay chắc bận, anh em đợi cập nhật bảng điểm xem chơi quá...
Tổng hợp kết quả ngày 14/9:
(Biên bản các ván đấu trong ngày từ trang 37)
BẢNG A:
* Nguyễn Tuấn Dũng - Doãn Hữu Bình: 0-3
* Bùi Mạnh Hảo - Nguyễn Ngọc Hùng: 3-0
* Nguyễn Ngọc Hùng - Bùi Mạnh Hảo: 3-0
* Bùi Mạnh Hảo - Phạm Văn Huy: 3-0
BẢNG B:
* Nguyễn Duy Thái - Phạm Cao Nghiên: 1-1
* Phạm Cao Nghiên - Nguyễn Duy Thái: 1-1
* Dương Đình An - Cao Bá Thu: 3-0
Hôm nay em làm cả ngày ở Quan Sơn - Thanh Hóa, vừa xong lúc 9h30 tối. Hic. Cho e ăn cơm cái đã :((
Dữ quá chúc mừng Hùng 1 đống cứ thế này thì khó kiếm điểm của em lắm
Lê Sơn không thấy thi đấu nhỉ chỉ thấy đang vào online đọc bài thì phải.Sắp tới đánh A2 tốt nhé.Cố gắng vào A1 nhé !.
Chết thật!
Bảng A của mình toàn Chim Chích với Chim Sẻ thể này thì mình tiêu rồi.Hôm trước Đi Tiên bị Chim Sẻ đánh cho tơi bời.Còn ông Chim Chích lại càng đau đầu hơn,chẳng hiểu bốc thăm thế nào mà mình toàn gặp Chim thế này không biết nữa.
Yên tâm đi em ơi. Anh luôn biết mình là ai, đứng ở đâu trên cõi đời này ;)) không bao giờ để những lời có cánh làm cho trở thành mu muội đâu. Anh là anh xác định roài, giải này cố không đứng bét bảng, thế thôi. Còn gặp bất kỳ ai cũng sẽ đánh như 1 trận chung kết (để còn học hỏi được những nước cờ hay của các bạn), thua là do kém, còn thắng thì có lẽ do may mắn thôi! b-)
Anh em bàn luận và cho nhau đi tàu bay giấy vui quá nhỉ. Hôm nay hòa cả 2 ván với Thái được có 2 điểm nhưng cũng được an ủi là người chặn đứng thành tích toàn thắng 5 ván từ đầu giải của Thái rồi. Nghe chừng bảng B cân nhau quá, hy vọng qua được vòng gửi xe cho chắc cái đã rồi tính tiếp. Tối nay bận, để mai post biên bản nhé.
Goodnight all A.E Club's members!
Ván 1: Duy Thái 1-1 Cao Nghiên
Ván 2: Cao Nghiên 1-1 Duy Thái
Mọi người xem lại 2 ván của Nguyễn Duy THái - Thịnh Văn Trung. Ko biết chính xác thế nào? 1 thắng 1 thua hay thế nào các bác?
Biết anh Bình giỏi phi đao nên đã hết sức cẩn thận, vậy mà nước 19 đi M7.6 già đòn quá (định bắt cục luôn), ai ngờ dính phi đao P1.4. Nếu nước 19 đi đơn giản M4.5 ăn hơn Tốt đầu, về sau chắc chắn hơn trắng 2 Tốt, ít nhất không thua. Hy vọng rằng "vạn sự khởi đầu nan vậy":-w
Hôm qua Dũng chỉ không may thôi (tính sót ở trung cục). Khai cục Ngũ cửu pháo tả xa quá hà tốt quá (một phần cũng do mình đi sai thứ tự nước đi trong khai cục), chiếm ưu thế lớn rồi, nhưng "sút" trượt. :) Về lực cờ, kynhan dư sức vào top 8. Chúc các ván sau đánh tốt để chiếm thứ hạng cao nhé!
Bùi Mạnh Hảo 3-0 Phạm Văn Huy