Bình phong bỏ mã , Chí vẫn chưa chạy vào ăn :tlkdcuoi !!!
Printable View
Bình phong bỏ mã , Chí vẫn chưa chạy vào ăn :tlkdcuoi !!!
video chậm quá
Lê tiên sinh đã cho thấy, kiểu gì ổng cũng tiếp và chiều được. Rỉ rách cũng ok, mà độ công sát bão tố cũng được tuốt. Bác Cường đánh bão, nhưng vì bão nên dễ sót nước, mà chỉ cần sót chút chút thôi (đi phải nước yếu chẳng hạn) là cao thủ Tung Của tận dụng triệt để ngay...
Giờ thì mình mạnh dạn nhận định: Cái mẹt hiền hiền của Lê Đức Chí chả liên quan gì tới đường cờ của y. Tiềm ẩn vãi chưởng! Ông nào "xem mặt mà bắt hình dong" trong trường hợp này chỉ có... cạp đất mà ăn!
P/S: Chém tí thôi nhé!:tlkdcuoi
Nhìn mặt bác Chí điễm tĩnh quá, đường cờ sắc sảo. Đúng là sông càng sâu càng tĩnh lặng.
p/s: Ván 1 Bác thủ quá hay. p2-3 ;)
Tlkđ cốc nhộn nhịp quá.:khidemtien
Sinh năm 72 chưa có vợ có thể nói là vẫn còn thanh niên, không phải lo nghĩ nên đánh cờ rất hay
Bác nào cao cơ cho em hỏi nước thứ 6 sau khi đen len voi nếu đỏ pháo 2 bình 3 thì đen đi nươc nào a?
Anh cường ưu lớn rồi
Nghe đồn Trận Lại Lý Huynh- Lê Đức Chí bị hủy rồi. Thôi Bác Chí ở HN luôn đi, đỡ tốn tiền vé máy bay vào sg... ăn được tiền dân cờ độ sg xương lắm :P
thank bác nhé.
Hình cờ chỉ có Pháo Mã bao giờ cũng khó chơi, cho nên cứ nghĩ lâu như anh Cường thì lát nữa cũng rụng kim thôi
Bác Chí đẳng cấp cao thủ lắm ! Bình tĩnh ổn định khủng khiếp !
Trận này chắc Hòa. Sau khi đấu 1 loạt là hòa cờ
A Cường đang ưu, mong anh giành chiến thắng ván 2 này !
mình thấy cuộc phế 2 tốt này bên tàu ko ai đấu 2 xe cả,mà độ công sát thì kinh người.mà sao a Chí này lại đấu 2 xe đưa về tàn đơn diệu thế.không tin cao thủ thế này lại không thuôc cuộc hay người ta giấu bài.mong cao thủ chỉ dẫn.
Bác chí kiếm tiền dễ quá.
chỉnh hộ em cái camera bac ơi
Chỉnh lại Camera anh ơi
máy quay bị lệch anh trung ơi
Anh Chí này thật kinh nghiệm Công - Thủ đều siêu
sw báo hậu ưu thế rất lớn dễ thắng,Cường mà không thắng ván này thì hơi tiếc
Hòa mất rồi , cạn giờ quá anh Cường không thắng được !!!
Buổi TTTT trận đấu xin được kết thúc tại đây , sáng mai danh thủ Phùng Quang Điệp tiếp chiêu nhé !!!
Hòa rồi tiếc quá
cờ tàn pháo mã hơn 2 chốt thế mà ko thắng thì ko biết cờ ưu cỡ nào mới thắng, cho tôi hình đó còn 2 phút cho dù ai cũng phải "nằm xuống". Anh Cường bị tâm lý quá, cờ đó là thắng chắc rồi
bác nào vào kiếm tí kìa :)
Hỏi cũng sai thì ai mà biết chả lời bạn dc? phải hỏi sau khi đen lên voi, thi đỏ đi xe 2-3 chứ ko phải pháo 2bạn nhé vì pháo 2 vào lộ 5 ngay từ đầu rồi.Nếu giả sử đỏ xe 2-3 thì đen sẽ bỏ mã và sẽ đi xe1-4,xe đỏ di xe3.1ăn mã,đen sẽ đi xe4.6 rồi doa bắt voi băt xe thế là vào cuôc binh phong bỏ ngựa ai ko thuôc thi thua đó ban chiu khó tìm hiểu vào.... !
Đọc cmt của các anh thì hình như " bình phong phế mã " là bí tịch trấn sơn chi bảo của TLKD cốc thì phải :tlkybb
Còn sớm thế này mà không ai nhảy vào làm tí ah
Chí - bên tiên đỏ - xe 2 bình 3 (R2.3) ,Cường hậu xanh sẽ đi pháo tấn 6 (C8+6), tiếp tiên R3+1 ăn ngựa bên hậu , hậu pháo tám bình 7 C8.7 , bên tiên nguy hiểm
Lê Đức Chí không hổ danh cao thủ lừng danh về "cờ bạc gạo". Cờ thất thế là tìm cách đá hòa ngay, mà y muốn hòa, khéo léo dụng binh thế thì cũng thật khó cưỡng...
ơ thế vẫn còn sớm mà sao ko có bác nào nhảy vào à? mình ko thấy Trạng Cờ vào tiếc quá :tlkhocloc.
Hỏi thăm bác Trạng đi đâu vắng nhà :buon