Diễn biến hay quá. Chiều nay sẽ cực kỳ hấp dẫn. Tất cả đều vẫn còn ở phía trước, cho tới vòng cuối cùng. Xin cảm ơn các PV chiến trường của TLKĐ!
Diễn biến hay quá. Chiều nay sẽ cực kỳ hấp dẫn. Tất cả đều vẫn còn ở phía trước, cho tới vòng cuối cùng. Xin cảm ơn các PV chiến trường của TLKĐ!
Sáng mai mới đánh ván cuối cùng nhé mọi người , giờ xin giành cho các chuyên gia bình luận sau trận và đánh giá cơ hội các đoàn !!!
Tuyệt vời, chúc mừng anh Tân !!!!!
chém sĩ trước chứ anh, phao trong mồm mà
Linhtinhbinh;không ăn được ngựa đâu vì x7-5 ăn tượng thì m3/5 sau đó vẫn bị chói chết xe thua cây mất thế.
Như vậy ván cuối cùng mới là ván quyết định cho tất cả, năm ngoái cũng vậy, thậm chí phải tổng hợp cả chỉ số phụ nữa mới biết được hạng cụ thể của từng kỳ thủ.
Đánh thế xô xát thôi anh Khoa ưu 1 chút hơn bác Sáng có nước x2.1 giữ sỹ sau khi x7-5 và đã có pháo vật đáy . Bên A Sáng còn nước bắt chết xe nha di chuyển xe thì pháo bình biên lợi hại như nhau . Bạn nào bảo chỗ đó 10 ông Sáng ko đỡ được ? 1 mình A Sáng chỗ đó đánh xèng bạn có chơi ko ? anh Khoa cũng tính đòn chỗ đó rồi ....
Mình nhớ cách đây gần thôi có hơn 1 năm mấy anh em thẩm cờ ở quán sau 1 ván cờ ở 1 giải quan trọng của HN , mọi người rất tâm đắc 1 nước cờ nói đến đây cờ TQ ( HNX , HVH ko đỡ nổi :tlmn ) . Anh Phạm Quốc Hương ra chép miệng 1 câu : có cái nước cờ thấp như thế mà các ông vẫn cứ tâm đắc thế nhỉ ? thế đây , đây các ông giải thích tiếp hộ tôi cái ....
Cho nên 2 bên đều có cơ đối công và xanh ko thiếu đường , bảo anh Sáng độ hình đó chắc anh chơi được chứ ko cần 10 người như anh .
@ : anh Tân chiến thắng mở ra cơ hội cho Hà Nội ván cuối , nhưng anh cũng thi đấu vì thứ hạng của đoàn Đà Nẵng nữa dù Trần Văn Ninh đã thua Trương A Minh .
Cho hỏi mod nào ban nick Naruto của tôi đấy. Lý do gì mà ban kỳ vậy ?