Gửi bởi
Thaygiaolang
Ở Ninh Bình quê em, chồng đi chơi cờ thì vợ luôn ủng hộ nhiệt tình. Hôm thi đấu vòng loại trạng cờ miền bắc, vợ của kì thủ Tạ Hưng Hải (Tam Điệp), 5h sáng đi xe máy đưa chồng đi 20 cây số ra thành phố Ninh Bình để hội tụ cùng anh em CLB Tràng An xuất kích đưa quân lên Hà Nội Bắc Phạt, đến 20h ngày hôm sau cô ấy cũng có mặt tại thành phố để đón chồng về nhà. Vợ của kì thủ Chu Hoài Nam (Tràng An) cũng vượt 10km để đưa chồng ra thành phố Ninh Bình... cảm kích trước tấm lòng của vợ, kì thủ Chu Hoài Nam đã một đao hạ danh tướng Bùi Dương Trân ở loạt trận thứ 11, qua đó đạt 7,5 điểm giành vị trí thứ 45 trong tổng số 354 kì thủ tham dự. Mỗi khi kì thủ Lương Quốc Hoàn (Tam Điệp) đi thi đấu và kì thủ Phạm Trung Kiên (Tràng An) tổ chức giải thì các bà vợ luôn đưa con đến chụp ảnh lưu niệm cùng chồng và những tấm ảnh đầy ý nghĩa đó nhanh chóng được đăng tải trên Face thu hút hàng chục lượt comment, hàng trăm lượt like. Khi danh thủ Vũ Văn Tuyến (Tràng An) tham gia các giải cờ ở Ninh Bình, thậm chí du đấu ở Hà Nội (vòng loại Trạng Cờ, vòng chung kết Trạng Cờ) thì luôn có một người phụ nữ lặng lẽ ngồi xa xa quan sát, âm thầm cổ vũ chồng, chia sẻ buồn vui cùng chồng sau mỗi trận đấu căng thẳng, đầy kịch tính... Những lúc rảnh rỗi, chị thường vào Web Thanglongkydao.com để đọc những comment, những bài báo viết về chồng và càng tự hào về chồng nhiều hơn.
ĐẰNG SAU THÀNH CÔNG CỦA NGƯỜI ĐÀN ÔNG, LUÔN CÓ HÌNH BÓNG MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ.