-
Hehe, hóa ra đâu phải có mình mình hay a Hảo là "nạn nhân" của mỗi lần Hùng "một đống"... lên đồng? PATuấn, Hữu Như đã "đi", HuyBK suýt "toi", giờ thêm Tùng "chim chích" - VDV cấp 1 hẳn hoi, nhận định Hung_namdong rất khó lường cấm có sai!
-
Nước thứ 9, sao Tùng k chơi B3.1 nhỉ? Không biết có sai sót gì k?
-
Hôm qua chứng kiến Tùng chim chích có vẻ mệt nên đi một số nước cờ yếu hơn mọi ngày. Cộng thêm hùng nam đồng đang rất quyết tâm cho chiếc vé vào vòng playoff nên chuyện ngã ngựa là bình thường
-
Kết quả Giải Vui Là Chính 3 tới hết ngày thứ Năm 3/11/2011
http://ne8.upanh.com/b3.s18.d2/f242d...37492718.3.bmp
Tiếp tục là những diễn biến cực kỳ căng thẳng và khó lường ở bảng A. Sự trở lại của Anh Hữu Như mysu0608 và sự vươn lên mạnh mẽ đầy khó lường của Hùng nam đồng đang khiến cho không những chiếc vé cuối cùng của bảng A, mà các vị trí tưởng như an toàn của Trưởng Lão Hảo Nam Đồng, Tàu tốc hành Tuấn Express và Chú em Chim Sẻ bỗng chốc trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Giải còn một tuần nữa, và hứa hẹn rất nhiều bất ngờ kịch tính phút chót.
Trong khi đó bảng B, mọi thứ vẫn án binh bất động như mọi khi:-??
-
Có lẽ bảng B vẫn án binh bất động để nghe ngóng tình hình chăng ???
-
Doãn Hữu Bình - Hữu Như: 3-0
Thêm một ván thắng may mắn. Hữu NHư hôm nay đánh rất chặt chẽ, từng bước phản tiên, không ngờ đúng lúc trung cuộc phức tạp ưu thế lại sót nước để mất quân, không thì...
-
KẾT QUẢ CÁC TRẬN ĐẤU NGÀY 4/11:
BẢNG A:
* Doãn Hữu Bình - Hữu Như: 3-0
* Triệu Thanh Tuấn - Lê Minh: 0-3
* Lê Minh - Triệu Thanh Tuấn: 0-3
BẢNG B:
* Nguyễn Việt Tuấn - Phạm Quang Minh: 1-1
* Phạm Quang Minh - Nguyễn Việt Tuấn: 3-0
* Nguyễn Anh Tuấn - Chu Tuấn Hải: 0-3?
-
Nguyễn Anh Tuấn 0-3 Chu Tuấn Hải
-
Tiếc cho anh Như quá đi mất!
Ván Cờ Đi Hậu mà anh đỡ Khai Cuộc Thuận Pháo hay hơn cả bên Đi Tiên,tiếc là Trung Cuộc xử lý hơi loằng ngoằng lên anh Bình Rì Pọt mới có cơ hội ẵm chọn 3 điểm. :D
-
Triệu Thanh Tuấn 0-3 Lê Minh