Chelsea gặp Swansea thật vừa khéo để giúp Lợn Xanh đi tiếp ở Palace Cup:nhaynao
Lượt đi vòng 20: Kane(18) + Bony(8) của Cá Rán đã đập tan Hazard(7) + Costa(6) của Lợn Xanh. (C) của cả 2 đội đều xịt, Silva(4) cho Cá và Austin(4) cho Lợn. Kết quả Lợn thua 18d.:buon Ở một giải đấu mà trình độ chuyên môn cao chót vót như FPL TLKD thế này thì một trận thua trên 15d thì gần như khó có thể mong lật ngược thế cờ.:buon
Tuy nhiên cũng khá may mắn là Chelsea đã gặp Swansea rất đúng lúc, đúng lúc là Cá Rán không có Costa, và đúng lúc là ngay trận lượt về. (Costa rất thích ghi nhiều bàn vào lưới Swansea).
Lợn Xanh đã tăng cường thêm Fabregas, và vì không biết (c) ai nên (c) Fab luôn vì Cá Rán không có, mong tạo sự khác biệt. Cá Rán cũng ko kém cạnh gì khi đã nhanh tay mang về Hazard ở vòng trước. Nhưng cuối cùng bộ đôi Costa (16) và (c) Fab (12) đã nướng khét Cá với canh bạc (C) Aguero (2) mới trở lại sau chấn thương.
:leuleu7