Vũ Hữu Cường - kỳ thủ đất Bắc chánh tông, làm tốt mọi việc. Khâm phục anh.
Vũ Hữu Cường - kỳ thủ đất Bắc chánh tông, làm tốt mọi việc. Khâm phục anh.
Lại Lý Huynh Lại công tử phần nào đó đã chứng minh bản lĩnh quốc thủ khi đã tranh chấp đến cùng với Đặng Trang,thất bại trước Trang và danh thủ Đỗ Ninh không hề làm suy giảm chiến ý của Lại Huynh,thậm chí có những lúc đã có fan tin rằng vào một cuộc lội ngược dòng kinh điển,Lại Lý Huynh chỉ chịu thua khi định mệnh đã gọi tên người chiến thắng là Trang.Với chiếc huy chương bạc ở cờ chậm Huynh vẫn được đánh giá cao nhất ở các nội dung tiếp theo
Cuộc chiến tại Vũng Tàu vẫn chưa hề kết thúc ,còn 2 nội dung cờ nhanh và cờ chớp sắp diễn ra.THeo đánh giá Huynh và Khiết Đan Nhật Quang là hai ứng viên sáng giá nhất cho ngôi vị vô địch,nhưng với những gì đang diễn ra chúng ta có thể tin rằng,rất nhiều những kẻ anh hùng thách thức sẵn sàng đánh đổ hai nhân vật này bất kỳ lúc nào.Tuy chất lượng cờ nhanh và chớp đương nhiên không sâu bằng cờ chậm,nhưng sự kịch tính và hấp dẫn của bộ môn này là vô địch .Rất đáng xem
Không ai ở mãi đỉnh cao, khách quan phải nhìn cả quá trình. Làm được phải tôn vinh. Đồng ý lực cờ của Huynh rất khủng. Mỗi người một mùa giải!!
Cảm ơn e, những áng văn của e rất hay, rất sâu sắc, rất tâm huyết, tận tụy, ẩn chứa sự sẵn sàng hy sinh cho cờ tướng. Các bài viết của e a ko chỉ đọc một lần mà đọc nhiều lần để cảm nhận hết những tâm huyết e giành cho cờ. A chúc e luôn khỏe, vui tươi, yêu đời và giữ mãi niềm đam mê với cờ tướng.
Một kết quả rất tuyệt vời, rất có hậu, đầy ắp tình người. Một trận đấu rất sòng phẳng, đối Công kịch liệt, thi đấu hết mình, rất FairPlay và chiến thắng đã thuộc về người có hùng tâm lớn hơn - danh thủ kiêm huấn luyện viên học viện TLKD Vũ Hữu Cường và cả hai cùng chiến thắng, cùng có tất cả những gì mình mong muốn. Chúc mừng bộ đôi Trang - Cường trong tuyển Việt Nam!.
hihi, thấy mọi người comment vui quá, xin phép cho mình comment 1 chút cho vui, theo cá nhân mình thấy thì năm nay Lại Lý Huynh ko được nhất ko có j bất ngờ, vì trong quá trình tham gia giải tiên thiên tượng kỳ Huynh đánh với các kỳ thủ Trung quốc để lộ rất nhiều điểm yếu của mình, nhất là về tàn cuộc và sức nghĩ, làm các kỳ thủ của mình thấy đó mà học hỏi các kỳ thủ của Trung Quốc rất nhiều(mà người các kỳ thủ mình học hỏi nhiều hơn cả có lẽ là Trịnh Nhất Hoằng của Trung Quốc với lối đánh biết mình biết người mà có ông nào tôi có nghe thấy về lối đánh này của Đặng Hữu Trang), thêm vào nữa là giải quốc tế mở rộng ở Ninh Bình, với sự tham gia của kỳ thủ Trung quốc được mời làm cho các kỳ thủ của mình được hiểu thêm về đạo lý đánh cờ.Nên trong giải này tôi thấy rất nhiều kỳ thủ Hòa được với Lại Lý Huynh, có lẽ khi tự tin và đẩy sức nghĩ của mình lên cao nhất mới là quan trọng trong cờ. Tôi có xem clip anh Trung post lên đây trận đấu giữa Trịnh Nhất Hoằng và Nguyễn Anh Quân, anh Quân khai cuộc được chuẩn bị trước khá kỹ khi bỏ con mã, Trịnh Nhất Hoàng thì hoàn toàn lạ lẫm trong trận này, anh này ngồi ị ra suy nghĩ cho tới gần hết h đủ ưu thế thì đánh anh Quân thua, anh Trịnh Nhất Hoằng này hoàn toàn hiểu cờ tướng còn nhiều ngõ ngách cho cái đầu hoạt động thay vì đi học biến từ SW. ko biết tôi nói như vậy có đúng ko. Đây là comment đầu tiên của mình trên này, thấy vui quá thì comment. mong mọi người đừng ném đá nhé AHIHI
Giang hồ cờ chớp : Lại Việt Trường ( 3,5 p ) vs Nguyễn Anh Mẫn ( 5p
https://www.facebook.com/Thanglongky...0626853992471/
cờ giang hồ bao nhiêu ly caphe Vũng Tàu vậy anh Trung, cảm ơn
Đúng là trong cờ tướng có rất nhiều cách ,tùy vào năng khiếu ngộ tính của mỗi người mà luyện đến một mức nhất định,người công kẻ thủ ,người chính kẻ tà.Luyện SW,luyện qua thầy giáo đẳng cấp.Nhưng cá nhân tôi cho rằng luyện qua con đường phiêu bạt giang hồ va chạm là cảnh giới cao nhất,lúc đó gần như kết hợp đầy đủ yếu tố abc các kỳ thủ mới phát huy tối đa kỳ lực của mình.THầy giáo dạy tôi từ thuở thiếu thời lúc còn bé nói rằng ,đánh độ là con đường giúp kỳ thủ thăng tiến nhanh nhất về trình độ tính toán nước cờ,đánh giải nhiều giúp các kỳ thủ thăng tiến về kinh nghiệm.Nhưng phải công nhận ván cờ đúng như cuộc đời của một người bình thường, lúc thăng lúc trầm,tất cả những mưu cao kế hiểm đều được diến đạt trong đó.Người ôn hòa ,hiền lành thì cầm quân đi nhẹ nhàng tĩnh như nước ,mây bay gió cuốn ,thâm sâu không thể lường hết được.Kẻ hung hăng hống hách ,thường cầm cờ đập bốp chát rất mất lịch sự,bề ngoài có vẻ mạnh bạo khi vào trận chiến chưa đánh đã chạy