đã có video TTTT bạn nhé! Bạn xem ở trang tường thuật!
Printable View
Tốt của LDC đã qua sông, có vẻ nguy hiểm rồi đây.
Việt Nam cố lên, phía Bắc cố lên, - phía Nam đã hoàn thành nhiệm vụ - A Sáng, LLH thắng, TAM sẵn sàng.
ngọc ơi cố lên, cờ đang cân bằng đó
Cờ đỏ ưu rồi, duơng 160 điểm rồi, cố lên
Mình có cảm giác Lê Đức Chí đang diễn lại bài cũ (dù đối thủ khác): Chọn lối đánh bình ổn và mang nhiều tính thăm dò (hòa là đạt yêu cầu?) trong ván đầu (đi hậu). Hiện thời tuy Chí hơn 1 tốt qua sông, nhưng Ngọc có Pháo lại cơ động hơn. Tình thế ở trung cuộc nói chung vẫn 5-5 thôi...
HÌNH ẢNH BÊN LỀ :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...51_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...40_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...49_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...89_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...08_574_574.jpg
Khán giả nhí , thành viên học viện TLKD theo dõi trận đấu qua màn hình máy tính :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...46_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...49_574_574.jpg
Lâu mới thấy Tuấn Ngọc đánh một trận hổ báo thế này. Không biết Chí đại hiệp đỡ hòa được không?
Chí trông rất bình thản. Trong bối cảnh Xe + 2 mã bị cô, y rẽ xe ra lộ 7, nhường cho đối phương vật pháo sang mã sẽ bình xe bắt lại quân. Ý đồ rất rõ ràng: Hòa là được roài. Ván sau y đi tiên mới khai đao...
Ngọc cũng rất quyết tâm cầu thắng, chả vật pháo sang, chống Sĩ làm hẹp đường còn mã lộ 7 rồi nhảy mã 7.5, tạo tình thế thêm phức tạp... Cờ Chí hiện thời tương đối khó đi...