-
Chiều nay có ai ủng hộ e điểm không?hjhj!:-":D:D
-
Lê Minh vẫn đang lặn ngụp ở hạng 11, chán thật. Cố lên em ơi. Em cần nói rõ còn các ván với ai (anh em mình thì xong rùi nhé, cảm ơn chú 4 đ), thái độ phải "cầu thị", săn đón, mời mọc (đại loại như "Lê Minh muốn biếu điểm cho bạn X, anh Y... xin mời đến vào chiều nay") vào chứ. Ai lại hời hợt thế... ;))
-
Anh Bình cần gửi Lê Minh đi học gấp khóa Marketing mới được. Cách giới thiệu và tìm hàng chưa có sức thuyết phục rồi (thảo nào tay này vẫn Single thì phải?!).
Lê Minh ơi, cần nhớ rằng "Ngửi thấy mùi thơm thì gà vịt mới chạy tới" chứ cứ vác dao bầu chực đâm chém thì làm gì có hàng ngon cho chú thịt.
-
Phan Anh Tuấn - Doãn Hữu Bình (hậu thắng): 0-3
-
Hôm nay còn một vài trận khác. Bảng A, Vũ Hồng Sơn thắng 1 ván và thua 1 ván trước Hữu Như; Triệu Thanh Tuấn gặp Phan Anh Tuấn. Ngoài ra còn có trận "cầu đinh" tranh chiếc vé thứ 8 giữa Hữu Như với Nguyễn Ngọc Hùng. Như vậy, với 1 ngày năng suất (3 ván), Hữu Như đã sớm hoàn tất số ván đánh tối thiểu (11/22 ván) để xét vào vòng 1/8.
Các kỳ thủ nhớ thông báo kết quả và post ván đấu sớm nhé!
-
Không rõ Cao Bá Thu (ứng viên duy nhất còn chưa đánh đủ số ván tối thiểu) hôm nay có ra quán thi đấu không. Thấy Duy Thái đến từ 16g30, í ới hỏi thăm mọi người...
-
Thất Vọng
Hôm nay là một ngày Thi Đấu vô cùng tệ hại của mình tại Giải Vui Là Chính khi lần thứ 2 gặp lại anh Hữu Như.Dù cầm quân Đi Hậu nhưng mình đã có một ván Khai Cuộc không thẻ thuận lợi hơn.Khi mà tại Trung Cuộc anh Như đã liên tiếp đi những nước yếu và mình hoàn toàn chiêm lĩnh thế trận với hình Cờ Tàn ưu thế tuyệt đối.Đúng vào lúc mà tưởng chừng như chiến thắng đã lằm trong tầm tay cùng với 3 điểm quan trọng thì mình đã lộ rõ dấu hiệu chủ quan và đã bại trận trong một ván cờ mà đánh thua còn khó hơn đánh thắng thì mình đã làm được điều khó khăn đó một cách ngớ ngẩn không thể chấp nhận được.Có chăng chỉ biết chách mình thiếu kinh nghiệm thi đấu và chưa đủ bản lĩnh để có thể tham gia những trận đấu quan trọng như thế này.Đây quả thực là chuỗi ngày đen đủi khi mình liên tiếp mắc những sai lầm đáng chách.Thất bại hôm qua trước Tuấn Xì Tin và ván thua đáng trách hôm nay trước anh Hữu Như chính là một dấu chấm hết cho mình trên con đường dành vé đi tiếp tại Giải Vui Là Chính.Với nhiều người thì đây chỉ là Giải dấu mang tính chất cọ sát trên tinh thần Vui Là Chính nhưng với mình thì đây là Giải đấu đầu tiên mà mình trực tiếp tham gia thi đâu.Bởi vậy ý nghĩa của những ván đấu tại Giải đối với mình luôn là những ván đấu lớn cộng với tâm lý cửa dưới mình đã luôn thi đấu với tinh thần và quyết tâm cao nhất.Nhưng tiếc là những nỗ lực đó không thể biến thành chiếc vé vào vòng kế tiếp.
Hữu Như 1 - 0 Nguyễn Ngọc Hùng
-
Từ lúc mất cây Hùng bắt đầu phải chống đỡ, và yếu dần, nhưng "vui là chính" mà em ơi.
-
Cao Bá Thu- Duy Thái:1-0
-
Duy Thái- Cao Bá Thu: 0-1