Tối nay ai muốn đầu tư thì hãy đặt cửa MU.Sẽ là 1 trận thắng tưng bừng của MU trước BM.Cứ chờ xem nhá
Printable View
Mình hoàn toàn tin tưởng vào MU.1 chiến thăng1-0 là quá đủ rồi.hehe:)>-
dự đoán cho vui: M.U vs Bayern Munich 2-2 :)
- Rooney có tên trong đội hình xuất phát, và chính anh là người kiến tạo bàn mở tỉ số cho M.U từ rất sớm (3' - Gibson), cộng với cú đúp của Nani (7', 41') đã đưa đội chủ sân Old Trafford vượt lên dẫn trước 3-0. Nhưng chỉ 2' sau đó, trước khi kết thúc hiệp 1 thì Ivica Olic (lại là Olic) đã nhen nhóm lên niềm hy vọng cho Hùm xám Bayern bằng bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống còn 1-3.Trích dẫn:
Manchester United 3-2 Bayern Munich
- Hiệp 2 trôi qua được 5' thì M.U nhận thẻ vàng thứ hai trong trận, tiếc rằng hai chiếc thẻ này cùng được rút ra cho hậu vệ người Brazil Rafael da Silva, đội chủ nhà chỉ còn thi đấu với 10 người trên sân...
- Lúc này sức ép từ những đợt tấn công vốn đã được dấy lên từ đầu hiệp 2 của đội khách lại càng trở nên mạnh mẽ nên Sir Alex quyết định đưa tiền đạo Rooney ra nghỉ để trám O'Shea vào vị trí của Rafael.
- Tuy nhiên M.U đã không thể bảo toàn được tỉ số. Nếu ở trận lượt đi, tiền vệ người Hà Lan Arjen Robben không thể góp mặt thì trong trận lượt về này, anh đã buộc người hâm mộ phải nhớ đến mình! Phút 74, cú vô-lê của anh từ quả sút phạt góc bên cánh trái đã mang về cho Bayern Munich bàn thắng thứ 2 quý giá trên sân Old Trafford.
- Những nỗ lực cuối cùng của M.U đã không thể mang lại sự đổi thay nào, và trận đấu trên sân Old Trafford khép lại với tỉ số 3-2.
- Tỉ số chung cuộc sau 2 lượt trận là 4-4, nhưng luật bàn thắng sân khách sẽ chỉ cho phép một đội bóng được viết tiếp giấc mơ Champions League mà thôi, đó chính là Bayern Munich...
Chính Bayern thua ... mà vẫn vào thì Mu mới cú mặc dù nỗi đau của họ chẳng thể bằng trận thua lịch sử của CL 1999 năm xưa ...
Xin chúc mừng,MU lại chiến thắng rồi =)) .Chia buồn cùng Bai éc của em vậy.Nhưng thôi,thua cũng được,miễn là được đi tiếp. Yeah.
50 phút tuyệt vời của các cầu thủ trẻ của MU. Họ đã thể hiện 1 lối đá quá quyến rũ với 3 bàn thắng trước.
Nhưng thành công của tuổi trẻ lại đi liền cùng 1 lỗi lầm của tuổi trẻ (chiếc thẻ đỏ của Rafeal) đã làm tất cả công sức của đồng đội tan biến.
Nhưng trên hết, ko còn nghi ngờ gì về sự thành công của "Quỷ đỏ" trong tương lai với 1 đội hình quá triển vọng. 1 thất bại ko là gì cả.
Mình đoán đây sẽ là lần đầu tiên đội vô địch (Barca) bảo vệ được chức vô địch C1 kể từ năm 1999 vĩ đại của MU.
chúc mừng Bayern Munich, trận hôm qua làm em gợi nhớ tới trận chung kết mà AC Milan đã dẫn trước Liverpool 3 - 0