Oh ! Oh ! tiếng Việt thật là đa dạng....
Printable View
Theo tôi thì đánh độ cũng không có vấn đề gì ,quan trọng là tư cách của người chơi cờ thôi,tôi chưa thi đấu cấp quốc gia,mới chỉ ở cấp tỉnh thôi vì tôi không phải chơi chuyên nghiệp nhưng kể cả ở các giải đấu thể thao nói chung ,cờ tướng nói riêng đều có tiểu xảo,tuy nhiên là hạn chế hơn vì có trọng tài và ban tổ chức.Nếu chơi cờ mà dùng tiểu xảo thì khó tiến bộ được!
Thể thao mà, môn nào mà chả có tiểu xảo! Cờ tướng cũng ko là ngoại lệ. Người ta nói cuộc cờ như cuộc chiến, mà đã là cuộc chiến thì người ta sẽ không từ bỏ mọi âm mưu nào để chiến thắng. Tuy nhiên, Cuộc cờ cũng như cuộc đời, sẽ có người quân tử (fairplay) hoặc kẻ tiểu nhân.
Ý kiến của bác hơi phiến diện, để phát triển cờ cần có sự quan tâm đầu tư của bộ VH-TT-DL rồi đến các doanh nghiệp, có các trung tâm huấn luyện, các giải đấu lớn...tính xã hội hóa cờ cần cao hơn. Thử so kỳ thủ của ta và Trung quốc xem chế đọ thế nào, thực lòng tôi cảm thấy xót cho kỳ thủ của ta lắm. đánh cờ hay mà cứ lênh đênh...........
Mặt nước khi tịnh khi khuấy.
Đời nguời như mực thủy triều dâng.
Dùng phong độ để trấn áp là nông
Dùng kinh nghiệm để thách thức là cạn
Dùng hoàn cảnh để hơn thua là hèn
Dùng tiền bạc để thăng tiến là hạ
Dùng bàn cờ để tao nhã sẽ là nhân.
Đố ai tìm được ngôi sao nào lớn nhất.
Giữa vô vàn vũ trụ bao la !
Nghe người quen giới thiệu diễn đàn này có nhiều thông tin hay, vừa vào gặp ngay ông sát thủ 3miền này. Nói chuyện thì cùn, toàn lôi chuyện phân biệt Nam Bắc ra để nói
Tôi thấy tieunhulai có những thông tin bổ ích thì ông sát thủ toàn chọc ngoáy. Xin thưa với ông những người cờ cao thực sự, tham gia những cái giải mà ông đưa ra, có mặt trong những trận cờ đỉnh cao chẳng bao giờ vào cái diễn đàn kiểu ntn để chém với ông đâu ông "sát thủ" ah.
Xin thưa với ông, đã chơi cờ thì phải có giai thoại, tin hay không là quyền của ông nhưng nó là một phần không thể thiếu trong cuộc sống nói chung và làng cờ nói riêng. Ông không tin thì giai thoại đó vẫn có, vẫn được mọi người truyền miệng nhau ở trà đá vỉa hè mà không cần phải xin phép ông xem ông có tin không hay chứng minh họ có trong giai thoại đó thì mọi người được nói tiếp
BẠN Nokia nÓI ĐẾN Ông KhÔi KhÈO- Ông ĐÓ ngƯỜI HẢI DƯƠng hay ra HoÀNG cẦU ĐÁNH cỜ phẢI khÔng vẬY ??
satthu_3mien ko hiểu được ý ông thầy bất mãn phát ngôn lung tung .Ý của ông ta là đánh cờ thì nghèo chứ liên quan gì đến cờ độ.Ông học ở đâu cái câu: "cũng vì 1 chữ tiền mà cũng thay đổi định đoạt giang sơn xã tắc"đấy hả ? Ông đã thấy non sông đất nước nào thay đổi vì tiền chưa."Cao thủ" Nguyễn tất Thành có làm gì vi tiền chưa.Khi đã yêu cờ thì tất nhiên phải hi sinh mất mát cho cờ ,nếu thành cao thủ thi vinh quang,còn ko thì chấp nhận,chẳng liên quan gì đến tiền và cờ độ cả."Cao thủ thì có đánh cờ độ,nhưng đánh cờ độ thì chắc chắn ko thành cao thủ được đâu".
SANG GIẦU CHẮC DÁM MỘNG MƠ
ĐUỢC NHƯ QUÂN NGỌNG LẤY CỜ LÀM VUI >:/
@ satthu_3mien: có thể vấn đề này không mang tính thời sự nữa, nhưng quả thật các bình luận của bạn về 2 miền nam bắc ấu trĩ quá ! Nếu bạn là người miền bắc thì bạn đã làm cho một người miền bắc khác là tôi cảm thấy xấu hổ lây đó !
mà đúng là vô tiền bất tiến thiệt chứ bộ,tui thi yếu kém kô nói rồi,nhưng đi đánh cờ trả tiền cafe nó vẫn hào hứng hơn là đánh chay mờ đúng không,và thua ván nào là nhớ ván đó,ngày xưa cứ bị bắt chết xe hoài,giờ thì ít bị hơn chút :D vì thua là trả tiền nước mà,chứ hồi đó đánh ở nhà 2 ae đánh với nhau là cứ đi ầm ầm :))