Tùng LG của AE thì luôn sẵn sàng "chiến". Chỉ cần Tùng "kều" Quang Trung và Tùng "con" (Trung Tự) của KH ok nữa là tổ chức được thôi. CLB Anh Em sẵn sàng đứng ra làm "chủ nhà" đăng cai trận đấu trên. Kể cũng thú vị đây!
Printable View
Tùng LG của AE thì luôn sẵn sàng "chiến". Chỉ cần Tùng "kều" Quang Trung và Tùng "con" (Trung Tự) của KH ok nữa là tổ chức được thôi. CLB Anh Em sẵn sàng đứng ra làm "chủ nhà" đăng cai trận đấu trên. Kể cũng thú vị đây!
Đánh thế nào mà lại thua được cờ đó mới tài chứ :)) .Lân khai cuộc rất tốt nhưng xử lí trung cuộc còn hơi non thì phải,hôm đánh giải Phúc Yên để thua Quang VP ván cờ cũng vớ vẩn,rồi hòa Điệp đại sư cũng đáng tiếc,toàn ép gần chết rồi lại để xổng. :( Yêu cầu tự kiểm điểm bản thân.
Chiều nay (14/5), CLB Anh Em đã tổ chức sinh hoạt chuyên môn định kỳ.
Điều đáng mừng đầu tiên là không chỉ có các thành viên CLB góp mặt, buổi sinh hoạt còn có sự tham gia rất sôi nổi của nhiều hảo thủ và những gương mặt quen biết của giới cờ giang hồ HN: Danh thủ Nguyễn Khánh Ngọc (tuyển Hà Nội), "Âm tàn lão quái" Nguyễn Thăng Long (Thanh Xuân), Đinh Quang Hưng (Hưng "rắn nước", Thanh Xuân), Lê Quốc Thắng (Thắng "kem" Kỳ Hữu), Mai Quý Lân (Lân Inter)...
Trong đợt công đài thứ 3, đài chủ Cao Bá Thu đã không vấp phải nhiều khó khăn khi đối đầu với "kẻ thách đấu" Trần Thanh Thùy. Khai cuộc không tốt, Thùy mau chóng để mất nước Tiên để rồi rơi vào thế bị phản Tiên và bị ép ở trung cuộc. Thế bại là không thể tránh khỏi. Như vậy, đội phó Cao Bá Thu đã xuất sắc bảo vệ thành công ngôi đài chủ thử nghiệm CLB Anh Em kỳ thứ 3 liên tiếp. Xin chúc mừng kỳ thủ Cao Bá Thu!
Cũng trong buổi sinh hoạt này còn có một số ván giao hữu hấp dẫn giữa đội trưởng Nguyễn Ngọc Tùng của Anh Em với Hưng "rắn nước" và Thắng "kem". Kết quả Tùng LG toàn thắng. Ngay sau đó, nằm trong kế hoạch thi đấu cọ xát của CLB, kỳ thủ Nguyễn Anh Tuấn đã "cáp độ" nước vui vẻ với "Rắn nước". Kèo: Hưng chấp anh Tuấn 1 tiên - hòa cho được. Sau 2 ván đầu, tỷ số tạm thời là 1-1. Reporter không kịp theo dõi ván quyết định nên sẽ thông tin kết quả sau.
Hai cao thủ Nguyễn Thăng Long - Phùng Quân cũng bắt tay giao đấu một trận nảy lửa. Kèo: anh Long chấp anh Quân 1 Tiên.
Ngoài ra, trong khuôn khổ buổi sinh hoạt chuyên môn còn có một số ván giao hữu vui vẻ giữa Lân "Inter" và "Thiên Thùy Kiếm Khánh" Thanh Thùy, trận đấu kiểm tra giữa Trinh Xuân Thắng (taotung) - Trần Thái Bình...
Về cơ bản đây là một buổi sinh hoạt thật sự vui vẻ, phần nào cho thấy sức hút mới nhen của sân chơi CLB Anh Em đối với giới cờ phong trào Hà Nội.
* Buổi sinh hoạt CLB tiếp theo vào chiều Thứ Ba (18/5). Rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự hưởng ứng của các kỳ hữu gần xa!
Ngày mai T7 (15/5), đội trưởng Nguyễn Ngọc Tùng của Anh Em sẽ tiếp tục thi đấu 2 ván tiếp theo tại giải "Hà Nội lục tướng" (Đào Cao Khoa, Nguyễn Anh Quân, Trần Tuấn Ngọc, Nguyễn Khánh Ngọc, Nguyễn Ngọc Tùng, Nguyễn Hoàng Kiên) tại 75 Đặng Văn Ngữ. Một số thành viên CLB hẹn nhau sẽ lên đường đi cổ vũ cho "gà nhà".
Thông tin ban đầu, trog buổi sáng, Ngọc Tùng sẽ hậu thủ gặp quán quân giải Nam Ninh Trần Tuấn Ngọc, người cách nay 1 tuần đã hòa với Tùng tại giải Thăng Long Kỳ Đạo.
Thay mặt Ban chủ nhiệm cùng toàn thể các thành viên CLB, chúc Tùng LG có một ngày thi đấu thành công!
Biên bản ván giao lưu thắng và bình ván 1
Trần Thái Bình tiên thua Trinh Xuân Thắng (taotung) (CLB Anh Em)
Em cám ơn anh repotter và toàn thể anh em trong CLB Anh em đã không ngừng xây dựng phong trào cho cờ tướng Hà Nội, và đặc biệt quan tâm đến em trong các giải đấu. Đây thật sự là tinh thần vô giá cho mỗi kỳ thủ như em. Cám ơn anh nhiều!
Buổi sáng, Tùng đi hậu gặp Tuấn Ngọc. Buổi chiều có lẽ đi Tiên, nhiều khả năng gặp Khánh Ngọc (hoặc Hoàng Kiên).
Cao thủ "Rắn nước" hôm nay, ngay lần đầu tới tham gia sinh hoạt với Anh Em đã bị ... lôi lên bờ.:D Đinh Quang Hưng chấp anh Tuấn 1 tiên hòa được, kết quả thắng ván 1, thua ván 2, hòa ván 3; chung cuộc thua tè le!
Dù sao cũng cảm ơn Hưng "RN" vì đã tham gia, góp phần động viên tinh thần các VĐV của CLB Anh Em (vốn còn rất trẻ trung và nhiều bỡ ngỡ với sân chơi cờ tướng HN)!
Mới nghe nói anh Quân muốn "kiểm tra" Cao Bá Thu, giờ lại thấy khong-ten đòi "kiểm tra" anh Quân. Thú vị quá! Vụ này chắc nhờ anh Tuấn liên hệ xem sao.