TTTT Nguyễn Minh Nhật Quang 1 - 0 Nguyễn Hoàng Lâm
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...64_574_574.jpg
Bấm F5 để cập nhật!
Printable View
TTTT Nguyễn Minh Nhật Quang 1 - 0 Nguyễn Hoàng Lâm
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...64_574_574.jpg
Bấm F5 để cập nhật!
TTTT Tôn Thất Nhật Tân 1/2 - 1/2 Trương Á Minh
http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/ori...38_574_574.jpg
Bấm F5 để cập nhật!
TTTT VÁN 4 (15h chiều 20/04/2013)
Giải Kỳ Vương tranh Cúp PTSC Marine 2013
Trềnh A Sáng (TPHCM) Tiên Thắng Uông Dương Bắc (PTSC)
http://i982.photobucket.com/albums/a...u/P1140053.jpg
Nguyễn Quốc Năng (PTSC) Tiên Bại Lại Lý Huynh (Bình Dương)
http://i982.photobucket.com/albums/a...u/P1140057.jpg
Tôi có ý kiến là giải này rất hay nhưng sao chẳng thấy thành viên nào vào bình luận chém gió trực tiếp về chuyên môn, mặc dù không ít cao thủ trên diễn đàn này. Ví dụ anh Sáng đi thế này chưa chuẩn, đi thế kia tốt hơn, anh Khoa nước 30 bình con xe cao quá... như ở giải Mao Sơn bên TQ đang diễn ra còn thấy một số nhận xét hay ở những giải cờ vua lớn trực tiếp. Không biết là mọi người quá chú tâm xem hay lý do nào khác (e ngại không dám bình cờ cao thủ nước nhà?) ?
Cập nhật kết quả:
Nguyễn Quốc Năng 0 - 1 Lại Lý Huynh
Ván Quốc Năng và Lại Lý Huynh, có vẻ như Quốc Năng muốn tạo đột biến trong khai cuộc. Sau nước thứ 6 (P6.1) đã bắt đầu bị Lại Lý Huynh bẻ giò. Đến nước thứ 10, con xe của Lại Lý Huynh bắt đầu lia 2 hàng chốt của bên đỏ. Thay vì giữ xe để khống chế không cho chốt 5 bên tiên sang hà, cũng như giảm áp lực tấn công của đội bạn thì bên tiên lại thí xe, dẫn đến việc tạo điều kiện cho bên hậu bem tiếp chốt biên...
Cập nhật kết quả:
Nguyễn Minh Nhật Quang 1 - 0 Nguyễn Hoàng Lâm
Thời gian này Lâm không đạt được điểm rơi phong độ. Giải này Huynh có cơ hội đạt được giải cùng Bắc.
Cập nhật kết quả:
Nguyễn Trần Đỗ Ninh 1/2 - 1/2 Đào Cao Khoa
Ván đấu giữa Quang "nhóc" và Quang Minh Tả Sứ rất hay. Cả hai đều chơi đối công quyết liệt, đỏ hùng cứ phương bắc thì xanh hùng cứ phương nam. Nước thí chốt trước mồm tướng (34. T6-5) rất hay, Tuy nhiên tầm của kiện tướng thì có thể nhìn ra nước này. Sau nước thí chốt thì tướng bắt đầu phải "tập thể dục", và đến nước thứ 40 thì anh Lâm ký hàng. Buồn vì anh Lâm thua trận nhưng vui vì Quang "nhóc" ngày càng già dặn theo thời gian. Khi mà các tên tuổi như Trềnh A Sáng, Trương Á Minh đã qua thời đỉnh cao thì rất cần những tài năng như em như là một lớp kế cận cho đội tuyển Quốc gia.