Mông Cổ tướng quân trong ván đấu với lão tướng Trần Văn Ninh đang kém thời gian , chơi cờ chớp với Đông Phương Bất Bại chưa bao giờ là một điều hay , chúng ta hãy chờ xem Trạng cờ thể hiện bản lĩnh của mình !!!
Printable View
Mông Cổ tướng quân trong ván đấu với lão tướng Trần Văn Ninh đang kém thời gian , chơi cờ chớp với Đông Phương Bất Bại chưa bao giờ là một điều hay , chúng ta hãy chờ xem Trạng cờ thể hiện bản lĩnh của mình !!!
Tới nước 44 thấy PQH có vẻ lép hơn TVN rồi, mà lại thua thời gian. Không biết PQH có đỡ hòa được ván này không đây.
Lê Phan Trọng Tín (PMA) hậu thủ giành thắng lợi trước thành viên đội dự tuyển quốc gia Đặng Cửu Tùng Lân (BPH)
Anh hương đã hòa van 2 gặp Hà văn Tiến!
Kết quả ván 1 giải PTSC Marine - Vũng Tàu:
1/ Nguyễn Thành Bảo 1 - 0 Huỳnh Linh
2/ Trương A Minh 1 - 0 Uông Dương Bắc
3/ Lại Lý Huynh 1 - 0 Võ Minh Nhất
4/ Trần Văn Ninh 1/2 - 1/2 Phạm Quốc Hương
5/ Đào Cao Khoa 1/2 - 1/2 Trềnh A Sáng
6/ Hà Văn Tiến 1 - 0 Nguyễn Hoàng Lâm
7/ Đặng Cửu Tùng Lân 0 - 1 Lê Phan Trọng Tín
Bốc Thăm Ván 2 giải PTSC Marine - Vũng Tàu:
1/ Trương A Minh - Nguyễn Thành Bảo
2/ Lê Phan Trọng Tín - Lại Lý Huynh
3/ Phạm Quốc Hương - Hà Văn Tiến
4/ Trềnh A Sáng - Trần Văn Ninh
5/ Uông Dương Bắc - Đào Cao Khoa
6/ Nguyễn Hoàng Lâm - Huỳnh Linh
7/ Võ Minh Nhất - Đặng Cửu Tùng Lân
Tối nay 8h TTTT ván 2 các bạn nhé !!!
Biên bản đã được cập nhật đầy đủ, lúc nãy mạng bị lag giờ đã chạy bình thường , chân thành cáo lỗi cùng các bạn !!!
Mọi thông tin kết quả của giải đấu các bạn có thể cập nhật tại facebook của thanglongkydao.com:
https://www.facebook.com/Thanglongkydaocom?ref=hl
Bình luận nóng các ván đấu vòng 1 :
1/ Nguyễn Thành Bảo 1 - 0 Huỳnh Linh
Tây Độc thể hiện đẳng cấp vượt trội và đã giả đủ món nợ đã vay trước Kiếm khách Tây Đô Huỳnh Linh tại giải A1 2014 , khai cuộc Nguyễn Thành Bảo chiếm dần ưu thế , đến trung đi 1 nước phế pháo thâm sâu và cuối cùng dồn ép bên hậu vào chỗ ngạt thở , cuối cùng đương kim quý quân quốc gia đành phải phế lại cây nhưng vẫn không thể thoát hiểm đành ký biên bản chịu thua .
2/ Trương A Minh 1 - 0 Uông Dương Bắc
Đây cũng là một ván đấu tuyệt hay của Bạch My Ưng Vương , Trung cuộc laõ tướng đi cây khoan thoai nhẹ nhàng , cờ lấn từng chút một và hạ gục Uông Dương Bắc mà đấu thủ phải tâm phục khẩu phục .
3/ Lại Lý Huynh 1 - 0 Võ Minh Nhất
Cả hai bên đều rất thuộc cuộc hôm nay lại sớm đẩy trận đấu vào cuộc tỷ đấu nội lực , trong lúc cây nhìn cây , cối nhìn cối đương kim vô địch quốc gia thể hiện bản lĩnh chuyển tàn hơn tốt , từng bước ép đối phương vào tử địa , 1 điểm cực kỳ xứng đáng dành cho Âu Dương Công Tử .
4/ Trần Văn Ninh 1/2 - 1/2 Phạm Quốc Hương
Khai cuộc anh Ninh đi quá dị và nhanh chóng rơi vào thế hạ phong , tiếc rằng Mông Cổ tướng quân không thể khai thác triệt để , qua trung vỡ tượng bị chốt sang sông vô cùng nguy hiểm . Rất may cho anh là trong lúc nguy nan nhất đã chuyển cây vô cùng tinh tế , chặn đứng được đường đi của con chốt nguy hiểm , tràn được binh 5 sang sông , nhưng khi cần phế chốt sát tượng lại có chút ngại ngùng , rốt cuộc tuy hơn mã nhưng lại kém 2 binh , sau một hồi đâm chém 2 bên đồng ý ký hòa và Mông Cổ tướng quân trình bày với Bạch Diện Thư Sinh đang nhăn nhó là cờ tôi cạn giờ quá , tuy nhiên trận này hòa cũng là hết sức xác đáng cho 2 bên .
5/ Đào Cao Khoa 1/2 - 1/2 Trềnh A Sáng
Anh Khoa đi tiên thì chúa là hay hòa Trềnh A Sáng , trận đấu hôm nay quả là không ngoại lệ , mặc dù Đại Bàng nhiều lúc xông quân khá là ngoạn mục tuy nhiên Túy Kỳ Tiên trung tàn thâm sâu hóa giải được hết , đến tàn dùng mã + 2 chốt nhất quyết không cho đối phương hòa , nhưng Đào Cao Khoa không hổ danh đại tướng trải qua ngàn trận vẫn bình tĩnh chống trả không một nước sót , trận này có kết quả hòa là điều mà Túy Kỳ Tiên không hề mong muốn .
6/ Hà Văn Tiến 1 - 0 Nguyễn Hoàng Lâm
Kinh thành thiếu hiệp không phụ lòng mong mỏi của bang chủ Vô Thiên và anh em giang hồ miền Bắc , đối chọi trước danh tướng , ĐCQTDS Nguyễn Hoàng Lâm , Tiến Óe không hề e dè đưa Lâm tay dài vô cuộc , qua khai ưu thế giữ vững bức nhà vô địch châu Á phải nhảy chồm chồm lên cưỡng cờ , rốt cục Tiến Óe sát cục thành công kiếm điểm ngọt ngào , xin chúc mừng .
7/ Đặng Cửu Tùng Lân 0 - 1 Lê Phan Trọng Tín
Trận này mới là trận cực hay , Cửu Trùng Dương Lân Bình Phước khai cuộc thoáng trông cực kỳ ma đạo , cờ rất chắc chắn dồn ép từ từ , nhưng ở đời có câu giặc cùng chớ đuổi , bên tiên ép người quá đáng khiến bên hậu nổi hùng tâm kiểu tao đã không chết thì mày phải chết , trung cuộc ảo diệu kinh người kiếm trọn vẹn điểm số cho đoàn chủ nhà , Lê Phan Trọng Tín không hổ danh là một trong những hạt giống đỏ của đoàn chủ nhà Bà Rịa Vũng Tầu ...
TTTT Ván 2: Uông Dương Bắc (PMA) 1/2 Đào Cao Khoa (BDU)
Bấm f5 để cập nhật và xem biên bản trên trình duyệt chrome!
http://d.f16.photo.zdn.vn/upload/ori...70_574_574.jpg
TTTT Ván 2: Nguyễn Hoàng Lâm (HCM) 1 - 0 Huỳnh Linh (CTH)
Bấm f5 để cập nhật và xem biên bản trên trình duyệt chrome!
http://d.f16.photo.zdn.vn/upload/ori...21_574_574.jpg