Ván đầu tiên Huynh gặp ngay TDĐ, trong lòng thực ra H rất muốn đòi lại món nợ mà Đồng đã thiếu tại Munich vừa rồi. H đi pháo đầu và không đấu nốt con xe cuối khi Đ mời đấu, đủ thấy H rất quyết tâm ăn thua. Nhưng Đ cố tình đá hoà nên H cũng không thể cưỡng cờ ở hình mà 2 bên rất cân bằng đó đươc. Vòng 2, phải đi hậu, cho dù bên tiên dùng trân NHU thủ chắc, nhưng H vẫn đóng pháo 5, đủ thấy sự quyết tâm của H lơn thế nào.
Lý Cẩm Hoan đã bước qua thời đỉnh cao phong độ, ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp. Nên giải này LCH chắc sẽ quá khó để có thể tạo nên được bất ngờ. Nếu ván 1 H đã hòa Đ rồi thì a e RẤT HI VỌNG ván gặp Tịnh H có thể chém được, dù lực cờ của GM Tịnh hiên cũng chẳng thua kém ai, và đang thuộc hàng quốc thủ. Nhưng NẾU VN mà chém được tướng tàu nằm top 10 TQ thì quả là vô cùng ngọt ngào và sảng khoái. Dù biết cờ tướng TQ rất mạnh so với phần còn lại, nhưng vẫn hi vọng rằng H sẽ làm nên chuyện và thành công ở giải này. Mọi người ở nhà luôn cổ vũ và theo sát H từng nước cờ!
Tôi rất thích đọc những bài bình luận, phân tích của Trung-cadan, tiếp tục phát huy nhé T!
:tlmn