Trời lạnh tưởng béo tích nhiều mỡ nên trụ lâu,cu Đồng teo bu ri thua là đúng cmnr :v
Printable View
Trời lạnh tưởng béo tích nhiều mỡ nên trụ lâu,cu Đồng teo bu ri thua là đúng cmnr :v
Tốp 4 Trung Quốc ( Vương,Trịnh,Triệu,Hứa) giống tốp 4 của quần vợt vài năm gần đây (Djokovic,Murray,Federer,Nadal). Không quá xa nhưng có khoảng cách nhất định với phần còn lại. Ta phải đánh giá dựa vào chặng đường dài,qua nhiều giải,nhiều ván đấu. Thấy nhiều bạn chỉ một vài ván thắng thì đưa lên mây,một ván thua thì hạ thấp xuống. Như vậy thì không đúng.
Bảng xếp hạng sau vòng 1
- Bảng A:
1) Từ Thiên Hồng: 2đ
2) Triệu Quốc Vinh: 2đ
3) Lữ Khâm: 1đ
4) Tôn Dũng Chinh: 1đ
5) Vương Thiên Nhất: 1đ
6) Hứa Ngân Xuyên: 1đ
7) Đào Hán Minh: 0đ
- Bảng B:
1) Tưởng Xuyên: 2đ
2) Hồng Trí: 2đ
3) Tạ Tịnh: 2đ
4) Vu Ấu Hoa: 1đ
5) Triệu Hâm Hâm: 1đ
6) Lý Lai Quần: 0đ
7) Liễu Đại Hoa: 0đ
8) Trịnh Duy Đồng: 0đ
ván đỡ hoà được Hâm đúng là đẳng cấp phòng thủ dẻo như SW siêu khủng, xem ván đó ai cũng sẽ nghĩ Nhất sẽ thua. Ít người nghĩ sẽ hoà khi lép xẹp như thế. Ván đánh với Chinh này tuy lép nhưng so với ván hoà Hâm thì cũng chưa bằng. Đẳng cấp nó là ở đây. Thử hỏi ở ván hoà với Hâm mà lúc đang bị vần sắp chết, nếu chỉ đi 1 nước phòng thủ không chính xác thì thua ngay lập tức. Tâm lý kiên cường cắn răng chịu đòn liên tục của đối phương làm cho mọi người đều phải khâm phục Nhất. Tôi nghĩ nếu nhiều ông China khác mà rơi vào hình lép xẹp như thế chắc đầu hàng sơm rồi chứ đánh gì nữa.
Cảm giác Vương vẫn có 1 chút gì đó bị ức chế khi đánh với Tôn. Đối kháng Vương ít thua Tôn, nhưng số trận hòa vẫn chiếm đa số.
ôi bác Hoa của đời em không tham dự, chán quớ!
Năm nay bác Hứa vô địch rồi, còn ai trồng khoai đất này nữa.