Doanh nhân Hoàng Anh Tú ( Tiên Hòa) Doanh nhân Nguyễn Hữu Hoàn
DIỄN BIẾN ĐẾN ĐÂY 2 CAO THỦ BẮT TAY CHIA ĐIỂM TRONG HÒA BÌNH.
Thông qua ván so đọ công lực của 2 doanh nhân đất Hà Thành: Hoàng Anh Tú vs Nguyễn Hữu Hoàn chúng ta có thể nhận thấy một số điểm nét tinh hoa đặc sắc như sau:
- Lâm trận Tú tự tin đóng pháo đầu P2-5, điều đó đã cho thấy Tú có ý định chơi một trận cầu tất tay với tham vọng " ăn tươi nhuốt sống " Hữu Hoàn trong trận cầu nhiều xô sát. Hoàn tự tin đối lại bằng M8.7 rất chính quy có hơi hướng của thế trận Bình Phong Mã chữa bách bệnh.... Tiếp theo sang nước thứ 2 Tú lập tức tranh đi C7.1, chứng tỏ rằng Tú đã có sự chuẩn bị cho một trận: Trung Pháo đối BPM Hiện đại, với ý định các miếng triển khai thế công tiếp theo Tú có ý định thiên về các chiến lược tấn công bằng: Ngũ cửu Pháo, hoặc Thất lộ Mã, thậm chí là Tú có thể cấp công bằng trận Pháp Cấp Tấn trung Binh... Tuy nhiên Bên kia chiến tuyến giường như doanh nhân Nguyễn Hữu Hoàn quả là không phải một tay mơ, anh giường đã đoán được định hướng chiến lược của " Tú Ông", nên Hoàn đã phá vỡ kế hoạch của Tú, Hoàn đã chủ động đưa về thế trận Tả Mã Bà Hà sở trường với rất nhiều những pha bóng xô sát hòng ăn miếng trả miếng với Tú Ông... Qua đấu pháp Hoàn áp dụng với Tú chúng ta có thể nhận thấy Hữu Hoàn không đơn thuần là một tay cờ giang hồ lão luyện mà còn là một bậc thầy về mặt nắm bắt tâm lý đối phương...
Chính nhờ khả năng nắm bắt tâm lý đối phương siêu phàm của mình, mà thuở thiếu thời Nguyễn Hữu Hoàn đã giang tay giúp đỡ không biết là b/n những thiếu nữ xinh đẹp , dâm dê, nhưng lại rất nhẹ dạ cả tin vào trong... nhà nghỉ để anh " kiểm tra sức khỏe định kỳ" cho các em (Thông tin thêm trước đây Hữu Hoàn đang học dở Trung Cấp Y thì anh bỏ học)... và tất nhiên sau khoảng 6~7 tháng sát sao kiểm tra sức khỏe cho em với một tinh thần làm việc hăng say và đầy trách nhiệm, cùng tần suất kiểm tra 3~4 lần/tuần để có thể tìm ra triệt để các loại bệnh, là anh lại cưỡi ngựa truy phong giống kiểu "Tả Mã Bàn Hà" theo phong cách rất chuyên nghiệp và quen thuộc của mình :) :) :) và đến nay không ít những thiếu nữ đó vẫn ngày đêm ôm hận rong ruổi truy tìm anh....
Quay lại thực chiến giữa Hoàng Anh Tú vs Nguyễn Hữu Hoàn... Trong giai đoạn khai cuộc, hai cao thủ đã thể hiện một nền tảng khai cục vô cùng chắc chắn và bài bản (Nói ra thì bảo mê tín, hàng Quốc thủ top đầu bên China tầm cỡ như Duy Đồng, Thiên Nhất, Hâm Hâm, Ngân Xuyên, Thân Bằng, Lữ Khâm, Đại Hoa, Lục Vĩ Thao, Nham Lỗi, Trình Tấn Siêu.... nếu mà đi vào trận pháp này thì cũng chỉ có thể khai cuộc hay và chính xác như hải cao thủ- doanh nhân trẻ của chúng ta mà thôi :) :) :) ....)
Bước vào đầu của Trung cục Hữu Hoàn đã đánh ra một " Biến Mới" là dùng P9.4 đoạt chốt biên của Tú mà Hoàn rất tâm đắc và bỏ ra không ít thời gian tâm huyết để nghiên cứu chuyên sâu cho nước biến có chứa thuốc độc này, nước này là một trong những nước cờ có yếu tố Logic dẫn đến nước cờ thứ 24 Tú phải phế Xe vào Pháo đầu chặt của Hoàn... Và sau một hồi giao chiến căng thẳng không khoan nhượng thông qua các nước Phế- Đổi cây mang tính Kỹ Chiến thuật cao, hai cao thủ đã bắt tay hòa cờ.
Qua tuyệt phẩm: Trung pháo quá hà Xa tấn thất Binh vs Bình phong Mã tả Mã bàn hà mà hai cao thủ đã phô diễn, chúng ta có thể phần nào cảm nhận được tài nghệ thâm sâu của hai cao thủ trong việc điều quân khiến tướng để tạo ra những màn giao tranh giáp lá cà rất khốc liệt, mang đến cho khán giả một cuộc cờ thú vị đến những nước cuối cùng...
Xin cảm ơn 2 cao thủ.
Chúc 2 cao thủ sức khỏe, để cống hiến những bàn thắng đẹp ở những vòng tiếp theo.