sao lúc nãy đỏ ko qua pháo hàng 2 luôn nhỉ? đến hàng 3 cũng chưa làm đc gì
sao lúc nãy đỏ ko qua pháo hàng 2 luôn nhỉ? đến hàng 3 cũng chưa làm đc gì
Cờ này phải cho ông hua ngân xuyên việt vào thì mới đỡ đc vì ông ấy khai thác đc nước x8.3 yếu của Hứa tàu :))
hứa đi x8/1 hay quá mã đò hết cơ hội m9.7
sắp rụng kim rồi
Dễ thua time quá các bác ơi.
xong film một cuộc tình lìa xa :)) cờ ji càng lúc càng đi về lại quê nhà thì die 100%
1 move 30s, chiến đấu tới hơi thở cuối cùng.
Cờ Bảo béo lép rồi, dễ thua quá, công nhận Hứa gia cờ tàn khủng quá
Song chốt quá hà =))
Bảo thua vì nước m6/7 thôi:(
pháo đầu bảo thua
Cờ bảo khó rồi. Hứa đưa 2 chốt vượt sông như 2 hổ.
đánh cờ chớp
Hứa đánh đoạn tàn cuối buồn cười nhỉ ? công nhận đánh cờ đến kỳ vương như Hứa còn tâm lý trong lúc này !
xong rùi thạt tiếc cho a bảo
Bảo (Xe 2 ngựa VS với Xe , pháo , mã , 2 chốt qua sông ) .hic.........
TG thì NTB còn 1P nữa chứ.......
chắc die quá ????????????????????????????
Thua đặc,chỗ này ai cầm đánh cũng chết.
a e cho biết bảo nhiêu điểm có tranh dc giải 3-4 k
bảo thua rồi cả nhà ơi:((
NTB đã buôn súng rồi.............tiếc thât..............
Huhu, a Bảo nhận thua rồi, buồn quá
Đến lúc thẩm lại cả hai vẫn ko nhìn ra nước thua của Hứa. :(
Đã ký biên bản , hai người đang thẩm lại
Thua rồi , lại thua tàu nữa. bùn
Giờ Bảo ngồi quay chậm =)) họ Hứa giờ ngồi cười như nghé :)) kêu Bảo sao tao cho ko xe mà mày kén ăn quá =))
Mổ cờ lại bảo cũng ko thấy nước m6.8!! hăm bí
2 bên đang thẩm cờ lại mà anh Bảo vẫn không nhận ra nước phi mã hăm bí
Sao Bảo lại nói hòa cũng như thua vậy. Nếu hòa hệ số xếp cao hơn Lữ mà các bác nhỉ.
Theo như lời của a Bảo khi thẩm: "Hoà cũng như thua". A Bảo có thể đánh hoà nhưng quyết thắng nên bị Hứa gia phản công.
Đáng tiếc là trận với LK tình thế chưa đến mức phải cưỡng thì lại cưỡng. Dù sao cũng khâm phục tinh thần của a Bảo, gặp các đại tướng Tàu mà không hề muốn cầu hoà.
Theo như lời của a Bảo khi thẩm: "Hoà cũng như thua". A Bảo có thể đánh hoà nhưng quyết thắng nên bị Hứa gia phản công.
Đáng tiếc là trận với LK tình thế chưa đến mức phải cưỡng thì lại cưỡng. Dù sao cũng khâm phục tinh thần của a Bảo, gặp các đại tướng Tàu mà không hề muốn cầu hoà.
Tôi thấy cậu bắt lỗi người ta từ đầu đến cuối,con người thì ai chả thế,tôi chỉ thấy mỗi nước M7.5 có thể coi là lỗi đáng bắt thôi,đi X8.3 thông xe ko việc gì cả,còn đoạn sau lúc thúc chốt đầu qua sông rồi thì đánh thế nào chả thắng cần gì phải đi chính xác nữa. he he.
http://nm6.upanh.com/b5.s1.d4/45f347...45053496.1.png
Hệ số phụ Bảo thua LK.
Dù sao cũng hoan hô tinh thần Chơi tới cùng của A.Bảo
Xem xong bàn cờ mà bực cả mình.Vừa tiếc vừa tức.
Trận này 2 con ngựa của Hứa nhảy múa hay thật.
Thì tui nói rồi, huề với lk, huề hứa nữa là nhì bảng, lúc cần cưỡng thi ko, chiến thuật ko hợp lí